Ngày 22.4, bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) xác nhận ngày 16.4 vừa qua bà đã trúng số giải an ủi được 100 triệu đồng.

Gặp “thần tài” trong lúc kiệt quệ chờ bồi thường tờ vé số 1,5 tỉ đồng

Một Thế Giới | 22/04/2016, 15:58

Ngày 22.4, bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) xác nhận ngày 16.4 vừa qua bà đã trúng số giải an ủi được 100 triệu đồng.

“Chiều đó (16.4), được hàng xóm cho tiền xài, thằng Được (con bà Tuyết - PV) mua 3 tờ vé số của người bán dạo đi ngang nhà. Không ngờ mộttrong 3 tờ đó đã trúng giải an ủi 100 triệu đồng. Tờ vé số mang dãy số 066978 (số trúng giải đặc biệt là 266978) ký hiệu loại A1 K3T4 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, mở thưởng ngày 16.4.2016.

Tuy trúng giải an ủi nhưng niềm vui của tui không thua gì lần trúng giải đặc biệt cách đây 5 năm. Mẹ con tui mừng không biết sao mà tả, vì có tiền trả nợ. Nhiều người trong xóm cũng đến chúc mừng, rồi họ nói mẹ con tui làm “phải” nên gặp “phải”. Luật nhân quả chẳng sai”, bà Tuyết chia sẻ.

Bà Tuyết là người vừa được tòa tuyên thắng án và bị đơn Ngô Xương Phúc - chủ đại lý vé số kiến thiết Triều Phát (địa chỉ tại2-4-6 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phải bồi thường cho bà số tiền tương đương tờ vé số trúng đặc biệt 1,5 tỉđồng.

Đại lý vé số bị thua kiện

Ngày 12.4, bà Tuyết đã nhận được bản án sơ thẩm của TAND TP.Rạch Giá, tuyên buộc chủ đại lý vé số Triều Phát là ông Ngô Xương Phúc bồi thường cho bà 1,5 tỉđồng. Nhận được bản án xét xửnày bà mừng khôn xiết, sau bao năm theo đuổi vụ kiện

Ngày tòa tuyên bà Tuyết thắng kiện trước chủ đại lý vé số có hơn 30 năm kinh nghiệm, nhiều bà con hàng xóm của bà kéo đến nhà chúc mừng. Số khác thì đến dò hỏi… đòi nợ. Nhiều năm qua, kể từ khi “trúng hụt” giải đặc biệt 1,5 tỉđồng, mẹ con bà Tuyết không còn thời gian, sức lựcđi làm thuê. Haimẹ con chỉ lo kiện tụng và sống nương tựa vào chòm xóm và người thân vốn cũng nghèo.

Trong những năm lo đi kiện tụng, căn chòi lá của mẹ con bà Tuyết sắp sập, nhờ chị em trong Hội Phụ nữ huyện Châu Thành thương tình quyên góp, cất lại căn nhà trị giá 25 triệu đồng để mẹ con bà có chỗ nương thân.

Nợ nầnngập đầu mà chưa biết làm gì có tiền để trả. May mắn, bà trúng được 100 triệu đồng, trong lúc chờ tòa xử phúc thẩm.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, ngày 22.7.2011, gia đình bà gồm 7 người đi đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng 1 tớ vé số trúng giải đặc biệt. Tại quầy giao dịch, ông Ngô Xương Phúc (chủ đại lý) xem bằng mắt thường và sau đóđem vào máy soi, nói tờ vé số của bà đã trúng giải đặc biệt.

Sau đó, ông Phúc cất vào hộc tủ tại quầy, cònbà Ngô Minh Thu (chị ông Phúc) điện thoại hỏi giá vàng và trao đổi với bà Tuyếtvề giá vàng để nhận thưởng… Tiếp đó, ông Phúc điền số CMND của bà vào mặt sau tờ vé số và đưa sang cho ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) ký tên vào tờ vé số.

