Như thường lệ, khả năng chơi bóng trên không siêu phàm của thủ quân Ramos đã giải cứu Real Madrid khỏi 45 phút đầu căng thẳng trên sân Napoli. Thế nhưng hậu vệ này từ chối danh xưng người hùng mà khán giả khoác lên cho anh.

Ramos từ chối danh xưng người hùng, cười cợt vào nỗi đau của Barcelona

Tiểu Phi | 08/03/2017, 16:15

Như thường lệ, khả năng chơi bóng trên không siêu phàm của thủ quân Ramos đã giải cứu Real Madrid khỏi 45 phút đầu căng thẳng trên sân Napoli. Thế nhưng hậu vệ này từ chối danh xưng người hùng mà khán giả khoác lên cho anh.

Phút thứ 24 của trận đấu, bàn thắng của Dries Mertens đã thổi bùng lên hi vọng cho Napoli. Nhưng Ramos đã san bằng tỉ số khi hiệp hai chỉ vừa bắt đầu không lâu. Mertens phản lưới nhà và cầu thủ vào thay người, Alvaro Morata ấn định chiến thắng 3-1 cho Real.

Như vậy, tổng tỉ số hai trận lượt đi về là 6-2 nghiêng về Los Blancos.

Sau tiếng còi chung cuộc, Ramos phát biểu: "Một tuần trước, tôi như chết đứng vì những lời chỉ trích. Vậy nên sau bàn thắng ở trận này, tôi không muốn được xưng tụng là người hùng nữa.

Nhưng bạn có biết điều khiến tôi vui mừng hơn cả ghi bàn ở lần thi đấu thứ 100 trên đấu trường châu Âu là gì không?", thủ quân Ramos nói.

Ramos thừa nhận rằng ở giai đoạn đầu của trận đấu, đội bóng của anh đã bị chao đảo trước sức mạnh của Napoli.

"Chúng tôi đã phải chống đỡ rất nhiều trong hiệp 1. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như dự kiến, nhưng khi tinh thần của chúng tôi mạnh mẽ thì sẽ ổn cả. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu Barcelona thua, tôi sẽ ngủ ngon hơn", Ramos tiết lộ.

Mong ước kẻ thù số 1 bị loại khỏi đấu trường Champions League có lẽ không chỉ mỗi Ramos mà rất nhiều cầu thủ khác của Real ấp ủ. Nếu ở La Liga, Real Madrid vừa bị thầy trò Enrique tiếm ngôi thì ngược lại, ở mặt trận châu lục, Barcelona gần như không có cửa đi tiếp.

Trước thềm cuộc đụng độ vào sáng ngày mai tại chảo lửa Nou Camp, HLV Unai Emery tự tin tuyên bố sẽ không để Barcelona có cơ hội ngược dòng.

Ông nói: "Tôi tin tưởng vào đội hình của trận lượt đi, chúng tôi sẽ tiếp tục chơi 100% công suất và không màng đến kết cục.Tất cả các học trò của tôi sẵn sàng đối diện với Barcelona".

Với quyết tâm ngút ngàn của thầy trò Unai Emery, nhiều khả năng lời nguyện cầu của Ramos sẽ thành hiện thực và thủ quân này sẽ được ngủ ngon như mong ước.

Tiểu Phi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
một giờ trước Theo dòng thời sự
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), sáng 6.5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ramos từ chối danh xưng người hùng, cười cợt vào nỗi đau của Barcelona