Dành cả cuộc đời mình để truyền đạt nghề lại cho các thế hệ học trò, tối qua (25.6), trong buổi biểu diễn tốt nghiệp của học trò lớp K17 tại trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM,  Nhà giáo - NSƯT Đàm Loan đã nghẹn ngào cho biết: "Có lẽ đây là lớp học trò cuối cùng của cô. Cô chúc các em bơi ra biển lớn, thành công như mong ước".

NSƯT Đàm Loan và thế hệ học trò cuối cùng của mình

Một Thế Giới | 26/06/2015, 15:00

Dành cả cuộc đời mình để truyền đạt nghề lại cho các thế hệ học trò, tối qua (25.6), trong buổi biểu diễn tốt nghiệp của học trò lớp K17 tại trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM,  Nhà giáo - NSƯT Đàm Loan đã nghẹn ngào cho biết: "Có lẽ đây là lớp học trò cuối cùng của cô. Cô chúc các em bơi ra biển lớn, thành công như mong ước".

Rất xúc động, NSƯT Đàm Loan nói: "Suốt hơn 3 năm qua, cô đã bên các em. Ngoài truyền đạt nghề, cô còn là người mà các em tin tưởng, gửi gắm tâm sự vui buồn. Đó là phần thưởng và niềm vui lớn mà các em đã dành cho cô. Đã đến lúc các em tự bơi ra biển lớn và xa cô...".
Đã có nhiều tiếng thút thít của sinh viên. Khán phòng sân khấu Trẻ tại trường Đại học sân khấu điện ảnh im phăng phắc. 
NSƯT Đàm Loan quay xuống hàng ghế bên dưới, trang trọng: "Các em cũng phải cúi đầu cám ơn thầy Phúc. Thầy lớn tuổi, bệnh trong người, vẫn hàng ngày đến lớp dạy các em đó. Các em có ngày hôm nay, công lao của thầy rất lớn".
NSUT Dam Loan va the he hoc tro cuoi cung cua minh-hinh-anh-1
 NSƯT Đàm Loan cười hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của học trò tối qua (25.6). Ảnh: Dương Cầm
 NGƯT - NSƯT Nguyễn Văn Phúc năm nay đã 80 tuổi, chính là người đã dành thời gian, cặm cuội viết kịch bản Những mảnh tình nghiệt ngã cho các học trò mình diễn tốt nghiệp tối nay, cũng như là người cùng NSƯT Đàm Loan chỉ đạo nghệ thuật cho vở diễn này. Ông đứng lên, nghẹn lời: "Thầy đã già rồi, yếu rồi. Các em là thế hệ học trò cuối cùng của thầy. Thầy sẽ không còn dạy nữa. Thầy cầu chúc các em thành công".
Tuy chỉ là những sinh viên, chuẩn bị bước ra cuộc đời, chuẩn bị được cuộc đời gọi là "nghệ sĩ", nhưng các em: Đức Anh, Như Ý, Bảo Anh, Mai Tài Phến, Hồ Hải, Mi Lê, Anh Tú, Đức Quân... diễn rất "cứng". Từng động tác đều  rất tự nhiên như bê ngoài cuộc đời lên sân khấu, có chiều sâu và đài từ tốt. Kịch nhưng không phải kịch...
Tất cả đều diễn bằng cảm xúc, bằng sự nỗ lực hết mình trong ngày "vượt vũ môn", sau hơn 3 năm học tập. Không có "màu sắc" chạy show,  hơi hướm tiền cátsê, vì thế đêm diễn trở nên đầy đặn, nhiều màu sắc, thăng hoa  trong sự vô tư. Mỗi khi vở diễn chuyển màn, bên dưới  vang lên nhiều tiếng vỗ tay, hò reo khích lệ.
Một số hình ảnh cho đêm diễn tốt nghiệp lớp K17, với vở Những mảnh tình nghiệt ngã:
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
Nhà giáo - NSƯT Đàm Loan và các học trò của mình. 
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Sinh viên Lê Thị Nhi và Đức Anh trong hai số phận nghiệt ngã của vở diễn.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Đức Anh có giọng Bắc pha Nam, tưởng chừng là điểm yếu, nhưng lại gây cho nhiều người xem sự thích thú vì lạ và dễ thương. Tương lai đang rộng mở cho cậu diễn viên gốc Bắc, sống ở Kiên Giang này. Đức Anh sở hữu một gương mặt đẹp và nét diễn có chiều sâu.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Cặp đôi có ngoại hình rất sáng sân khấu.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Lê Thị Nhi và Đức Anh đã làm rất tròn vai có số phận éo le của mình, gây xúc động mạnh cho người xem.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Ngoài đời, sinh viên Mai Tài Phến là một người trầm tĩnh, hiền lành và ít nói. Đêm qua, cậu sinh viên miền Tây này đã gây bất ngờ cho người xem, khi thể hiện xuất sắc vai diễn gã giang hồ tuổi xế chiều nhưng chưa chịu gác kiếm, vẫn rất thâm độc, dâm ô.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Nhân vật của Mai Tài Phến là một vai diễn "nặng ký", có cá tính phức tạp. Cậu đã dành nhiều thời gian để đầu tư cho nhân vật. Mai Tài Phến được đánh giá là một hy vọng mới cho ngành điện ảnh.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Sinh viên Lê Hồ Hải phải  bỏ ra... 60 ngàn đồng, cạo mái tóc "sành điệu" của mình để vào vai gã giang hồ trung thành. Quê ở Tiền Giang, Hải mang cả chất sông nước của mình lên sân khấu. 
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
Sinh viên Trần Thị Ngọc Mai  (áo vàng) đã hóa thân thành một bà già thâm độc rất tài tình, gây cho người xem sự "ớn lạnh" trong mỗi lần xuất hiện.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
Sinh viên Đức Quân cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Mi Lê và Anh Tú gây xúc động cho người xem bằng nét diễn tự nhiên, chuyển tải được trọn vẹn mối tình  oan nghiệt của hai nhân vật: gái cave và giang hồ trượng phu.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Một cảnh tái hiện cảnh lầu xanh trong vở Những mảnh tình nghiệt ngã.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
Y Phụng, áo đỏ đang diễn vai "má mì" đanh đá.
NSUT Dam Loan va the he hoc tro cuoi cung cua minh-hinh-anh-2
 Bảo Anh vào vai một dân chơi rất sành điệu. Tuy là vai nhỏ, nhưng Bảo Anh thể hiện hết tài năng của mình. Bảo Anh hiện đã tham gia vai chính một số bộ phim truyền hình. 
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Đức Anh và Như Ý trong một phân cảnh. Như Ý có đài từ sang trọng, chuẩn Sài Gòn và một ngoại hình rất sáng sân khấu. Hy vọng thời gian tới cô gái này trở thành một diễn viên thực thụ, mang đến cho khán giả nhiều vai diễn ấn tượng.
NSUT Dam Loan, Truong SKDA, nha giao
 Những sinh viên mới ra trường này đang là hy vọng cho nền điện ảnh Việt Nam.
Lê Ngọc Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
15 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NSƯT Đàm Loan và thế hệ học trò cuối cùng của mình