Đoạn clip cảm động đã khiến nhiều người trẻ suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ “gia đình”. Khi chỉ còn vài giờ là đến thời khắc giao thừa, các sao Việt đồng loạt chia sẻ đoạn video cảm động về một người cha sau nhiều năm đón năm mới cô đơn một mình đã nghĩ ra một cách bất ngờ để thức tỉnh các con, kêu gọi các con về nhà sum họp. Đoạn clip cảm động đã khiến nhiều người trẻ suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ “gia đình”. Khi chỉ còn vài giờ là đến thời khắc giao thừa, các sao Việt đồng loạt chia sẻ

Sao Việt chia sẻ video cảm động 'cha gọi con về nhà đón Tết' trước giao thừa

Một Thế Giới | 07/02/2016, 13:52

Đoạn clip cảm động đã khiến nhiều người trẻ suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ “gia đình”. Khi chỉ còn vài giờ là đến thời khắc giao thừa, các sao Việt đồng loạt chia sẻ đoạn video cảm động về một người cha sau nhiều năm đón năm mới cô đơn một mình đã nghĩ ra một cách bất ngờ để thức tỉnh các con, kêu gọi các con về nhà sum họp. Đoạn clip cảm động đã khiến nhiều người trẻ suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ “gia đình”. Khi chỉ còn vài giờ là đến thời khắc giao thừa, các sao Việt đồng loạt chia sẻ

Khi chỉ còn không bao lâu nữa là đến thời khắc Giao thừa, các sao Việt đồng loạt chia sẻ đoạn video cảm động về một người cha sau nhiều năm đón năm mới cô đơn một mình đã nghĩ ra một cách bất ngờ để thức tỉnh các con, kêu gọi các con về nhà sum họp.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Cuộc sống ngoài kia dù muôn màu đến mấy, cũng không bằng bữa cơm gia đình ngày Tết. Tết rồi, về nhà thôi!
video cam dong  cha goi con ve nha don Tet
 
Ca sĩ Phương Thanh cũng chia sẻ đoạn video clip tới fan hâm mộ
video cam dong  cha goi con ve nha don Tet
 
Diễn viên người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ dòng status: “Những người con này đã có cơ hội sửa sai, nhưng có những người con chỉ có thể mãi ôm niềm nuối tiếc. Rồi bạn sẽ nhận ra, cuộc sống ngoài kia dù muôn màu đến mấy, cũng không bằng bữa cơm gia đình sum họp. Đừng để mình nhận ra điều này quá muộn. Tết là để ở bên cạnh những người yêu thương! Tết rồi, về nhà thôi!”.
video cam dong  cha goi con ve nha don Tet
 

Tuổi thơ chúng ta được nuôi lớn bằng tình yêu thương của cha mẹ. Nhớ ngày nào, nắm lấy bàn tay cha hỏi những vết chai sạn kia từ đâu mà có, cha vẫn lặng im, cười hiền ôm lấy con, xoa xoa mái tóc. Mỗi mùa tết đến, mẹ loay hoay với những món củ kiệu bánh chưng, con cùng cha lau dọn nhà cửa, trang trí hoa xuân, câu đối đỏ, chỉ mong năm nào gia đình cũng đoàn viên…

Trước khi chúng ta trưởng thành, hẳn đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình bằng những ký ức tuyệt vời như thế, cùng gia đình, mẹ cha, cùng những người thân thương. Nhưng hình như trưởng thành rồi, những đứa con như chúng ta không như thế nữa.  Càng kết giao nhiều mối quan hệ ngoài xã hội, chúng ta càng ít quan tâm đến những người thân thuộc cạnh bên, mà cứ vì nhiều lý do cuốn theo, lại không nhớ rằng thời gian có bao giờ là vô hạn đâu. Tết này những đứa con xa nhà lại một lần lỡ hẹn, chắc cha cũng chỉ im lặng không một lời trách móc, vẫn sẽ giấu nỗi tủi thân và tiếng thở dài bên mâm cơm vắng lặng, nói với con “ừ ba không sao, con có việc thì cứ lo việc trước đi!”.  Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, không về lúc này, biết có còn mùa sau?

Đời người ngắn lắm, vì thế hãy dành cho những người thân quan trọng những lời yêu thương khi còn có thể!
Duy Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục phổ biến câu chuyện về ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn
8 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong quý 2.2024, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các câu chuyện về ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các vùng nông thôn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao Việt chia sẻ video cảm động 'cha gọi con về nhà đón Tết' trước giao thừa