Theo Công an xã Bình Châu (tỉnh Quảng Ngãi), qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của vợ chồng ông T. và bà H. ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng.

Lo vỡ nợ gần trăm tỉ đồng, nhiều người dân Quảng Ngãi 'đứng ngồi không yên'

Quế Sơn | 12/04/2023, 14:30

Theo Công an xã Bình Châu (tỉnh Quảng Ngãi), qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của vợ chồng ông T. và bà H. ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng.

Ngày 12.4, Công an xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa có báo cáo liên quan đến việc hàng trăm người dân tìm đến nhà riêng của vợ chồng ông N.V.T. (57 tuổi) và bà V.T.T.H. (53 tuổi, cùng trú thôn Định Tân, xã Bình Châu) - chủ tiệm vàng để đòi nợ. Trong khi đó, Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đang tiếp nhận xử lý vụ việc này.

tiemvang.jpg
Tiệm vàng của vợ chồng ông T. đã đóng cửa

Từ ngày 28.3 đến nay, hàng trăm người dân khắp nơi ở xã Bình Châu, Tịnh Hòa và huyện Lý Sơn đã tập trung trước tiệm vàng của vợ chồng ông T. để đòi nợ. Người gửi cho hai vợ chồng ông T. nhiều nhất là hàng tỉ đồng còn ít nhất là mấy chục triệu đồng. Tuy nhiên, hiện cả hai vợ chồng đã bỏ đi khỏi địa bàn, không rõ tung tích.

Theo Công an xã Bình Châu, qua ghi nhận thông tin ban đầu, số tiền nợ của vợ chồng ông T. và bà H. ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng. Hiện Công an xã đang tiếp tục theo dõi vụ việc để bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo công an huyện Bình Sơn để được chỉ đạo, xử lý.
Hiện, Công an xã cũng tổ chức lực lượng thường trực tại khu vực nhà riêng của ông T., bà H. để chủ động nắm tình hình, hướng dẫn những người đòi nợ thực hiện quy trình khiếu nại, khiếu kiện theo đúng thẩm quyền.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo vỡ nợ gần trăm tỉ đồng, nhiều người dân Quảng Ngãi 'đứng ngồi không yên'