Chị Đ.T đăng status cầu cứu cộng đồng mạng vì bị C.N - tình cũ của chồng nhắn tin, gọi điện de đọa sau khi kết hôn và có con.

Nữ tiếp viên karaoke dọa tung ảnh, clip nóng với chồng người ta để níu kéo tình cảm

Phạm Hồng Quân | 13/09/2019, 20:43

Chị Đ.T đăng status cầu cứu cộng đồng mạng vì bị C.N - tình cũ của chồng nhắn tin, gọi điện de đọa sau khi kết hôn và có con.

Xem thêm:Chê iPhone 5S được tặng, mỹ nữ đòi kéo bạn trai khỏi quan tài dẫn đi châu Âu

Nếu không bị tâm thần phân liệt, sư thầy đập ô tô và dọa giết tài xế có thể đi tù?

Chàng trai Sóc Trăng thiếu liêm sỉ nhắn tin 8 tháng liền dù gái xinh chỉ trả lời 1 lần

Clip sư thầy mặc quần short áo thun đập ô tô, chửi, dọa giết và bắt tài xế xin lỗi

Clip kẻ bệnh hoạn đi xe máy chặn đường, bóp ngực nữ sinh giữa ban ngày

Gã trai nói người yêu 14 tháng là ‘em họ’ trước mặt bạn gái mới quen 3 tháng

Chị Đ.T(quê Bình Dương, sống ở Đồng Nai)cho biết trước đây, chồng mình là anh P.T (tài xế quê Cà Mau, sống ở Đồng Nai) và C.N (nữ tiếp viên karaoke) yêu nhau. Do C.N kể rằng hoàn cảnh khó khăn với mẹ già, con thơ nên anh P.T thường phụ tiền giúp cô ta. Anh P.T mong C.N bỏ công việc ở quán karaoke và đi làm công nhân nhưng không được nên quyết định chia tay.

C.N nhiều lần nhắn tin níu kéo tình cảm nhưng anh P.T quyết dứt áo ra đi. Sau đó, anh P.T quen chị Đ.T rồi kết hôn vào tháng 12.2018.

C.N nhắn tin xin anh P.T tha thứ hồi tháng 1.2018.

Theo chị Đ.T, sau đám cưới thì C.N bắt đầu quậyvà nói mìnhcướp bồ.

Chị Đ.T kể rằng vừa sinh con xong thì C.N gửi ảnh ân ái với anh P.T thời hai người còn quen nhau. Không những thế, C.N còn gọi điện đe dọa nếu Đ.T không bỏ chồng thì hai mẹ con chị sẽ bị giang hồ bắn chết.

Chưa hết, C.N tạo nhiều Facebook ảo, kết bạn với bạn bè hai vợ chồng chị Đ.T rồi đăng ảnh thânmậtvới P.T để bôi nhọ anh.Trong đó,C.N tiết lộ từng hai lần có thai với anh P.T nhưng đều phá và rất hối hận vì chuyện này. Cô ta còn dọa nếu anh P.T không quay lại với mìnhthì sẽ tung clip ân ái của cả hai lên mạng.

Anh P.T đã đi tìm C.N làm ra lẽ mọi chuyện nhưng cô ta lẩn trốn, không chịu ra gặp.

C.N tạo Facebook ảo đăng status kèmảnh thân mật với P.T đe dọa vợ chồng anhvà cho biết từng hai lần phá thai.

Sống trong cảnh vô cùng bất an, chị Đ.T đăng status cầu cứu cộng đồng mạng:

Hôm nay em dùng hết tâm tư để viết lên những dòng tâm sự 1 năm qua. Cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn.

Trước đây, chồng em quen một cô gái làm tiếp viên karaoke. Cô gái ấy thường đi bay lắc thâu đêm, còn chồng em chỉ là một tài xế. Lúc ban đầu cô gái ấy nói với chồng em rằng cô vì hoàn cảnh mẹ già, con thơ nên phải lăn xả.

Chồng em cố gắng phụ tiền giúp cô gái ấy lo cho gia đình và mong cô thay đổi. Đã bao lần chồng em khuyên cô ấy bỏ nghề để làm công nhân bình thường nhưng đó chỉ là hi vọng.

