Hồi học cấp 3 vẫn cao bằng nhau song khi đến năm cuối đại học, Thắng lại lùn hơn Hương đến 10cm. Buồn rầu vì bạn thân khuyên chia tay và mẹ người yêu nói con nên cưới chồng cao để duy trì nòi giống, Thắng đăng tâm sự và hỏi dân mạng rằng: “Tình yêu giữa nam chân ngắn và nữ chân dài có đi đến đâu không?”.

Yêu bạn gái xinh 1m71, chàng trai 1m61 không phải thiếu gia nhận lời khuyên cay đắng

Hồng Quân | 19/06/2018, 11:26

Hồi học cấp 3 vẫn cao bằng nhau song khi đến năm cuối đại học, Thắng lại lùn hơn Hương đến 10cm. Buồn rầu vì bạn thân khuyên chia tay và mẹ người yêu nói con nên cưới chồng cao để duy trì nòi giống, Thắng đăng tâm sự và hỏi dân mạng rằng: “Tình yêu giữa nam chân ngắn và nữ chân dài có đi đến đâu không?”.

Xem thêm:Sự thật clip người đàn ông nhảy cầu Thái Hà tự tử vì thua độ trận Đức - Mexico?

Thầy quỳ gối cầu hôn nữ sinh Đại học Vinh ở lễ tốt nghiệp: Nên giữ thể diện cho nhau

Ronaldo cười nhạo Messi và Neymar, Brazil hòa Thụy Sỹ để tránh Đức

Hot girl Hà Nội cổ vũ đội Brazil nói Ronaldo, Ronaldinho cùng thế hệ Pele trên VTV3!

Clip cô gái 16 tuổi chết thảm trên vỉa hè vì theo đoàn đua xe ở Hà Nội

Tâm sự của chàng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cao 1m61 luôn bị bố mẹ bạn gái xinhchế giễu khi đến nhà chơivìlùn:

Thú thực với mọi người, tôi cao 1m61, còn bạn gái cao hẳn 1m71.

Chúng tôi thích nhau khi chúng tôi còn học cấp 3, hồi đó tôi với bạn gái cao bằng nhau nhưng sau ba năm cấp 3 thì lệch nhau 10 phân. Lên tới đại học và bắt đầu yêu nhau, tôi học Đại học Kinh tế Quốc dân, còn bạn gái xinh đẹp chân dài của tôi là sinh viên Đại học Ngoại thương.

Bỏ qua sự tự ti của bản thân và bỏ ngoài tai những lời trêu đùa từ bạn bè, chúng tôi đến với nhau và đến giờ yêu cũng được 4 năm. Bạn bè biết chúng tôi yêu nhau, chỉ có hai gia đình không biết, vẫn nghĩ hai đứa là bạn thân. Chúng tôi dự định sẽ có một ngày thông báo cho hai gia đình biết: “Vâng, chúng con yêu nhau đấy”.

Dạo này, tôi có hay qua nhà bạn gái chơi. Chúng tôi cùng quê, năm cuối thực tập cũng không bận nhiều. Khi còn học đại cương với chuyên ngành, bạn gái cũng bảo qua chơi dần đi thì tôi nghe được những lời đau lòng như:

“Thằng Thắng lại sang chơi à cháu. Thằng này hay nhỉ, từ mấy năm cấp 3 lên đại học vẫn lùn như ngày nào”--> Vâng, tôi ổn.

“Ơ thằng này lùn nhỉ, lùn như này thì khó lấy vợ lắm. Bác nói thật lòng”-->Vâng, tôi ổn.

“Ê, mày kiếm cho con Hương nhà bác đứa nào cao tầm 1m8 đi. Cao khổ thế đấy, mấy đứa đến hỏi mà toàn 1m7 với 1m75 nên bác không ưng” -->Vâng, tôi ổn.

“Hương ơi, sau này con phải kiếm thằng nào caomà duy trì giống nòi, lấy đứa lùn làlùn cả dòng họ con à” -->Vâng, tôi ổn.

“Thằng Thắng ăn nhiều lên cháu, ăn cho mau lớn chứ ai lại lùn hơn cả con Hương nhà bác bao giờ” -->Vâng, tôi vẫn ổn.

Mọi người nghĩ mấy bác nói vô duyên nhưng không phải đâu, là vô tư đó, vì tôi qua nhà bạn gái chơi nhiều nên bố mẹ coi như con một nhà ấy.

Hôm qua tâm sự với thằng bạn, tự dưng nó bảo thế này: “Mày có cảm thấy giàu có. đại gia không?”.

“Không?”.

