Như MTG đã thông tin, sáng 19.11,  chị Đỗ Thị Ái Nguyên (31 tuổi), cùng 2 con là Nguyễn Thị Hoàng Quyền (11 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi) bị phát hiện chết tại nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Phán đoán ban đầu là chị Nguyên giết con rồi tự sát do trầm cảm…

Người chồng đau khổ trong vụ 3 mẹ con chết thảm

Một Thế Giới | 20/11/2015, 14:58

Như MTG đã thông tin, sáng 19.11,  chị Đỗ Thị Ái Nguyên (31 tuổi), cùng 2 con là Nguyễn Thị Hoàng Quyền (11 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi) bị phát hiện chết tại nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Phán đoán ban đầu là chị Nguyên giết con rồi tự sát do trầm cảm…

Trưa 19.11, được tin vợ và các con mất, anh Thanh bỏ dở công việc, cùng một số người bạn đón xe từ Bến Tre ngược về Long An. “Trên xe, anh Thanh khóc thét, liên tục ngất xỉu, lớn tiếng kêu gọi vợ và con”, 1 người bạn chung nhóm cho biết. Về gần đến nhà, anh Thanh lại tiếp tục gào khóc và tâm thần hoảng loạn. Thấy anh Thanh có những biểu hiện tinh thần kích động mạnh, lực lượng chức năng cùng người thân đưa đi lên UBND xã Phước Vĩnh Đông nằm nghỉ. Tại đây, anh Thanh lúc tỉnh, lúc mê, vẫn không ngừng gọi tên vợ và 2 con trong vô thức.

Đến cuối giờ chiều, anh được nhiều người dìu về nhà. Trên đường về, anh Thanh bước thấp bước cao loạng choạng, được người thân theo đỡ 2 bên. Khi về đến trước cửa nhà, anh gào lên từng hồi, kể lể lại hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng những câu chuyện về quá khứ của anh bị đứt quãng khi tiếng khóc lấn tiếng kể, anh vật vã liên tiếp với câu nói: “Nguyên ơi, các con ơi, mọi người đâu rồi?”. Anh xông vào nhà và đòi tự sát nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, mẹ ruột chị Nguyên cho biết, trước đó con gái bà đi bán vé số dạo gặp rồi kết hôn với anh Thanh. Họ vẫn sống hạnh phúc cho đến khi chồng đi thu mua tôm nên thường xuyên vắng nhà, lâu ngày mới về. Còn chị Nguyên ở nhà lo cho các con. 
"Hơn 1 năm trước, Nguyên từng uống thuốc tây tự tử nhưng được gia đình cứu kịp". Cách đó không lâu, mẹ chồng cũng dắt chị Nguyên đi mua thuốc Nam về uống, rồi đi xin bùa…
Hiện công an vẫn đang cho giám định chữ viết trong bức thư tuyệt mệnh, được cho là của chị Nguyên để lại. Trong thư có đoạn: “Gửi cha mẹ hai bên nội ngoại, chồng..! Trước đây con là đứa con không ngoan, là đứa con hư, sau khi lấy chồng con cũng là đứa con không ngoan nên con xin lỗi ba mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng. Con xin phép được chết và mang theo 2 con của con đi chung với con".

An An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người chồng đau khổ trong vụ 3 mẹ con chết thảm