Chiều 18.9, đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến Công an H.Kế Sách để tặng giấy khen cho 9 cá nhân, 2 tập thể và thưởng nóng cho ban chuyên án phá nhanh vụ “giết người”, “cướp tài sản” xảy ra tại xã An Mỹ, H.Kế Sách.

Thưởng nóng vì phá án nhanh vụ giết người nhét xác vào lu nước

Duy Khang | 19/09/2018, 06:53

Chiều 18.9, đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến Công an H.Kế Sách để tặng giấy khen cho 9 cá nhân, 2 tập thể và thưởng nóng cho ban chuyên án phá nhanh vụ “giết người”, “cướp tài sản” xảy ra tại xã An Mỹ, H.Kế Sách.

Ngoài phần thưởng 10 triệu đồng của Công an tỉnh, ban chuyên án còn được UBND H.Kế Sách thưởng nóng 10 triệu đồng. Sau 3 ngày điều tra vụ án thi thể người phụ nữ cắm đầu vào thùng nước, ban chuyên án bắt được nghi can.

Nghi can của vụ án này đang bị tạm giữ hình sự là Thạch Đen (35 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, H.Châu Thành). Nạn nhân là bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi, ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, H.Kế Sách).

Sáng 15.9, anh rể bà L. đến nhà bà lấy xe máy gửi tại đâyđể đi làm thì phát hiện chìa khóa cửa sau cắm vào ổ nhưng không mở. Ông này gọi vợ là bà Trần Mỹ Tuyết (chị bà L.) đến kiểm tra.

Khi vợ chồng bà Tuyết vào phòng ngủ thì thấy mọi vật dụng ngổn ngang. Họ gọi điện thoại cho bà L. thì chuông reo nhưng không có người nghe máy. Một lúc sau, 2 người xuống nhà vệ sinh thì phát hiện thi thể nạn nhân cắm đầu trong thùng nước, trên người không mặc quần áo.

Nghi can Thạch Đen- Ảnh: Hàm Yên

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra tung trinh sát xuống hiện trường. Quá trình sàng lọc đối tượng nghi vấn, trinh sát khoanh vùng những người có tiền án, tiền sự từng qua lại nhà nạn nhân.

Đen từng có tiền án “Trộm cắp tài sản” nên được cơ quan điều tra đưa vào diện nghi vấn. Sáng 17.9, cơ quan điều tra mời nghi can làm việc và đến 12 giờ cùng ngày thì anh ta thừa nhận gây ra vụ án.

Đen khai từng được bà L. thuê trèo cây hái trái dừa. Do haibên từng xảy ra mâu thuẫn và Đen biết bà L. sống một mình nên anh ta đột nhập vào nhà nạn nhân vào đêm 14.9. Nghi can sau đó vào phòng ngủ và bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Trước khi tẩu thoát, nghi can lấy của bà L. sợi dây chuyền và có ý định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, thấy người phụ nữ bất động nên anh ta kéo thi thể vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thưởng nóng vì phá án nhanh vụ giết người nhét xác vào lu nước