Dưới ánh đèn sạc khá hắt hiu, tôi phải lần mò để viết bài, ngay khi bão vừa đi qua Quảng Ngãi.

Bão số 9 ở Quảng Ngãi: Nhà thơ Thanh Thảo viết trong đêm mất điện

Nhà thơ Thanh Thảo | 28/10/2020, 18:39

Dưới ánh đèn sạc khá hắt hiu, tôi phải lần mò để viết bài, ngay khi bão vừa đi qua Quảng Ngãi.

Bão số 9 mạnh thế nào, hung dữ thế nào thì ai cũng đã biết. Có điều, ít người ở ngoài tỉnh Quảng Ngãi biết, là đường đi của cơn bão này khi vào đất liền lại khá lắt léo. Khi tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo bão, chính quyền tỉnh đã rất chủ động ứng phó. 97.000 người dân đã được di dời cấp tốc trước 20 giờ ngày 27.10. Toàn bộ lực lượng chống bão Quảng Ngãi đã được triển khai. Tâm bão vào Bình Sơn cũng đã được dự báo từ các Đài khí tượng. Nhưng hóa ra, vào sáng ngày 28, bão đã đổ bộ vào huyện Đức Phổ (phía nam tỉnh) sau khi đã càn quét qua đảo Lý Sơn với sức gió cấp 11.

Từ Đức Phổ, sau khi đã “quậy tưng” vùng đất này khiến mấy trăm ngôi nhà tốc mái và sập đổ, bão số 9 lại “chơi ngang” đi ngược ra Mộ Đức, TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, rồi mới tới Bình Sơn. Sau đó, bão ngược lên Trà Bồng và tìm tới Kon Tum. Với đường đi khá lắt léo, với phổ tàn phá quá rộng như thế, gần như cả tỉnh Quảng Ngãi đã phải lãnh đủ cơn bão lớn này. Nhưng do chính quyền chủ động ứng phó, nhân dân tuân thủ kỷ luật phòng chống bão, nên Quảng Ngãi đã không có người bị chết vì bão. Đó là thành tích khiến cả tỉnh phấn khởi.

Dù sự nguy hiểm của cơn bão thì không hề nhẹ nhàng. Ở đảo Lý Sơn, khi bão vào trong đêm, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, bị bay mái. Có ngôi nhà bị đổ, người nhà đã kịp chui vào… tủ đứng “trốn bão”, và đã được cứu thoát an toàn. Tại TP Quảng Ngãi, lúc cao điểm bão, đã có tới 7 tấm tôn lợp mái từ một cơ quan tỉnh bay lượn như dù lượn, một tấm bay qua dãy nhà hai tầng đối diện nhà tôi, và nhẹ nhàng đậu xuống trước nhà. May quá, người dân Quảng Ngãi không ai ra đường hay ra ngõ vào lúc ấy, nếu không, chưa biết điều gì xảy ra.

Quân đội đã phải dùng tới xe bọc thép đưa một người bệnh cấp cứu đi bệnh viện ngay giữa cơn bão. Đó cũng là một điểm sáng.

Thực tình, tôi nghĩ thiệt hại của Quảng Ngãi sau cơn bão cực lớn này là rất nặng nề. May sao, sự phối hợp hết sức ăn ý giữa nhân dân và chính quyền đã làm giảm thiểu thiệt hại, nhất là không có thiệt hại nhân mạng.

Giữa cơn bão, chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh đã tới tận những nơi bão có khả năng gây thiệt hại, và những chỉ đạo kịp thời đã giúp cho địa phương vững lòng chống bão hiệu quả.

Ở bất cứ đâu, giữa bão to hay lũ dữ, nếu chính quyền biết vì dân, biết lo cho tính mạng và tài sản của dân, thì ở đó, thiệt hại sẽ được giảm thiểu. Ngược lại, thiệt hại cả người và của sẽ không tính hết được.

Qua kinh nghiệm chống bão lũ của Bắc Trung bộ vừa qua, Quảng Ngãi đã kịp thời thành lập những đội xung kích chống bão, đi sát từng hộ dân, theo phương án “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để không ai bị bỏ lại, không ai bị quên lãng trong tai họa.

Bây giờ, là những công việc rất nặng nề sau bão. Tỉnh Quảng Ngãi đã hết sức lo cho dân khôi phục lại nhà cửa bị tốc mái hay sập đổ trong bão, kể cả ra văn bản yêu cầu các đại lý bán tôn hay ngói lợp không được tăng giá, vì số lượng nhà cần tu bổ là rất lớn, người dân Quảng Ngãi lại còn nghèo.

Hy vọng những tấm lòng hảo tâm từ cả nước sẽ về với Quảng Ngãi, mang những tình nghĩa sẻ chia cùng đồng bào đang vật lộn nhằm khôi phục lại nhà cửa và phương tiện làm ăn. “Còn người là còn của”, nhưng ở đây, người còn mà của mất, nên mọi sự giúp đỡ, mọi nghĩa cử nhân ái đều vô cùng đáng quí.

Đêm nay, Quảng Ngãi mất điện 100%, nhưng niềm hy vọng trong tôi vẫn sáng.

Bài liên quan
Bão số 9 giật cấp 15 đang trên vùng biển Đà Nẵng - Phú Yên, cách Quảng Ngãi 115 km, gây mưa to ở miền Trung
(Cập nhật) - Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 11, giật cấp13; tại Bình Châu (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 12, tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 9.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 9 ở Quảng Ngãi: Nhà thơ Thanh Thảo viết trong đêm mất điện