Ông Nathan Maung - tổng biên tập trang tin Kamayut Media - kể lại chuyện mình bị tra tấn tại Myanmar trước khi họ nhận ra ông là công dân Mỹ.

Nhà báo Mỹ bị tra tấn, Myanmar từ chối bình luận vụ việc

Cẩm Bình | 29/06/2021, 08:29

Ông Nathan Maung - tổng biên tập trang tin Kamayut Media - kể lại chuyện mình bị tra tấn tại Myanmar trước khi họ nhận ra ông là công dân Mỹ.

Ngày 9.3, Maung bị đưa đi thẩm vấn về hoạt động xuất bản của Kamayut Media cũng như vai trò của ông tại trang tin. Nhà báo này an toàn trở về Mỹ sau khi được thả vào ngày 15.6.

Maung kể lại: “3 - 4 ngày đầu là tồi tệ nhất. Tôi bị đấm và bị tát nhiều lần, dù tôi có nói gì thì họ vẫn đánh. Họ tát và đấm vào mặt, vào vai. Tôi không được đứng dậy, chân sưng tấy. Tôi không cử động được nữa”.

“Họ còng tay tôi ra sau lưng, che mắt tôi bằng nhiều mảnh vải. Họ không cho tôi ngủ trong 3 - 4 ngày. Tra tấn không ngừng”, Maung nói thêm.

af_nathanmaung_2706.jpg
Ông Nathan Maung - Ảnh: Nathan Maung

Số lần tra tấn giảm dần từ ngày thứ 4 khi lực lượng an ninh biết nhà báo này là công dân Mỹ. Đến ngày thứ 8, một viên đại tá đến tháo vải che mắt.

Viên đại tá ghi lại lời khai và hỏi Maung muốn nói gì thêm không. Nhà báo này khẳng định nhân quyền của bản thân phải được tôn trọng, yêu cầu có luật sư bảo vệ ông trước mọi cáo buộc.

Sau đó viên đại tá cho biết Maung không bị buộc tội gì cả, nên sẽ được thả lúc tình hình lắng dịu.

Theo ông Maung, người đồng nghiệp Hanthar Nyein (vẫn đang bị giam) cùng một số tù nhân khác phải chịu tra tấn còn tàn nhẫn hơn.

“Có người bị giam cùng phòng với tôi trong ít ngày. Cơ thể anh ta đầy vết thương và bầm tím. Họ đặt tay anh ấy lên bàn rồi đánh. Xương không gãy nhưng rách da, bị thương nặng”, Maung kể.

Phía quân đội Myanmar từ chối bình luận về trường hợp của Maung, nhưng tuyên bố họ đối xử với người bị giam giữ đúng theo quy định pháp luật.

Đại sứ quán Mỹ đã chủ động liên hệ khi Maung được thả. Nhân viên ngoại giao Mỹ tích cực hỗ trợ ông cùng gia đình.

Theo thống kê do Tổ chức Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) thực hiện, từ lúc đảo chính xảy ra đến nay có hơn 5.200 người bị bắt giữ, lực lượng an ninh Myanmar giết hại hơn 881 người. Hình ảnh ghi lại cảnh xả súng, bắt bớ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
  • Có gì trong tổ hợp clubhouse trị liệu khoáng nóng lớn nhất Việt Nam?
    Tại Onsen village của Ecovillage Saigon River, cư dân được chủ động chăm sóc sức khỏe, hưởng lợi ích từ dòng khoáng nóng chảy vào từng căn biệt thự. Kế bên những căn biệt thự là tổ hợp resort clubhouse 3.700m2, onsen clubhouse 5.500m2 với nhiều tổ hợp thành phần giúp quá trình trị liệu trở nên hoàn hảo để cư dân có trải nghiệm vô giá.
  • Đà Nẵng - thành phố được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1
    một giờ trước Du lịch
    Với lượng tìm kiếm tăng đột biến, 1.538% so với cùng kỳ năm 2024, Đà Nẵng của Việt Nam vượt mặt Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), trở thành thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1 trên Agoda.
  • Chế độ tối chưa chắc tiết kiệm pin
    1 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Theo phòng nghiên cứu và phát triển của đài BBC, chuyển ứng dụng và trang web sang chế độ tối có thể làm hao pin hơn chế độ chuẩn vì khiến người dùng thiết bị tăng độ sáng.
  • Người Mỹ phân hóa về việc buộc Ukraine nhượng đất cho Nga để kết thúc chiến tranh
    2 giờ trước Quốc tế
    Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến.
  • Đường vào thiền - Osho
    2 giờ trước Văn hóa
    Trong cuộc sống hiện đại đầy lo âu và căng thẳng, con người dường như ngày càng cảm thấy mất kết nối với chính mình. Người ta chạy theo những mục tiêu, nhưng đến khi đạt được lại thấy trống rỗng; có vô số phương tiện để giao tiếp, nhưng lại ngày càng cô đơn. Giữa vòng xoáy này, có lẽ, điều bạn cần không phải là một câu trả lời từ thế giới bên ngoài, mà là sự trở về với chính mình. Và thiền chính là con đường để trở về - một hành trình dẫn đến sự tĩnh lặng, nơi bạn có thể chạm vào bản thể sâu thẳm nhất của mình.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà báo Mỹ bị tra tấn, Myanmar từ chối bình luận vụ việc