Chồng em cảm thấy không thay đổi được cô ta nên chia tay, quen em. Em là một nhân viên văn phòng. Vợ chồng em quen nhau cho đến khi kết hôn vẫn không thấy cô ta xuất hiện, mặt dù có nghe chồng kể về cô ta.

Khi vừa cưới xong, vợ chồng em nhận được nhiều lời chúc mừng của nhiều người và cô ấy bắt đầu quậy em, nói em cướp bồ của cô ta. Em vẫn lặng im vì thấy nếu cứ cào phím trên mạng thì chẳng lợi ích gì. Đến lúc em sinh con được vài ngày thì cô ta lại gửi cho em những tấm ảnh trước đây cô ta cùng chồng em ân ái. Chưa dừng lại ở đó, cô ta thường xuyên gọi điện thoại đe doạ rằng nếu em không bỏ chồng thì thuê giang hồ bắn chết mẹ con em. Chồng em nhiều lần đi tìm cô ta làm ra lẽ nhưng cô lẩn tránh và núp sau bàn phím để thách thức.

Ức chế hơn, mới đây cô ta tạo Facebook ảo để đi chửi những anh đại trên đất Đồng Nai. Chửi xong, cô ta tự xưng là vợ và để lại số điện thoại của chồng em, kiểu mượn dao giết người. Cũng may những anh ấy biết vợ chồng em nên kế hoạch không thành. Cô ta tiếp tục tạo Facebook ảo đăng hình ảnh ân ái trước đây của cô ta và chồng em nhằm bôi nhọ anh.

Cô ta toàn đi kết bạn với bạn bè của em và chồng em trên Facebook để mọi người đều thấy.

Buồn hơn là cô ta còn lấy cả hình con em để chửi trong khi em là vợ được cưới hỏi đàng hoàng, còn cô ta chỉ là tình cũ.

Nếu không phải vì công việc, em sẽ thôi xài ĐTDĐ để được bình yên. Gặp cảnh này hoài, em điên mất.

Do C.N tạo quá nhiều Facebook khác nhau nên dân mạng không biết vào đâu chửi bới để giúp chị Đ.T. Một sốngười khuyên chị Đ.T trình báo công an, khiếu kiện C.N tội dọa giết ngườixúc phạm danh dự của người khác.

Về hành vi dọa giết người, Điều 133 của Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau:

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho nạn nhân lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Đối với 2 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Hành vi tung hình ảnh và clip nóng lên mạng có thể bị xử lý hình sự tội làm nhục người khác quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự 2015:“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Việc đưa clip và ảnh nóng kèm những thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của một người nhằm mục đích hạ thấp, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó, là có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác theo điều luật đã viện dẫn trên.

Để xử lý về hành vi này, người bị hại phải làm đơn tố cáo người có hành vi vi phạm, đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định.

Cặp đôi không đội mũ bảo hiểm dừng xe giữa đường cãi nhau như đangở nhà. Trong đó, cô gái khá hung hăng khi động thủ rồi liên tục động khẩu. Sau đó, cô nàng leo lên xe máy, nói thêm một hồi rồi mớiđể nam thanh niên chở đi.

Container rơi bánh xe trên cầu khiến ô tô suýt bị tai nạn:

Xem thêm:Nữ sinh viên kinh tế - luật bị phát tán clip sex

Thầy dạy nhạc trường cấp 2 TP.HCM bị tố ép nam sinh làm chuyện ấy, nhắn tin dâm dục

Viết thư xin lỗi, Hội trưởng Hội CĐV Nam Định bị bóc mẽ hùa theo người đốt pháo

Người Indonesia mỉa mai CĐV Nam Định: 'Chúng tôi không bắn pháo vào đồng hương'

Nữ khán giả bị CĐV Nam Định bắn pháo rách đùi, 2 thanh niên cười đùa quay video

Thanh niên xăm trổ chửi bầu Hiển, khoe đánh CSCĐ nhập viện khi Nam Định thua 1-6

Clip ông chú ở Huế dừng xe giữa đường nhặt 20 ngàn, suýt bị ô tô khách tông chết

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ tiếp viên karaoke dọa tung ảnh, clip nóng với chồng người ta để níu kéo tình cảm