Là người ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt về, Anh Đức đã không thể giấu được niềm vui sướng của mình khi góp phần đưa Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Lão tướng Anh Đức nói trong nước mắt: 'Tôi hạnh phúc quá'

Nguyên Huy | 15/12/2018, 21:34

Là người ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt về, Anh Đức đã không thể giấu được niềm vui sướng của mình khi góp phần đưa Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe, tiền đạo của Việt Nam cho biết: "Tôi không thể nói được gì. Hạnh phúc quá. Vậy là sau 10 năm, Việt Nam mình cũng vô địch", anh run giọng chia sẻ.

Khi được hỏi muốn dành bàn thắng và chức vô địch này cho ai, "lão tướng" của tuyển Việt Nam đã nói: "Tôi xin gỉi thưởng, niềm vui này cho người hâm mộ Việt Nam, những người đã luôn sát cánh với chúng tôi suốt thời gian qua".

Mặc dù đã bước qua tuổi 33 nhưng Anh Đức cho thấy anh chưa có dấu hiệu muốn dừng lại trong sự nghiệp. Được HLV Park Hang-seo chọn vào đội tuyển, Anh Đức thường xuyên ghi bàn. tại AFF Cup 2018, anh đã ghi 4 bàn, trong đó có 2 bàn trong 3 trận Việt Nam gặp Malaysia.

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
một giờ trước Theo dòng thời sự
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), sáng 6.5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lão tướng Anh Đức nói trong nước mắt: 'Tôi hạnh phúc quá'