“Ừ, thế thì chia tay đi vì tình cảm này không đi đến đâu. Chân dài thì đi với đại gia, mà đại gia cũng lùn vừa vừa thôi. Giờ đại gia nhiều ông cao lắm, còn mày thì... Thôi, tao góp ý thế”.

Tôi hỏi thật, có ai ủng hộ cuộc tình này không và ai từng chứng kiến cặp đôi nào như tôi mà đi đến cuối cùng không?

Tôi đang buồn vì Đức thua Mexico, Brazil hòa Thụy Sĩ, Messi trở thành Miss Penalty, giờ còn chuyện này nữa. Cuộc đời u ám quá!

Hôm trước còn nghe mẹ bạn gái nói: “Con sau này kiếm thằng nào cao cao mà yêu và lấy, cố giữ mình cho có giá, chứ yêu thằng Thắng thì lùn cả dòng họ, con à”.

Yêu bạn gái cao hơn 10cm, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ khi bị dèm pha?

Không riêng bạn thân mà nhiều người cũng khuyên Thắng nên chia tay Hương vì lùn hơn vợ/bạn gáiđã kỳ cục, đằng này lại thấp hơn 10 cm.

“Nếu có thật thì chia tay đi vì hai người đi nhìn như mẹ con ấy. Tôi đi cạnh đứa con gái nào cao hơn đã thấy ngại rồi, đây hẳn 10 phân. Nhẹ nhàng chia tay, kiếm em mét tư là hợp lý”;

“Thế nào mà cũng yêu được tận 4 năm lận? Anh này không có tự ái, hay cao hơn nữa là tự trọng sao? Bị chê tơi tả như vậy mà vẫn chịu đựng được vậy? Đấy mới là mẹ bạn gái chê, sau này còn họ hàng, còn bạn bè chê nữa cơ”;

“Sau này đám cưới chụp ảnh, cho người yêu đi quả 10 cm nữa thì đẹp luôn nhé! Nói vậy thôi chứ lùn mà đẹp trai, nhà giàu thì không ít gái theo”.

Dẫu vậy, một số người cho rằng Hương chưa chê thì Thắng cũng đừng quá phiền muộn. Có người nói Thắng lùn hơn bạn gái về ngoại hình nên cố gắng làm việc, trở thành đại gia để “cao hơn cômột cái đầu”

“Người yêu chưa chê thì anh không phải lo. Ngoại hình anh không cao hơn người ta thì anh cũng cố mà cao hơn cái đầu đểchị ấy cảm thấy an toàn khi ở bên anh là được”;

“Họ hàng hay ai chê không sợ, chỉ sợ mộtngày em nó tự ái mà thay lòng. Chân dài đi với đại gia chứ không phải thằng cao hơn nó. Một là tự biến mình thành đại gia, hai là bị thằng đại gia khác cướp mất bạn gái”.

“Lùn không phải cái tội, cái tội lớn nhất là không nỗ lực cố gắng phấn đấu vì người yêu. Ra trường kiếm lấy công việc ổn định rồi bảo bố mẹ đến nói chuyện. Chịu đựng được 4 năm, thêm 1 vài năm có làm sao”.

“Anh Thắng một mét sáu mươi

Yêu Hương mét bảy lắm người gièm pha

Thôi thì cố thành đại gia

Rồi quay trở lại để mà lấy nhau”.

Trộm xoài đạt đến cảnh giới tối cao:

Xe tải biển số 99C-059.25 gây tai nạn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội)rồi bỏ chạy:

Xem thêm:Emiri Okazaki: Diễn viên JAV đình đám quay 28 phim sex/tháng, có ngàn thể loại

Phỏng vấn mỹ nữ Hà thành: Có bạn trai trai vẫn quan hệ với Kaka, M.U vô địch World Cup

Phỏng vấn thanh niên Hà thành: Brazil thắng là quan hệ, vô địch sẽ mặc bikini chạy quanh xóm

Clip fan đập nát tivi vì Messi đá hỏng phạt đền làm thua cá độ World Cup 2018

Ronaldo: Sút penalty không dễ đâu Messi

Vẻ đẹp nóng bỏng của hot girl ngủ gật 18 tuổi bình luận trận Pháp - Úc trên VTV6

Cờ Việt Nam tung bay ở khoảnh khắc Ronaldo lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha

Clip bắt kẻ lưu manh đeo kính giả danh công an TP.HCM, Ronaldo tuyên chiến Messi

Sốc vì em gái nuôi cho bạn trai uống thuốc kích dục và dìu vào nhà nghỉ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yêu bạn gái xinh 1m71, chàng trai 1m61 không phải thiếu gia nhận lời khuyên cay đắng