Với ca khúc Huyền thoại mẹ, Diva Mỹ Linh đã mang đến cho khán giả Cố đô những giây phút lắng đọng, rồi sau đó cô và mọi người lại “hòa giọng” cùng nhau...

Diva Mỹ Linh khiến khán giả Cố đô thổn thức với “Trịnh”

Một Thế Giới | 07/06/2015, 10:00

Với ca khúc Huyền thoại mẹ, Diva Mỹ Linh đã mang đến cho khán giả Cố đô những giây phút lắng đọng, rồi sau đó cô và mọi người lại “hòa giọng” cùng nhau...

Huyền thoại mẹRừng xưa đã khép là 2 ca khúc mà cô đã thể hiện trong suốt những đêm nhạc vừa qua. Giọng hát ấm áp và đầy tình cảm của cô luôn khiến khán giả mọi miền phải thổn thức. Đêm nhạc Trịnh ở Cố đô Huế cũng như bao đêm nhạc qua, khi ca khúc Huyền thoại mẹ được cất lên, khán giả lại rạo rực một cảm giác khó tả, bởi đó là những câu từ mộc mạc, giản dị và sâu sắc nhớ về Mẹ đã in đậm trong trí nhớ khán giả từ nhiều thế hệ qua...
Diva My Linh khien khan gia Co do thon thuc voi “Trinh”-hinh-anh-1
Ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc Huyền thoại mẹ.
My Linh
Và Rừng xưa đã khép...
Không chỉ lắng nghe, khán giả còn chủ động hát theo nữ ca sĩ khiến cả khán đài như vỡ òa trong cảm xúc. Cùng với ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Cẩm Vân, Thanh Lam, Đức Tuấn, Việt Hoàn, Tùng Dương, Trần Mạnh Tuấn... là các ca sĩ không thể thiếu trong chương trình Đêm nhạc nhớ Trịnh Công Sơn cũng mang đến những giây phút thú vị cho khán giả nơi đây. Bên cạnh đó, “lớp trẻ” cũng có những tiết mục đặc biệt để mang sự mới mẻ đến với chương trình và khán giả yêu nhạc Trịnh.
My Linh
 Ca sĩ Đức Tuấn thể hiện liên khúc Ta thấy gì trong đêm nay - Dựng lại người, dựng lại nhà - Huế, Sài Gòn, Hà Nội cùng với ca sĩ Việt Hoàn và tốp ca. Sau đó anh thể hiện thêm hai ca khúc nữa đó là Ra đồng giữa ngọ và Phúc âm bồn.
My Linh
Hai cha con nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thể hiện bài Biển nhớ bằng saxophone.
My Linh
Nhạc sĩ Thanh Bùi.
My Linh

Lần đầu tiên, những người con Cố đô được dịp thưởng thức một đêm nhạc hoành tráng và ý nghĩa trên chính quê hương mình để tưởng nhớ một người bạn, một người anh em, một người nhạc sĩ tài hoa của xứ Huế mộng mơ... Ông Nguyễn Văn Q., một khán giả yêu nhạc Trịnh tại Huế cho biết, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng khi nghe tin có chương trình ông cũng muốn đến tham dự để thưởng thức những bản nhạc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với ông, nhạc nào có thể lỗi thời, chứ riêng nhạc Trịnh Công Sơn thì mãi mãi là những bản nhạc để đời và ý nghĩa.
My Linh

Mỗi thế hệ có một cái nhìn, một kỷ niệm riêng với nhạc Trịnh, như lớp người đi qua chiến tranh thì họ cảm nhận nhạc Trịnh ở một góc độ khác - góc độ khát khao hòa bình chẳng hạn... Còn với thế hệ trẻ, họ lại yêu thích và cảm nhận dòng nhạc này ở một góc độ khác nhau, là một điều gì đó tươi mới, hồn nhiên và đầy lạc quan... Tuy nhiên, khán giả nghe nhạc Trịnh ở thời nào cũng vậy, đều có chung một cảm nhận với nhạc Trịnh đó là ca từ mộc mạc, gần gũi nhưng thật sâu sắc!.
My Linh
 
My Linh
Các bé thiếu nhi chờ đến giờ lên sân khấu...
Đêm nhạc lần thứ 14 với chủ đề Nối vòng tay lớn đã chính thức nối liền 3 miền Bắc – Trung – Nam với các hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Huế. Mặc dù thời tiết khá nóng bức, mặc dù những chiếc quạt giấy vẫn được hoạt động không ngừng nghỉ, song, ánh mắt khán giả vẫn luôn hướng về sân khấu, cùng dõi theo và thưởng thức đêm nhạc hoành tráng này.
My Linh
Dù đứng rất xa sân khấu, tuy nhiên các khán giả này vẫn rất nhiệt tình và hào hứng cùng nhau hát bài Nối vòng tay lớn...
My Linh
Những nhà sư tham dự chương trình...
My Linh
Chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ...
My Linh
Sân khấu nhìn từ xa...
Oanh Thủy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diva Mỹ Linh khiến khán giả Cố đô thổn thức với “Trịnh”