Thấy tiếng nhạc ồn ào, cha dượng chị H. yêu cầu hàng xóm giảm tiếng. Sau khi tắt nhạc, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phương (bạn với nhà hàng xóm) ra ngoài cổng chửi bới, khiến cha dượng chị H. cùng Toản chửi lại, dẫn tới xô xát.

Bị đâm chết vì bật nhạc to rồi chửi hàng xóm

1 | 30/03/2017, 07:48

Thấy tiếng nhạc ồn ào, cha dượng chị H. yêu cầu hàng xóm giảm tiếng. Sau khi tắt nhạc, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phương (bạn với nhà hàng xóm) ra ngoài cổng chửi bới, khiến cha dượng chị H. cùng Toản chửi lại, dẫn tới xô xát.

Ngày 29.3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Khắc Toản (sinh năm 1989, trú Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) 18 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 50 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 3 con của người bị hại 1 triệu đồng/tháng/cháu cho tới khi các cháu trưởng thành.
Toản sống như vợ chồng với chị H. tại Quảng Ngãi. Ngày 22.10.2016, Toản về nhà ngoại chị H. ở Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. Ngày 24.10.2016, mẹ chị H. tổ chức ăn nhậu tại nhà. Cùng thời gian này, nhà hàng xóm cũng tổ chức ăn nhậu, hát karaoke. Thấy tiếng nhạc ồn ào, cha dượng chị H. yêu cầu hàng xóm giảm tiếng. Sau khi tắt nhạc, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phương (bạn với nhà hàng xóm) ra ngoài cổng chửi bới, khiến cha dượng chị H. cùng Toản chửi lại, dẫn tới xô xát. Thấy vợ anh Phương cầm gạch, Toản đưa đầu qua hàng rào thách đập và lập tức bị anh Phương đấm. Bực tức, Toản vít đầu anh Phương, rút dao đâm trúng cổ. Đêm 25.10.2016, anh Phương tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, đại diện người bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo.

theo báo Khánh Hòa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị đâm chết vì bật nhạc to rồi chửi hàng xóm