Sáng 27.2, ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ “trúng số” hy hữu.

Mang nợ 120 triệu đồng vì 'trúng số'

Hồ Hùng | 27/02/2017, 12:05

Sáng 27.2, ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ “trúng số” hy hữu.

Chiều 17.2, chị Võ Mỹ H. (39 tuổi, ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn), hớn hở thông báo với gia đình việctrúng 7 tờ vé số giải đặc biệt mang số: 833211 do Công ty XSKT Vĩnh Long mở thưởng. Mỗi tờ nhận thưởng 2 tỉ đồng, tức chị H. trúng đến 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế 10%).

Tuy nhiên, chị H. liên tục xỉu vì quá vui mừng. Gia đình chị H. cho rằng nếu cứxỉu hoài thì chị H. sẽ không đinhận giải được nên đã bàn nhauđãi tiệc, cúng kiến đàng hoàng rồi mới tính chuyện đi nhận giải. Ngay lập tức, chị H. muaheo quay về cúng, rồi dọn hơn 10 bàn tiệcđãi hàng trăm người suốt 2 ngày đêm. Chị H. còn cao hứngnhờ người anh họ mua tổng cộng 5,6 tấn gạo, hàng chục thùng dầu ăn, bột ngọt loại xịn nhấtđể tặng cho người nghèo vàbà con trong vùng.

Cùng lúc, chị H. nhờ ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B,lập danh sách các hộ nghèo để chị trao 3 tấn gạo vớimỗi phần là 25 kg gạo. “Sau khi chọn lọc kỹ càng, danh sách các hộ nhận quà chỉ có59 hộ, tức còn 1 hộ nữa mới đủ 1,5 tấn gạo. Khi danh sách này đã được gia đình chị H. thông qua, chúng tôi đã phát phiếu và thông báo cho bà con đầu tuần đến nhà chị H. nhận quà”, ông Khanh cho biết.

Sáng 20.2, chị H. cho “thành lập” đoàn đi lĩnh tiền. Chịthuê 4 vệ sĩ vớigiá 5 triệu đồng/người, mướnthêm chiếc ô tô 16 chỗ để một số người họ hàng đi cùng. Tuy nhiên, khixe chạy ra hướng Cần Thơ không bao xathì chị H. lại bị xỉu. Mọi người trên xe bàn tínhvà quyết định quay về.

Sáng 21.2, đoàn đi lĩnh tiền lạichuẩn bị xuất phát. Lúc này, hàng trăm người nghèo theo danh sách ông Khanh lậpcũng có mặt ở nhà chị H. đểbắt đầu nhận quà… Sau khi mở tài khoản xong xuôi, chị H. quyết định thuê chiếc ô tô giá 2 triệu đồng để đi từ ngân hàng đến công ty xổ số.

Trước khi đến công ty xổ số, mọi người hối thúc chị H. lấy xấp vé số dò lại lần cuối. 1 chiếc điện thoại cài đặt 3G, bật sẵn kết quả xổ số đài Vĩnh Long ngày 17.2 đượcchuyển đến cho chị H. Chị lấyvé số radònhưng kết quả hiển thị trên điện thoại cho thấy..."trật lất", chỉ trúng 2 con số 11 của giải đặc biệt. Số làtừ khi thông báo trúng độc đắc cho đến lúc ấy, chị H. đã giấu đi 7 tờ vé số. Chị một mực khẳng địnhđã dò rất kỹnên không ai nghi ngờ gì.

Ông Khanh cho biết: “Chị này lâu nay “ông lên bà xuống” vàcó vấn đề về thần kinh, hay lén lút bói toán để kiếm sống. Người chồng thì nghiện rượu, tâm thần, hầu như không bao giờ ra khỏi nhà bếp. Gia đình họ có 3 người con nhỏ, chủ yếu sống nhờ tiền bói toán của chị H.”.

Ông Khanh nóirằng do chị H. không cho ai dò số giùmnên mới xảy ra chuyện

Bà Trần Thị Tám, mẹ ruột của chị H., rầu rĩ nói: “Tui đã nói với nó rồi, phải dò kỹrồi nhận tiền trúng số về mới tính chuyện đãi tiệc vàcho quà người nghèo. Nó không nghe tui, giờ chuốckhổ vào thân. Mấy ngày naynó cứ đòi tự vẫn. Tui phải từ Ô Môn vô đây ở với nó, an ủi suốt ngày vìsợ nó quẫn trí”.

Ông Khanh cho biết, sau khi biết tin chị H. trúng số giảnhưng quà đãphátcho người nghèo, ông lập tức báo cáo lên UBND xã. Ngay sau đó, ông đến nhà các hộ được nhận quà đểvận động họ trao trả lại cho chị H.

“Tôi đã vận động được 38 người trả quà lại, còn 8 người trước đó đã tự động mang trả. Tuy nhiên, số quà mà chị H. phát cho hàng trăm bà con, quyến thuộc ở các nơi xathì khó thu hồi”, ông Khanh nói.

Chị H. nóihiện số gạo đã “thu hồi” về được hơn 1 tấn. Tuy nhiên, chị vẫn còn nợ tiền thịt heo, tiền bia đãi khách, các phần quà… và đủ thứ linh tinh trong những ngày làm “đại gia”, tất cả khoảng 120 triệu đồng.

“Lúc hay tin con tuitrúng số, bà con khắp các nơi lũ lượt kéo về, có người cả chục năm không liên lạc cũng tự dưng có mặt. Bâygiờbiết nókhông trúng số, họ đâu mất tiêu hết, chỉ còn mấy mẹ con tui chịu trậnthôi”, bà Tám ngậm ngùi nói.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mang nợ 120 triệu đồng vì 'trúng số'