Cơ duyên đưa Rachel Lena Esterline, nữ nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Mỹ, tìm đến hàng loạt câu lạc bộ thoát y ở Broadway (San Francisco, bang California) không lâu. Năm 2014, cô miệt mài theo chân những nàng “gái nhảy” gợi cảm, chụp lại khoảnh khắc trên sân khấu lẫn muôn mặt đời sống của họ. Qua từng bức ảnh nghệ thuật, Rachel muốn đem lại cái nhìn gần gũi - cảm thông hơn cho công việc nhảy múa mua vui vốn lâu nay luôn chịu kì thị, điều tiếng.

Nữ nhiếp ảnh gia dành 3 năm chụp hơn 1.000 tấm ảnh về các vũ công thoát y

nhu y | 28/07/2017, 11:11

Cơ duyên đưa Rachel Lena Esterline, nữ nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Mỹ, tìm đến hàng loạt câu lạc bộ thoát y ở Broadway (San Francisco, bang California) không lâu. Năm 2014, cô miệt mài theo chân những nàng “gái nhảy” gợi cảm, chụp lại khoảnh khắc trên sân khấu lẫn muôn mặt đời sống của họ. Qua từng bức ảnh nghệ thuật, Rachel muốn đem lại cái nhìn gần gũi - cảm thông hơn cho công việc nhảy múa mua vui vốn lâu nay luôn chịu kì thị, điều tiếng.

Mùa xuân năm 2014, Rachel Lena Esterline, bấy giờ đang là nhiếp ảnh gia - stylist tự do, nhận cú điện thoại thú vị từ một người quen. “Họ hỏi tôi có hứng thú chụp ảnh về vũ nữ thoát y không. Tôi đương nhiên đồng ý ngay. Khi cảm thấy có thể mở rộng trải nghiệm trong chuyên môn nhiếp ảnh, tôi không ngần ngại đón nhận”.

Rachel tiết lộ cùng tờ Independent UK, “Vũ nữ thoát y giống như những nàng tiên giữa cuộc sống hiện đại. Họ tìm đến bạn, giúp bạn có phút giây thoải mái ngắn ngủi, khiến bạn phải vung tiền để rồi cuối cùng lại ra đi”.

Suốt hơn 3 năm, cô sải bước dọc ngang khu vực Broadway sầm uất. Đến nay, Rachel đã ra vào 12 quán bar và câu lạc bộ đêm khác nhau, chỉ để “bắt lấy” những nàng tiên quyến rũ này trên ống kính máy ảnh.

“Nhiều cô gái luôn khiến tôi ngạc nhiên mỗi lần gặp gỡ. Dưới góc máy của tôi, hiếm khi có khoảnh khắc nào vô vị hay ngượng ngùng” - Rachel chia sẻ. Thông qua bộ sưu tập ảnh nghệ thuật đặc sắc, công chúng có dịp tiếp cận gần hơn với một thế giới lung linh nơi sàn nhảy. Không chỉ khai thác nét hào nhoáng bề ngoài, Rachel chụp lại cả những giây phút trầm lặng đằng sau cánh gà khi show diễn nóng bỏng kết thúc.

Không như ấn tượng trước nay, vũ nữ Broadway thực tế là những cô gái sống tích cực, lạc quan với niềm tự hào riêng dành cho công việc trình diễn. Karen, một vũ công da màu Rachel quen biết trong 3 năm tác nghiệp, bước vào sàn nhảy thoát y để kiếm thêm nhu nhập giúp đỡ gia đình. Karen không xem nghề nhảy múa mua vui là một thứ rào cản xã hội. Ngược lại, cô gái trẻ yêu thích được nhảy, sẵn sàng đón nhận hiện thực bằng tư duy mạnh mẽ.

Rachel kết lại câu chuyện “hành trình” chụp ảnh độc đáo của cô bằng lời bày tỏ: “Điều khiến tôi rất bất bình là cách phần đông nhiếp ảnh gia cùng nhà làm phim đang mô tả công việc nhảy múa thoát y. Họ cố chuyển tải hình ảnh người phụ nữ bần cùng, khốn khổ chìm đắm trong nghiện ngập hay mại dâm. Tôi hy vọng bộ sưu tập ảnh của mình sẽ góp phần xóa đi cảm nhận tiêu cực về những cô gái như Karen, cũng như về nghề vũ nữ nói chung".

Cuộc sống của vũ nữ thoát y qua góc nhìn củaLena Esterline:

Như Ý/ Theo Independent UK/Nguồn ảnh: Cosmopolitan, Independent UK, Instagram nhân vật

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ nhiếp ảnh gia dành 3 năm chụp hơn 1.000 tấm ảnh về các vũ công thoát y