1 chiếc vé khán đài A trận SLNA - HAGL bán qua đường công văn có giá 70.000 đồng được đẩy lên bán thành 600.000 đồng nhưng số lượng không có nhiều để bán cho CĐV. Nhiều phe vé ở Vinh thẫn thờ vì “khát vé” khi được nhiều người hỏi mua.

Sốt vé trận SLNA - HAGL: 1 chiếc vé = 20 bát súp lươn cay

Một Thế Giới | 11/04/2015, 13:09

1 chiếc vé khán đài A trận SLNA - HAGL bán qua đường công văn có giá 70.000 đồng được đẩy lên bán thành 600.000 đồng nhưng số lượng không có nhiều để bán cho CĐV. Nhiều phe vé ở Vinh thẫn thờ vì “khát vé” khi được nhiều người hỏi mua.

Vé sân Vinh chia làm 3 hạng chính: Khán đài A có giá 60.000 – 70.000 đồng. Khán  đài B: 30.000 đồng và khán đài C-D: 10.000 đồng.

Vé được niêm yết nhưng BTC sân Vinh… không dám bán ở cổng sân khiến nhiều khán giả từ nhiều nơi lặn lội từ sớm về đường Đào Tấn ở cổng chính sân Vinh phải ngẩn người. “Tôi nghe nói sáng 11 là BTC sân mở cửa bán vé cho mọi người nên đến đây để mua nhưng đến nơi thấy vẫn còn đóng cửa chưa bán”, một khán giả nhà ở phường Cửa Nam – ngoại vi thành phố Vinh nói.

GĐĐH Hồ Văn Chiêm của SLNA giải thích: “Sân Vinh có sức chứa lý thuyết là 18.000 người, nhưng chứa an toàn là khoảng 13.000 – 14.000 người. Do vậy chúng tôi chỉ phát hành 10.800 vé để phòng hờ những trường hợp lọt được vào sân bằng cách này hay cách khác thì vừa đủ. 10.800 vé được phát hành trận này, có 800 vé là vé mời, còn lại 7.000 vé bán qua đường công văn đặt trước, 3.000 vé bán ở ngoài phòng vé đặt ở ngoài sân”.

Ông Chiêm cho biết lý do vẫn chưa mở cửa bán vé tự do ngoài cổng như thông báo trước đó là do BTC đang tổ chức trả 7.000 vé cho các đơn vị mua theo đường công văn. Phải đến chiều nay, BTC mới tổ chức bán 3.000 vé còn lại.

Một số người sáng nay khi đến nhận vé theo như công văn đặt mua đã đem bán lại cho cánh phe vé đông đảo đang chầu chực ở ngoài sân rất nhiệt tình hỏi mua lại. Tuy nhiên số lượng người lấy được vé đường công văn rồi bán lại cho phe vé không có nhiều vì họ đi lấy vé cho công ty hoặc cơ quan.

Với một số lượng vé ít ỏi gom được ở vài người mua được bằng đường công văn, dân phe vé ở sân Vinh đã đem ra sát vỉa hè các con đường dọc SVĐ để chào bán. Vé được hét giá lên gấp 7 lần – 10 lần so với vé gốc. Hai loại vé mệnh giá 60.000 – 70.000 đồng được thách giá lên đến 400.000 đến 500.000 đồng, cá biệt có người còn thách 700.000 đồng – tức cao gấp 10 lần. Do phe nói thách quá nên nhiều CĐV cũng ngán ngẩm không muốn mua ngay mà có tâm lý chờ đến chiều.

Một số phóng viên ở Hà Nội vào Vinh tác nghiệp đã mô tả: “Vé gốc giá có 60.000 đồng mà giá ngoài kia thì… hãi hùng”. Hỏi giá bao nhiêu mà “hãi hùng”, phóng viên Hoàng Minh (Đài AVG) tủm tỉm cười: “20 bát súp lươn cay Nghệ An”.

Một bát súp lươn cay – món ngon đặc sản đất Vinh có giá 30.000 đồng!

1 ve tran SLNA - HAGL bang 20 to sup luon cay Nghe An
1 chiếc vé xem bằng 20 tô súp lươn cay đặc sản xứ Nghệ! (ảnh Hoàng Minh) 

Nguyên An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sốt vé trận SLNA - HAGL: 1 chiếc vé = 20 bát súp lươn cay