Khóc như mưa tại tòa, người phụ nữ 63 tuổi thừa nhận tội lỗi nhưng nói rằng không bao giờ muốn giết chồng sống thực vật mình đã chăm sóc 15 năm mà chỉ do hoàn cảnh.

Vợ bị đột quỵ giết chồng sống thực vật sau 15 năm chăm sóc rồi tự tử

Hồng Quân | 06/08/2017, 22:08

Khóc như mưa tại tòa, người phụ nữ 63 tuổi thừa nhận tội lỗi nhưng nói rằng không bao giờ muốn giết chồng sống thực vật mình đã chăm sóc 15 năm mà chỉ do hoàn cảnh.

Xem thêm:Khoảnh khắc mỹ nhân mặc váy ngắn lái mô tô mạo hiểm trước khi chết thảm

Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke

Chàng trai Hải Dương nghi làm phụ nữ 33 tuổi có bầu nói bị tống tiền 300 triệu

Người phụ nữ Trung Quốc xiếtcổ chồng bị liệt đến chết sau khi chăm sóc ông trong 15 năm vì muốn giải thoát để có cuộc sống riêng. Trước đó, cặp đôi này đã kết hôn và chung sống được gần 40 năm.

Người phụ nữ 63 tuổi tên Cui đã được tòa cho hưởng án tù ba treo năm. Bà Cui bật khóc khi nói tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốcrằng mình phải vật lộn để chăm sóc cho chồng cũng như bản thân.

Bà Cui bắt đầu chăm lo cho chồng tên Zhou khi ông bị liệt bởi một cơn đột quỵ vào năm 1999.

Cui phải làm đủ công việc kiếm sống nhưng cảm thấy ngày càng khó khăn đểtiếp tục chăm sóc chồng vì bản thân cũng bị đột quỵ vào năm 2013 và phải ngồi xe lăn.

Khi ấy, bà Cui phải từ bỏ công việcvà nhận sự hỗ trợ của làng để tồn tại.

Không những thế, tình trạng của chồngdần dần trở nên tồi tệ khiến ông gần như sống trong tình trạng thực vật.

Không đủ khả năng chăm sóc chồng, bà Cui nghĩ quẫn và xiết cổ ông Zhou rồi tự tử.

Con gái bà Cuinói rằng sẽ cố gắng cho cha ăn bằng cách nhai và bón thức ăn vào miệng ông.

Tháng 3.2014, bà Cui xiết cổ chồng đến chết bằng một sợi dây thừng trước khi cắt cổ tay nhiều lần để tự tử nhưng bất thành.

Sau đó, bà Cui gọi cô con gái đếngiúp đỡ sau khi nhận ra hành vi sai trái của mình.

Không trách cứ em dâu, chị chồng nói rằng cô và gia đình hiểu hành động của bà Cui.

Bà Cui khóc như mưa trong phiên tòa.

Trước khi tòatuyên án, hàng trăm dân làng đã ký vào một lá đơnkêu gọi tòa án miễn trừ tội lỗi và trách nhiệm cho bà Cui.

Trong suốt phiên tòa, bà Cui khóc như mưa và phân trầnrằng: 'Sau khi chồng nằm liệt giườngnhững năm qua, việc chăm sóc cho anh ấy khiến sức khỏe của tôi ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi cảm thấy rằng không còn có khả năng chăm sóc anh nữa. Tôi không quan tâm đến cơ thể và cần phải chăm sóc bản thân để tránh mang gánh nặng đến cho con”.

Cuối cùng, thẩm phán tuyên án tù treo 3 nămvới bà Cui nhưng có 1 lệnh ân xá trong thời gian đó, sau khi xem xét số năm bà bỏ ra chăm sóc chồng và gia đình nghèo khó.

Đến nay, bà Cui đã mãn hạn tù treo.Trong khoảng thời gian đó, bà nhận được sự chăm sóc ân cần của con gái và những người trong làng tốt bụng.

Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke:

Mở cửa ô tô gây tai nạn định bỏ đi, tài xế gặp trúng Người phán xử:

Xem thêm:Nhan sắc con gái của 'nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh Việt'

Cứu phụ nữ và trẻ em thoát chết, người hùng bị lũ cuốn trôi xe máy ở Mù Cang Chải

Nghi án chồng đánh vợ bầm vùng kín, dọa lấy 10 tỉ xử lý cả nhà gái ở Nha Trang

Thực hư clip nữ MC trẻ đẹp vạch áo, xé váy, uốn éo trên sóng truyền hình

Ngỡ ngàng lương thưởng Ngọc Trinh, Trường Giang trả cho nhân viên

Chú rể bất lực nhìn bạn vào phòng tân hôn sàm sỡ cô dâu

Nhân Hoàng (ảnh: EuroPics)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ bị đột quỵ giết chồng sống thực vật sau 15 năm chăm sóc rồi tự tử