Chỉ ít lâu sau đám hỏi bí mật, người mẫu - diễn viên Ái Châu 'viết thư tình' cảm ơn tình yêu Huỳnh Đông dành cho mình ngay trước khi đám cưới tương lai diễn ra. 

Người đẹp Ái Châu 'viết thư tình' cảm ơn tình yêu Huỳnh Đông

Một Thế Giới | 28/11/2014, 12:05

Chỉ ít lâu sau đám hỏi bí mật, người mẫu - diễn viên Ái Châu 'viết thư tình' cảm ơn tình yêu Huỳnh Đông dành cho mình ngay trước khi đám cưới tương lai diễn ra. 

Hẹn hò nhau đã lâu, nhưng Huỳnh Đông và người mẫu diễn viên Ái Châu lại luôn kín tiếng khi nói về nhau, mãi đến khi nam diễn viên Thiên mệnh anh hùng tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ chuyện tình cảm mới được công bố rộng rãi trên báo giới. 
Vừa đính hôn bí mật cách đây không lâu, bất ngờ trên trang cá nhân của mình, Ái Châu viết bức thư dài cảm ơn tình yêu của "hôn phu", người đã làm thay đổi rất nhiều cuộc đời mình từ sau khi yêu nhau. Đồng thời Ái Châu cũng hé lộ thông tin về đám cưới trong tương lai gần của mình. 
Ai Chau  viet thu tinh  cam on tinh yeu Huynh DongAi Chau  viet thu tinh  cam on tinh yeu Huynh Dong
Ái Châu viết thư tình cảm ơn tình yêu Huỳnh Đông

Dưới đây là nguyên văn nội dung bức thư Ái Châu viết gửi Huỳnh Đông:

"Khuya. Anh đưa em về, tần ngần luồn tay vào tóc em "Mình yêu nhau ha!".
Em cười nhăn nhở "Ờ!". Hông lẽ hông ờ, vì đang... thích quá thích! ^^ Những ngày sau đó, em thay đổi. Em còn nhớ những ngày chưa có anh, em như 1 thằng con trai - bất cần, ngông, bướng. Em uống rượu, em nhảy nhót, em say, em chúa đi chơi về khuya, em một mình là em, em làm bất cứ thứ gì em thích!
Em lúc đó tận hưởng cuộc sống của một cô nàng độc thân chuẩn, và cả hậu chia tay bạn trai cũ - cũng chuẩn luôn. Mọi người hay nhìn em ngán ngẩm "thôi thay bồ như thay áo đi!". Kệ nha, vì em thích! Vậy mà... Thôi, ông bà mình nói đúng rồi "ghét của nào trời trao của đó", nên kể từ khi gặp anh, em gặp gì cũng yêu, cũng thương, cũng đắm đuối, không dám ghét thêm! Không ít lần nhìn thấy anh trên tivi trong bộ phim gây sóng gió thời đó, em đã tiện tay... tắt tivi không chần chừ. 
Lí do hả? Tại ghét! Không đẹp, không bắt mắt, nhìn ghét là ghét, vậy thôi. Rồi ông trời thiệt dễ thương, cho mình vô tình đóng chung phim. Cảm giác không khá hơn là mấy. Em trằn trọc suốt đêm tự hỏi "Sao diễn viên đẹp quá trời mà mình phải đóng cặp với cha nội xấu quắc đó vậy?!
Chắc lúc đó ông Trời đang cười hí hí "Mày sắp chết rồi nhe con...!". Và em chết thiệt! Phim quay gần được nửa, 2 đứa bỗng dưng trúng tiếng sét cái đùng. Rung rinh rung rinh rung rinh rung rinh... Tới lúc rung rinh sắp rớt tim ra ngoài, cũng là lúc quay hết phim, là lúc em hoàn toàn cởi mở lòng mình, là lúc mọi thứ thật tự nhiên, thì anh thỏ thẻ mấy câu sến sến đó. Yêu thêm lần nữa, hihi, cũng được! :) 
Thì em đã nói mình thay đổi, chóng mặt, choáng váng! Em biết đi chợ nấu mấy món ngon ngon. Cuối tuần không thích bar biếc, chỉ thật tao nhã đi xem phim với anh, gặp anh, nhìn anh cười, vậy thôi. Em chăm lo hơn cho mình, cho mọi thứ xung quanh, bớt bất cần hơn chút. Có thể do anh khiến em thay đổi, cũng có thể vì em sống lâu năm quá rồi, không còn dư sức trẻ trâu để tung tăng vô tư nữa.
Kiểu gì thì con người ta cũng phải đổi thay qua năm tháng, quan trọng là tốt hay xấu thôi, đúng hông?! Rồi mình gặp sóng gió, như biết bao cặp đôi trên cõi đời này. Em khóc. Em gục ngã. Em tưởng như không đứng vững được trên chính đôi chân của mình. Em chông chênh cùng cực, không biết phải bám víu vào thứ gì. Anh lặng im. Đó là khoảng thời gian kinh khủng, anh nhỉ?!
Vậy mà mình cũng dần vượt qua... Thêm đôi lần sóng gió, bao lần bão giông, mình cũng tự đứng dậy, bằng chính niềm tin của em và nghị lực của anh. Em thấy mình lớn hơn qua những lần như thế. Thử hỏi, không vấp ngã thì con người ta trưởng thành kiểu gì, sâu sắc làm sao?!
Cũng một đêm. Anh thủ thỉ: "Mình cạnh nhau suốt đời đi...!". Em thôi cười nhăn nhở, mà lại khóc "Em đồng ý!". Mọi người nghĩ em và anh gần đi đến cái kết đẹp nhất cuộc đời của 2 đứa rồi. Em thì lại nghĩ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu cho cả 2 ta. Anh hay nói "Mình sẽ còn tìm hiểu nhau đến lúc nắm tay nhau xuống lỗ mà...". 
Em tin chứ, vì mỗi ngày mới em đều khám phá ở anh một điều thú vị hơn, và em biết anh cũng vậy. Dù trải qua bao nhiêu mùa yêu nữa - nắng hay mưa, giông hay bão, lạnh hay nóng, khô ráo hay ẩm ướt - thì mình vẫn còn dành đam mê cho nhau, để cùng nhau bước tiếp, anh ha...".
Minh Minh - Ảnh: TL
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn việc phát triển vùng đồng bằng sông Hồng
một giờ trước Sự kiện
Sáng 9.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của hội đồng để công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đẹp Ái Châu 'viết thư tình' cảm ơn tình yêu Huỳnh Đông