Đàn ngựa 25 con của ông Đặng Văn Lộc ở ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đang chết mòn vì không có cỏ ăn. Nguyên nhân do trại ngựa của ông Lộc nằm trong khu phong tỏa, ông không được phép ra ngoài cắt cỏ cho ngựa ăn.

Tiền Giang: Đàn ngựa phục vụ du lịch đói cỏ do ở trong khu phong tỏa

Nguyên Việt | 26/08/2021, 21:43

Đàn ngựa 25 con của ông Đặng Văn Lộc ở ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đang chết mòn vì không có cỏ ăn. Nguyên nhân do trại ngựa của ông Lộc nằm trong khu phong tỏa, ông không được phép ra ngoài cắt cỏ cho ngựa ăn.

Ngày 26.8, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Lộc, chủ trại ngựa cho biết đàn ngựa 25 con của ông đang ở trong tình trạng ngắc ngoải vì không có cỏ ăn. Ông  Lộc trình bày, khoảng 3 tháng nay dịch bùng phát, hoạt động du lịch tạm ngưng, dù vậy ông vẫn phải tốn chi phí mua thức ăn và thuê người đi cắt cỏ cho ngựa ăn. Thấy không thể kham nổi đàn ngựa, ông Lộc tìm cách bán bớt được 8 con.

ngua.jpg
Một con ngựa ốm trơ xương trong đàn ngựa của ông Lộc - Ảnh: V.L

Gần đây, xã Thới Sơn lập các chốt kiểm soát dịch và phong tỏa ấp Thới Thạnh, ông không thể ra ngoài để để kiếm thức ăn cho ngựa. Đàn ngựa thiếu đói, ngày càng ốm yếu. Hôm qua (25.8), ông Lộc đứt ruột xẻ thịt 6 con ngựa chết đói. “Số thịt ngựa được xẻ ra phần đem cho, phần bán, tôi thu được khoảng 10 triệu đồng”, ông Lộc nói. Trong khi đó, một con ngựa của ông Lộc có giá từ 30 đến 35 triệu đồng và ông phải sang tận Campuchia để mua về. “11 con ngựa còn lại có 2 con đang yếu dần, chắc không qua khỏi”, ông Lộc tiếp lời.

Chủ đàn ngựa cho biết thêm, lúc khu vực ông ở chưa phong tỏa, một con ngựa mỗi ngày có thể ăn hết một bao cỏ. Dần dần khi không thể đi xa cắt cỏ được nữa, ông giảm khẩu phần ăn từ từ, đến hiện tại thì trong ấp không còn một cọng cỏ nào ngựa có thể ăn được nữa. Để cứu đàn ngựa, ông đã xin UBND xã Thới Sơn cho qua chốt đi cắt cỏ nhưng chưa được chấp thuận.

ngua-3.jpg
Một con ngựa khác trong đàn ngựa của ông Lộc đang rất yếu vì thiếu ăn - Ảnh: V.L

Ở cồn Thới Sơn, ông Lộc kinh doanh mô hình xe ngựa phục vụ du khách khi đến đây tham quan. Mô hình này góp phần làm đa dạng các loại hình du lịch trên cồn. Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch đang tê liệt, ông Lộc không có doanh thu, nay phải đau đớn nhìn đàn ngựa dần lụi tàn. “Giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, nhìn đàn ngựa mình nuôi bao lâu nay giờ lâm vào cảnh này, đứt ruột lắm”, ông Lộc nói.

Bài liên quan
Campuchia cảnh báo về đàn khỉ hung dữ ở đền Angkor Wat
Cơ quan Quản lý quốc gia Apsara (ANA) của Campuchia vừa ban hành cảnh báo về đàn khỉ hung dữ với số lượng ngày càng tăng ở khu di tích Angkor Wat, khuyến nghị người đến đây tránh cho chúng ăn hoặc tương tác với chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức, góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát triển trong hệ thống LHHVN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Đàn ngựa phục vụ du lịch đói cỏ do ở trong khu phong tỏa