Uống quá chén ở đám cưới, ông bố không làm chủ được tay lái khiến hai con ngồi sau xe máy rơi xuống đường và bị taxi tông chết. Nhiều người đến viếng hai cháu bé ở đám ma nhìn ông ta với ánh mắt oán hận.

Người viếng đám ma oán hận ông bố uống say làm 2 con nhỏ bị taxi tông chết

Phạm Hồng Quân | 01/06/2019, 12:48

Uống quá chén ở đám cưới, ông bố không làm chủ được tay lái khiến hai con ngồi sau xe máy rơi xuống đường và bị taxi tông chết. Nhiều người đến viếng hai cháu bé ở đám ma nhìn ông ta với ánh mắt oán hận.

Xem thêm:Mỹ nữ lật tẩy trai đẹp chuyên bịa chuyện mất ví, quen 4 người cùng lúc để bào tiền

Chạy hơn 20km giữa trời nắng, cô gái cụt 6 ngón tay khóc nghẹn vì bị boom hàng

Clip ca sĩ Hà Nội đẹp trai bị giật mic và đánh khi hát: 99% người nói diễn không đạt

Clip kiều nữ Sài thành tung nộ long cước vào đầu nữ nhân viên làm mất Galaxy S10

Bị các nam sinh cầm 2 chân kéo lê dưới sàn, thầy hiệu trưởng nói: 'Cấm thi tốt nghiệp'

Thông điệp “Say xỉn lái xe là tội ác” và “Đã uống rượu bia không được lái xe” được lan truyền nhanh trong cộng đồng kể từ vụ tài xế uống say lái ô tô Mercerdes tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên (Hà Nội) lúc 0 giờ sáng ngày 1.5. Điều đáng buồn là vẫn xảy ra nhiều tai nạn thương tâm vì người lái xe khi say.

Uống quá chén với bạn bè trong đám cưới, người bố ở Hà Nội đã hại chết hai con nhỏ. Đây là lỗi lầm mà suốt cuộc đời ông không còn cơ hội sửa sai. Nhiều người đến viếng hai cháu bé trong đám ma nhìn ôngbố bằng ánh mắt oán hận thay vì cảm thương.

Chưa biết ôngta có tiếp tục mượn rượu để quên đi nỗi đau và lỗi lầm đã gây ra cho hai con và mẹ nạn nhânsẽ sống sao trong quãng đời còn lại với sự mất mát khủng khiếp dongười chồng nghiện rượu gây nên?

Anh V.L.X (Hà Nội) kể chuyện người đàn ông nghiện rượukhiến hai con rơi xuống đường và bị taxi tông chết khi trở về từ đám cưới:

Có những lỗi lầm suốt cả cuộc đời không còn cơ hội nào sửa sai được nữa.

Sáng sớm đi tiễn bạn của con trai về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đến lúc này vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt vô tội của hai đứa trẻ trên hai cỗ xe quan tài.

Con mới học lớp 2 thôi. Mới đây, con thi xong môn cuối cùng của học kỳ 2 thì bố đến đón con đi ăn đám cưới cùng bố.

Không biết trong bữa ăn cuối cùng đó, con có được no bụng hay chỉ biết ngơ ngác nhìn theo những lần cụng ly của bố và bạn bè.

Tan tiệc cưới, bố của con lại ghé trường mầm non đón thêm em gái con cùng về. Trên đường về, khi mà men rượu bia của buổi tiệc trưa chưa tan hết, bố đã không làm chủ được tay lái để rồi đánh rơi cả hai anh em con xuống đường. Con va vào taxi và mất tại chỗ. Em gái con mất 1 giờ sau đó tại bệnh viện. Lúc con ra đi, cặp sách con vẫn còn mang trên vai.

Nhà con nghèo, mẹ làm thuê, bố làm phụ hồ. Cô giáo chủ nhiệm nói, hầu như mỗi lần bố đến đón con vào buổi chiều đều đã ngà ngà say. Có lẽ sau này, bố của con sẽ tiếp tục mượn rượu để quên đi nỗi đau, quên đi lỗi lầm đã gây ra cho 2 anh em con. Nhưng còn mẹ của con sẽ sống sao trong quãng đời còn lại với sự mất mát khủng khiếp như vậy?

Ánh mắt mà những người đi viếng dành cho bố của các con chỉ đầy oán hận mà không có chút xót thương nào. Vì ông ấy, vì thú vui rượu bia của ông ấy đã tước đi quyền được sống của các con.

Các con vô tội, nhưng lại phải trả giá cho những tội lỗi mà người lớn gây ra. Trong việc này, tội lỗi của người lớn là do bia rượu tạo nên.

Cuộc nhậu chỉ kéo dài vài ba tiếng nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra thì vợ con sẽ phải gánh chịu hậu quả suốt đời.

Qua chuyện trên, anh V.L.X muốn cảnh tỉnh cánh mày râu biết giữ mình trong các cuộc nhậu và đám cưới để không gây nguy hiểm cho bản thân cũng như vợ con: "Mình và những người bạn, người anh em của mình, từng có những lúc bất cẩn như vậy, nhưng từ nay, chúng ta phải tự nhủ rằng, không bao giờ được phép lặp lại một lần nào nữa. Sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai nếu còn tiếp tục bất cẩn, chủ quan sau những cuộc vui. Hãy nhớ rằng, cuộc vui của chúng ta chỉ kéo dài vài ba tiếng đồng hồ nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra thì vợ con, gia đình chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả suốtđời.

Cũng nên nhớ rằng, không có gì đáng tự hào khi người khác khen mình uống giỏi. Cũng không ai cầm bia đổ vào miệng nếu chúng ta không muốn uống, hoặc cảm thấy đã uống đủ. Trong mắt bạn nhậu, chúng ta uống giỏi, nhưng trong mắt người khác, chúng ta sẽ chỉ là những thằng bợm nhậu mà thôi. Khoảng cách giữa ôngthằng chỉ được tính bằng những ly bia.

Không cần phải hô hào bỏ rượu bỏ bia nhưng điều chúng ta có thể làm được, đó là hạn chế bớt những cuộc vui không cần thiết, và quan trọng hơn là phải có trách nhiệm với những cuộc vui của mình".

Nữ du khách nước ngoái ở TP.HCM bị trói 2 tay 2 chân đưa về trụ sở công an:

Một nhân chứng cho biết nữ du khách nước ngoài trộm xe máy và chống người thi hành công vụ nên mới bị trói như vậy. Song, thông tin này đang được kiểm chứng. Vụ việc xảy ra ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Xem thêm:Cầm túi Gucci của người khác ở TP.HCM, cô gái cãi 'Em chỉ lượm lên' nhận trái đắng

Không nêu đích danh trên Facebook vẫn bị phó chủ tịch huyện kiện tội xúc phạm

Đỗ xe sai luật khi dừng đèn đỏ còn chửi tài xế taxi, người phụ nữ bị CSGT Hà Nội xử phạt

Clip công an An Giang nổ súng liên tiếp, tên cướp không sợ vẫn bỏ chạy

Thanh niên xăm hình cú mèo ốm đòn vì vượt chốt tông CSGT Hà Nội đến gãy đầu xe

Clip xông vào cửa hàng cướp vàng của dân anh chị ở Hà Nội, đạo tặc bị đánh nhừ tử

Bé trai bị 4 bạn học đấm đá tới tấp, cô giáo mầm non ngó lơ gây phẫn nộ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người viếng đám ma oán hận ông bố uống say làm 2 con nhỏ bị taxi tông chết