Nghe tiếng động lạ trong đêm, bà Lý mở cửa ra xem thì phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi nằm trong cái giỏ bằng nhựa trước nhà mình.

Nghệ An: Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm lạnh

Quang Cường | 03/01/2018, 17:36

Nghe tiếng động lạ trong đêm, bà Lý mở cửa ra xem thì phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi nằm trong cái giỏ bằng nhựa trước nhà mình.

Thông tin từ chính quyền xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, xã này đang phát thông báo tìm người thân cho bé traibị bỏ rơi được người dân xã này phát hiện và đang chăm sóc.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2.1, bà Trần Thị Lý (trú xóm 2, xã Hạnh Lâm) nghe tiếng động lạ ở ngoài cổng liền mở cửa ra xem. Khi ra cổng, bà Lý phát hiện một bé trai khoảng một tháng tuổi được đặt trongchiếc giỏ bằng nhựa cùng chăn, gối và nhiều vật dụng khác.

Do thời tiết giữa đêm lạnh giá nên bà Lý vội đưa cháu bé vào nhà sưởi ấm, đồng thời báo tin cho lãnh đạo xã Hạnh Lâm.

Ngay sau đó, cán bộ xã đã đến nhà bà Lý lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giao cháu bé cho gia đình bà Lý chăm sóc.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng công an xã Hạnh Lâm cho biếtUBND xã đã phát thông báo trên các phương tiện truyền thanh địa phương để tìm bố mẹ cháu bé. Nếu sau 1 tuần mà không có người thân đến nhận thì UBND xã Hạnh Lâm sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và tìm bố mẹ nuôi cho cháu.

Bình An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm lạnh