Nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp và đó cũng là trận thua cuối cùng của võ sĩ quyền anh người Úc. Trận thua khiến võ sỹ mất mạng đang dậy lên làn sóng phản đối môn võ này Úc.

Võ sỹ mất mạng: Trận thua đầu tiên là cuối cùng

Một Thế Giới | 21/03/2015, 15:00

Nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp và đó cũng là trận thua cuối cùng của võ sĩ quyền anh người Úc. Trận thua khiến võ sỹ mất mạng đang dậy lên làn sóng phản đối môn võ này Úc.

Khi mà cả thế giới đang nóng lòng chờ đợi trận đấu có tổng trị giá 300 triệu đô giữa hai tay đấm Mayweather và Pacquiao, thì vào ngày 16.3 vừa qua cả làng boxing thế giới rúng động khi nghe tin võ sĩ quyền anh người Úc đột ngột qua đời sau khi trận đấu kết thúc.

Trận đấu giữa hai võ sĩ hạng lông Braydon Smith (Úc) gặp John Moralde (Philippines) kết thúc ở hiệp thi đấu thứ 10, sau khi trọng tài xác nhận Smith đã bị choáng và quyết định cho trận đấu dừng lại với chiến thắng thuộc về võ sĩ tới từ Đông Nam Á.

Mặc dù nhận trận thua đầu tiên trong sự nghiệp (12 thắng, 1 thua, 10 thắng knock-out), những tay đấm có biệt danh "Cá mập trắng vĩ đại" rất vui vẻ và dành những lời chúc mừng cho đối thủ. Tuy nhiên sau khi vào phòng thay đồ, võ sĩ 23 tuổi rơi vào trạng thái vô thức, anh lập tức được đưa vào viện. Sau 2 ngày trong trạng thái hôn mê dù được các bác sĩ nhiệt tình chăm sóc nhưng anh đã ra đi vào ngày 16.3.

Vo sy mat mang
Braydon Smith đến với quyền anh để chứng minh boxing không nguy hiểm như nhiều người nghĩ", nhưng anh lại ra đi vì sự nghiệt ngã của môn thể thao này. 

Cái chết của võ sĩ boxing người Úc tạo lên làn sóng phản đối môn thể thao này tại xứ sở "Chuột túi". Chủ tịch Hiệp hội Y học Queensland, Úc Shaun Rudd nói rằng cái chết của võ sĩ quyền anh (Braydon) cho thấy lý do tại sao quyền anh nên bị cấm trên toàn quốc: "Tôi tin rằng môn thể thao hai người đối kháng với nhau để tìm ra kẻ chiến thắng là khá dã man. Bạn không được phép tấn công từ dưới thắt lưng trở xuống, nhưng bạn lại được tấn công phần trên vai, đó những phần quan trọng nhất của cơ thể".

Tuy vậy, Chủ tịch boxing Ann Tindall đã lên tiếng bảo vệ cho môn thể thao này: "Đó là một tai nạn bi thảm, những tai nạn như vậy có thể xảy ra ở nhiều môn khác chứ không riêng gì boxing. Chúng tôi không khẳng định sự an toàn tuyệt đối, tuy nhiên chúng tôi cũng không tin rằng boxing sẽ thực sự gây nguy hiểm cho các võ sĩ".

Thật vậy, ngay cả một người thân trong gia đình võ sĩ xấu số Braydon Smith cũng nói rằng: "Braydon Smith đến với môn quyền anh để chứng minh rằng boxing không nguy hiểm như nhiều người nghĩ".

Theo Khám Phá

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 giờ trước Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), mỗi con đường của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Võ sỹ mất mạng: Trận thua đầu tiên là cuối cùng