Nhớ lại lúc tên tuổi chưa được khán giả biết đến, Hồ Quang Hiếu cho hay anh phải sống nhà thuê ở nhiều quận tại TP.HCM. Nhiều tháng trời anh phải ăn hủ tiếu vài nghìn, không thì kiếm mì tôm, thậm chí là nhịn đói.

Hồ Quang Hiếu kể quá khứ ngông cuồng, ăn mì gói, ở nhà thuê và đi hát hội chợ

Dạ Thảo | 25/09/2022, 13:13

Nhớ lại lúc tên tuổi chưa được khán giả biết đến, Hồ Quang Hiếu cho hay anh phải sống nhà thuê ở nhiều quận tại TP.HCM. Nhiều tháng trời anh phải ăn hủ tiếu vài nghìn, không thì kiếm mì tôm, thậm chí là nhịn đói.

Nhân dịp đón tuổi mới 36 và kỷ niệm 15 năm ca hát, Hồ Quang Hiếu tổ chức liveshow ghi hình phát trên YouTube. Show diễn được ca sĩ và ê-kíp lên ý tưởng và thực hiện trong hơn 1 năm.

15 năm theo đuổi đam mê ca hát, Hồ Quang Hiếu nói sự nghiệp của anh như một chuỗi hạt. Mỗi hạt là một điều may mắn, một trở ngại xen kẽ nhau thách thức anh vượt qua nhưng cũng có thể là niềm vui hoặc nỗi buồn... Anh cũng nhận thức rõ và cho rằng niềm vui lớn nhất của mình là âm nhạc.

z3738924640182_b2fd5480543b67704e6bb79af07291e5.jpg
Hồ Quang Hiếu ghi hình các MV ca nhạc đón tuổi mới

Trước khi đi hát, Hồ Quang Hiếu là một thanh niên ngông cuồng và bất cần. Song cơ duyên đưa anh đến âm nhạc để trở thành người tử tế và mang những giá trị tích cực đến cộng đồng.

“Tôi không bao giờ quên quá khứ của mình, là một chàng trai lái xe ôm, lơ xe khách, bưng bê đủ thứ để kiếm sống. Không một công việc lao động nào mà tôi chưa trải qua. Khi đến với âm nhạc, tôi nhìn nhận cuộc sống rất nhiều màu sắc và tích cực. Sau 15 năm làm nghề, tôi vẫn giữ được sự thật thà, chân chất và chưa từng suy nghĩ sẽ hãm hại hay làm điều gì đó xấu với một ai. Đó là điều tôi luôn tự hào”, Hồ Quang Hiếu nói.

Dẫu con đường nghệ thuật không dễ dàng và nhiều thử thách, áp lực, song nam ca sĩ luôn tâm niệm: “Ca hát là được sống. Làm gì thì làm, khó khăn thì muôn vàn nhưng được đứng trên sân khấu, được hát hằng ngày là sung sướng lắm rồi”.

Nhớ lại lúc tên tuổi chưa được khán giả biết đến, Hồ Quang Hiếu cho hay anh phải sống nhà thuê ở nhiều quận tại TP.HCM. “Những lần tôi đi hát hội chợ, hai, ba ngày mưa không hát được, không có tiền xài, không có tiền để trả tiền phòng. Nhiều tháng trời tôi phải ăn hủ tiếu vài nghìn, không thì kiếm mì tôm, thậm chí là nhịn đói...

Tôi cũng không quên được những khi đi hát bị khán giả ruồng bỏ vì chỉ đi hát lót, còn khán giả đang chờ ngôi sao của họ. Hát xong tôi về nhà nghỉ thuê gần sân khấu, bị khán giả cười nhạo, bàn tán. Càng nghĩ lại càng thấy tương lai mù mịt... Nhưng, tôi cũng không có con đường nào để lựa chọn nữa. Giờ về quê thì không được vì sợ bạn bè bắt gặp, xấu hổ với hàng xóm. Bản thân chỉ biết nỗ lực từng ngày”.

z3738924433390_74ca534f69bef1607adc1f470cf8cb7a.jpg
Hồ Quang Hiếu trên sân khấu kỷ niệm 15 năm làm nghề

Theo Hồ Quang Hiếu, niềm đam mê âm nhạc chính là động lực để anh gắn bó với nghề và vượt qua những khó khăn. Anh nói: “Dù có khó khăn cỡ nào, đam mê được hát, được đứng trên sân khấu vẫn cháy trong tim. Vì thế, tôn chỉ của tôi là: Không được phép bỏ show, nhất định phải xuất hiện, nếu không sẽ phải đền hợp đồng, phụ lòng khán giả.

Có lần, tôi nhận lời diễn ở tỉnh và bệnh. Bầu show bảo Hồ Quang Hiếu bệnh nhưng khán giả không tin, nên dù đang nằm viện, tôi cũng cố tới bằng được. Uy tín của bản thân, của bầu show là điều tuyệt đối không được quên. Kể cả sau này nổi tiếng hơn, tôi cũng vẫn sẽ theo tôn chỉ đó".

15 năm ca hát, Hồ Quang Hiếu đã phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài ca hát, Hồ Quang Hiếu còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ, Hiếu bến tàu…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Quang Hiếu kể quá khứ ngông cuồng, ăn mì gói, ở nhà thuê và đi hát hội chợ