Nhớ con gái, người cha đi bán mía lặn lội đến trường thăm và đưa tiền cho cô. Đáp lại tình cảm đó, cô con gái lại cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì người cha bán mía ăn mặc rách rưới, thậm chí còn nói với đám bạn rằng cha bị tâm thần.

Nói cha bán mía bị tâm thần vì sợ xấu hổ với bạn bè

Một Thế Giới | 11/03/2015, 13:12

Nhớ con gái, người cha đi bán mía lặn lội đến trường thăm và đưa tiền cho cô. Đáp lại tình cảm đó, cô con gái lại cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì người cha bán mía ăn mặc rách rưới, thậm chí còn nói với đám bạn rằng cha bị tâm thần.

>>Bị trói ngược tay vì ăn cắp, gái xinh 10X mặt tỉnh bơ

>>Ảnh em bé ‘ma’ chết đuối dưới hồ 100 năm trước gây sốc

>>Chân dài vạch áo khoe ngực ở quán nhậu miền Nam

>>Gái xinh bị từ chối phũ phàng khi đòi làm chuyện ấy

>>Mơ đại gia hóa phụ hồ sau 1 năm cưới vợ

>>Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi khiến dân mạng sôi sục

>>Bị kiểm tra xe, giám đốc khỏa thân 100% dọa CSGT
>>Phẫn nộ kẻ tông gãy chân cô quét rác ở TP.HCM rồi bỏ trốn

>>Chuyện chó cắn lưỡi tự tử vì bị chủ bỏ rơi gây cảm động

>>Clip đám nữ sinh Trà Vinh đánh bạn u não, điếc 1 bên tai?

Câu chuyện người cha bán mía tội nghiệp bị con gái nói là tâm thần khiến dân mạng dậy sóng.

- Alo

- Cha nghe nè con gái.

- Ông đấy hả? Tự nhiện ông lên trường tìm tui chi vậy? Bạn tui nó cười tui kìa.

- Cha nhớ con. Quá lâu con không về nhà. Cha có gởi tiền cho con rồi đó. Cha nhớ con quá nên đẩy xe mía vừa vừa bán vừa đi bộ lên thăm con, mà bạn con nói con qua nhà bạn trai rồi nên cha đẩy xe về.

- Trời ơi, ông có biết đám bạn tui nó cười vô mặt tui không? Nó nói ông ăn mặc rách rưới lên tìm tôi. Hên là tui nói ông là người bị tâm thần nên tìm bậy bạ.

- Con nói gì vậy hả? Xe mía này nuôi con từ nhỏ đến giờ mà.
Ông mếu máo và khóc nấc.

- Thôi mệt quá. Mai mốt đừng tim tui nữa. Tụi tự lo được, ông lo bản thân ông đi.

- Nay con có thiếu tiền không, cha gởi…

Tút tút tút…

Nuôi con gái nên người bằng xe bán mía, nay người cha phải nhận cú sốc quá lớn khi bị con nói là người xa lạ và còn bị tâm thần, chỉ vì sợ xấu hổ với bạn bè.

Nhìn khuôn mặt khóc dở mếu dở của người cha bán mía, nhiều người cảm thấy chạnh lòng và phẫn nộ với con gái bất hiếu của ông.

Đại nghịch bất đạo”;
Không bằng loài cầm thú”;
Loại người không nên sống trên đời”;...
"Có cha mẹ chăm sóc, che chở là niềm mơ ước lớn của nhiều đứa trẻ mồ coi. Ơn cha dưỡng dục dường non Thái, nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông. Vậy mà cô gái nỡ đối xử với người cha của mình như vậy. Đúng là không phải con người";...
Đó là những lời bình sỉ vả cô con gái nói mất nhân tính này.
"Ruồng rẩy người thân sống có tình có nghĩa là chuyện bất nhân, còn nếu bỏ mặc cha mẹ già là tội tày trời", bạn Ly bình luận sau khi đọc chuyện trên.
>>Chú rể căng thẳng khi trai đẹp hát ‘Em của ngày hôm qua’

>>Bị bạn gái đánh nhừ tử vì từ chối làm ‘chuyện ấy’

>>Gái xinh dâng mẹ cho bạn trai

>>Đưa 4 gái xinh đi ăn hải sản ngày 8.3 rồi trốn biệt

>>Vẻ đẹp trong veo của hot girl kiêm MC nổi tiếng Sài thành

>>Nữ sinh dụ bạn bán thân ở Hà Nội giá 5 triệu đồng

>>Hot girl sexy được trả 42 tỉ/năm để chơi game

>>Miura chọn Maria Ozawa làm HLV sinh lý, em gái Pepe ở Việt Nam
>>Cô gái ‘mây mưa’ miễn phí với người có lòng nhân ái bị HIV?

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nói cha bán mía bị tâm thần vì sợ xấu hổ với bạn bè