Hành động của người đàn ông lấy 3 ổ bánh mỳ từ thiện ở Sài Gòn bị dân mạng lên án và chỉ trích là tham lam. Song, ít ai biết rằng ông ấy phải trải qua những giây phút đau đớn, tủi thân vì bị hiểu lầm.

Bị lên án, ông bố lấy 3 ổ bánh mỳ từ thiện ở Sài Gòn bật khóc

Một Thế Giới | 24/01/2016, 21:32

Hành động của người đàn ông lấy 3 ổ bánh mỳ từ thiện ở Sài Gòn bị dân mạng lên án và chỉ trích là tham lam. Song, ít ai biết rằng ông ấy phải trải qua những giây phút đau đớn, tủi thân vì bị hiểu lầm.

>>Cởi quần áo quay clip Anh không đòi quà dưới trời tuyết Sapa

>>Siêu thị khuyến mãi Xé áo cũ - tặng áo mới ở Hà Nội gây bức xúc

>>Tấn Beo hát Vợ người ta ngày đám giỗ mẹ Hiếu Hiền, Tuấn Hưng phấn khích

>>Giới trẻ Việt đua nhau khoe ảnh chụp với tuyết ở Sapa

>>Sốc với con cá giá 980 triệu đồng

>>5 clip hot nhất ngày trên Facebook: Cô gái ngồi lên đùi cụ ông giành chỗ xe bus

Thời gian qua, dân mạng chia sẻ những bức ảnh về tủ bánh mỳ từ thiện kèm theo những bình luận tích cực về cuộc sống đẹp đẽ đậm tình người của người dân Sài Gòn. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy nhiều người không kiểm soát hành động của mình đã lấy nhiều hơn số bánh mỳ quy định (mỗi người một ổ).

Clip có quay cảnh người đàn ông lấy đến 3 ổ bánh mỳ mang về. Sau đó, ông ta đã bị nhiều người đánh giá là tham lam nhưng ít ai biết lý do đằng sau chuyện này.

Cô Lan, chủ nhân của tủ bánh mì từ thiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP. HCM) kể lại: "Hôm 22.1, người đàn ông lấy 3 ổ bánh mỳ đã tìm đến cửa hàng của cô, gặp cô, khóc và nói rằng gia đình ông quá khó khăn, đông con nên mới lấy nhiều hơn 1 chiếc. Ông cảm thấy rất buồn khi bị nói là tham".

Về câu chuyện này, cô Lan không hề trách gì những người lấy nhiều hơn 1 ổ bánh mì mà còn bày tỏ sự thông cảm với họ. "Có lẽ họ quá khó khăn nên mới lấy nhiều ổ bánh mì thôi. Mình cũng đừng nên quá khắt khe với người nghèo làm gì. Xã hội thì có người này người kia, miễn sao họ có ý thức được hành động của mình", cô nói.

Cô cũng nói rằng đừng nên đánh giá những người xin bánh mỳ từ thiện qua ngoại hình bên ngoài. Có thể họ ăn mặc đàng hoàng vì tính chất công việc nhưng cũng có người ăn mặc luộm thuộm hơn một chút. Cô sẵn lòng chào đón mọi người đến với tủ bánh mỳ từ thiện của mình.

"Chúng ta đừng nên đánh đồng cứ đi xe máy ghé qua xin ổ bánh mỳ là không được. Đã là từ thiện thì ai cũng có thể được xin 1 ổ bánh mỳ. Chỉ có số ít người đến lấy hơn một ổ mà thôi, không phải ai cũng thế. Tôi cũng nói với anh bảo vệ cứ để họ lấy thêm nếu họ cảm thấy cần. Bởi có thể một số người cần lấy thêm cho người thân của họ ở nhà, hoặc lấy hộ cho những người kém may mắn chưa được biết về quầy bánh này thì sao", cô Lan tâm sự.

Bi len an, ong bo lay 3 o banh my tu thien o Sai Gon bat khoc-hinh-anh-1

Đừng quá khắt khe với người nghèo.

Qua câu chuyện người đàn ông lấy 3 ổ bánh mỳ từ thiện về cho con, thiết nghĩ rằng chúng ta đừng nên khắt khe quá với người nghèo. Nhiều khi sự khắt khe sẽ làm mất đi hình ảnh vốn đẹp đẽ của tủ bánh mỳ từ thiện. Còn bản thân những người lười nhác, trông chờ vào sự bố thí của người khác, chắc chắn sẽ hiểu hành động của họ không bao giờ được xã hội chấp nhận.

Chúng ta hãy sống và làm từ thiện giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó. Đó là cách để cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp.

Hạ An

>>Sự thật ít biết về băng đảng xã hội đen giàu nhất hành tinh

>>Người bị đóng băng sống lại sau 15 ngày tim ngừng đập
>>Chết thảm vì cắt máu ăn thề, khám mắt một lần hết 6 triệu

>>5 clip hot nhất ngày trên Facebook: Ốm đòn vì cướp nhầm giang hồ Vũng Tàu
>>Chồng Elly Trần đẹp trai như Soái ca lộ diện?

>>Thưởng Tết bằng iPhone 6s và đồng hồ Rolex trăm triệu
>>Mỹ nhân ngư và 10 phim để đời của vua hài Châu Tinh Trì


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị lên án, ông bố lấy 3 ổ bánh mỳ từ thiện ở Sài Gòn bật khóc