Sau khi Một Thế Giới có nhiều tin, bài phân tích nhiều dấu hiệu khuất tất trong việc bắt và khởi tố anh Nguyễn Văn Qui, thì Công an huyện Long Mỹ đã cho anh tại ngoại.

Người đánh ghen, ép viết giấy nợ 200 triệu đã được thả tự do

Nguyên Việt | 26/07/2016, 11:10

Sau khi Một Thế Giới có nhiều tin, bài phân tích nhiều dấu hiệu khuất tất trong việc bắt và khởi tố anh Nguyễn Văn Qui, thì Công an huyện Long Mỹ đã cho anh tại ngoại.

Trước đó, ngày 25.7, VKSND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Nguyễn Văn Qui (42 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ). Sáng 26.7, anh đã có mặt tại nhà, nhưng có lệnh không được rời khỏi nơi cư trú.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Dân, mẹ anh Qui cho biết, trước đó gia đình không hề có đơn xin được bảo lãnh cho anh Qui ra ngoài.

Quyết định hủy biện pháp tạm giam của VKSND tỉnh Hậu Giang

Ngày 25.7, bà Dân cùng một số người thân có mặt tại trụ sở công an theo lời gọi lên làm giấy tờ thả anh Qui. “Chờ đến trưa, tôi không thấy công an nói năng gì nên ra về. Đến 3 giờ chiều thì thấy thằng Qui bắt xe ôm về nhà”, bà Dân nói.

Trước đó, cùng với quyết định khởi tố anh Qui 3 tội danh “Cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác”, Công an huyện Long Mỹ cũng ra lệnh bắt tạm giam bị can này 4 tháng.

Đăng Hường
Bài liên quan
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương
Bị can Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đánh ghen, ép viết giấy nợ 200 triệu đã được thả tự do