Thế nhưng, khi chuẩn bị trả tiền và vàng, thì ông Phúc kêu người cháu là Ngô Xuân Bình mở ngăn tủ lấy tờ vé số ra kiểm tra lại. Lúc này Bình phát hiện tờ vé số bị cắt dán, làm thay đổi 2 số đầu và cuối của tờ vé số không trúng thành tờ vé số trúng giải đặc biệt, với dãy số 938368.

Ông Ngô Xương Phúc (người khoanh tay) tại phiên sơ thẩm, đã kháng cáo bản án

Tờ vé số ký hiệu AG - 7K3 mở ngày thứ năm 21.7.2011 này do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành, mệnh giá 10.000 đồng. Khi phát hiện vé số giả đã xảy ra tranh cãi giữa đôi bên. Sau đó người của đại lý vé số Triều Phát gọi Cảnh sát 113 và cơ quan chức năng đến lập biên bản, mời bà Tuyết cùng nhóm người đi theo về làm việc.

Từ đó vụ tranh chấp kéo dài 5 năm, qua điều tra hình sự, khởi kiện dân sự, khởi tố hình sự và quay về xét xử dân sự… Và năm 2013, do quá bức xúc bà Tuyết đã cùng nhiều người đến đại lý vé số Triều Phát làm dữ. Từ đó gây nên cảnh mất trật tự và lần đó bà Tuyết cùng con và 2 người em gái bị kết án tù về tội gây rối trật tự công cộng…

“Rút kinh nghiệm lần trước, ngay sau khi kiểm tra đã trúng giải an ủi, tui lật tờ vé số ra điền ngay thông tin và ký tên vào mặt sau tờ vé số đã trúng thưởng của mình, rồi mới mang đến đại lý vé số ở chợ Mong Thọ, huyện Châu Thành (Kiên Giang) để đổi thưởng. Sau đó, tui thông báo cho người thân và một số chủ nợ đến để trả tiền mượn từ nhiều năm qua.

Trừ thuế và phí, tui lãnh được 90 triệu đồng. Nhưng do chủ nợ quá nhiều, tui thiếu tới 300 triệu đồng nên chỉ trả được 60 triệu đồng. Rồi tui năn nỉ các chủ nợ khác cho tui tiếp tục thiếu, để còn chừa chút đỉnh tiền đi kiện tụng tiếp. Nhờ “trời cao” thương xót cho tui trúng an ủi lần này để trả bớt nợ”, bà Tuyết nghẹn ngào nói.

Về phía ông Phúc, sau phiên tòa, ông nói mình đã được cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang chứng minh vô tội và ông không phải là người đánh tráo tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Tuyết. Thủ phạm đánh tráo chưa rõ, nhưng tòa tuyên ông Phúc phải đền tờ vé số, do làm sai quy trình đổi thưởng.

Ông thừa nhận mình có lỗi trong việc xem xét tờ vé số không kỹ lưỡng nên nói với bà Tuyết là đã trúng. Hơn nữa, bà Tuyết dẫn theo nhiều người đến đại lý, khiến ông tin tưởng là đổi vé số trúng thật bởi nếu làm vé số giả đi đổi thì không ai dám kéo nhiều người(trong đó có cả trẻ em) đến đổi thưởng như vậy.

Ngày 19.4, TAND TP.Rạch Giá đã thông báo về việc ông Phúc kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm số 21/2016/DSST ngày 4.4.2016 của tòa này. Nội dung ông Phúc yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (bà Tuyết) và đình chỉ giải quyết vụ án.

Theo một số thông tin, ông Phúc đã thuê tới 4 luật sư để “ăn thua đủ” với bà Tuyết tới đây. Còn trên trang Facebook mang tên Trường Thành thì đăng thông tin, luật sư Nguyễn Trường Thành (Văn phòng luật sư Vạn Lý ở TP.Cần Thơ) là người được yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Phúc.

Thanh Vĩnh

Ảnh: Mẹ con bà Tuyết vừa trúng số giảian ủi 100 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp “thần tài” trong lúc kiệt quệ chờ bồi thường tờ vé số 1,5 tỉ đồng