30 trinh sát của Công an thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương được tập hợp khẩn trương để làm nhiệm vụ đột xuất. Khi có mặt tại trụ sở, nhiều trinh sát vẫn chưa biết mục đích của cuộc triệu tâp. Để các mũi trinh sát nắm rõ nhiệm vụ, Trung tá Võ Văn Hồng - Phó trưởng Công an thị xã Thuận An trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt đã tranh thủ phổ biến kế hoạch tác chiến.

Tập kích nghĩa trang bắt băng đòi nợ mướn

Một Thế Giới | 25/04/2015, 12:51

30 trinh sát của Công an thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương được tập hợp khẩn trương để làm nhiệm vụ đột xuất. Khi có mặt tại trụ sở, nhiều trinh sát vẫn chưa biết mục đích của cuộc triệu tâp. Để các mũi trinh sát nắm rõ nhiệm vụ, Trung tá Võ Văn Hồng - Phó trưởng Công an thị xã Thuận An trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt đã tranh thủ phổ biến kế hoạch tác chiến.

30 trinh sát và một nghĩa trang lạnh lẽo
Đó là cuộc tập kích một băng giang hồ chuyên đòi nợ mướn đang có mặt ở nghĩa trang Lái Thiêu B. Băng giang hồ hung hãn này đang bắt một gia đình con nợ mang ra nghĩa trang khống chế, khủng bố, hăm dọa cướp tính mạng để đòi nợ. Giữa lúc đó, các trinh sát ập vào sau khi có lệnh xuất phát của Trung tá Võ Văn Hồng.
Lúc đó đại úy Tạ Quốc Toản - Đội phó đội cảnh sát hình sự đã bố trí các mũi trinh sát vây chặt vòng ngoài khu nghĩa trang để chặn đường thoát của băng giang hồ, đề phòng khi nghe động bọn chúng sẽ tháo chạy. Cũng trong thời điểm đó trung tá Võ Văn Hồng dẫn một mũi trinh sát lầm lũi băng xuyên rừng tràm áp sát khu vực mà băng giang hồ đang khống chế con nợ.
Đi bên cạnh trung tá Võ Văn Hồng, trinh sát địa bàn Trần Hùng Cường thì thào mô tả hiện trường băng giang hồ đang khống chế con tin:  “Khu nghĩa trang này rất nhiều ngõ ngách, nên anh em phải chốt chặn mọi ngả đường. Bọn giang hồ vừa hung dữ vừa tinh quái thông thuộc địa bàn nên đã chọn điểm khống chế con nợ là giữa khu mộ cổ ngập cỏ lau nên việc tiếp cận sẽ gặp nhiều khó khăn”.
Quả đúng như mô tả của trinh sát địa bàn. Khi tiếp cận mục tiêu, các trinh sát chỉ có thể quan sát, nghe ngóng mọi động tĩnh qua ánh sáng le lói từ các điện thoại bọn giang hồ bật lên liên lạc với nhau. Khoảng cách quá gần, có thể một sơ xuất nhỏ cũng làm cho băng giang hồ phát hiện, nên các trinh sát hất sức thận trọng bò rướn người qua từng bụi cỏ, lách qua từng ngôi mộ san sát, và nằm rạp trong lau sậy lợi dụng địa hình thiên nhiên che khuất để chờ thời điểm hành động. Khi hiệu lệnh tấn công được chỉ huy các mũi trinh sát chuyền đi, từ mọi hướng, các trinh sát lao ra bất ngờ như “ma hiện hình”.
6 hung thần giữa đêm tối nghĩa trang
Sáu tên giang hồ trong băng đòi nợ thuê khét tiếng do quá bất ngờ nên chết đứng như bị ma ám không kịp có phản ứng nào. Tên vừa nhận xấp tiền từ tay nạn nhân cũng chưa hoàn hồn để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng còng thép khô khốc, lạnh tanh bập vào cổ tay của 6 tên hung thần giữa đêm tối nghĩa trang. Bốn nạn nhân đang bị khống chế được giải thoát trong nỗi vui mừng không xiết.
Ngay sau đó các đối tượng được dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra, đó là các tên: Dương Văn Nhơn kẻ cầm đầu băng giang hồ đòi nợ thuê ( SN 1955, trú 210, ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, TX Thuận An, Bình Dương), Mai Hữu Toàn (SN 1980, trú tổ 74, khu 6, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), Quách Hoàng Vũ (SN 1983, trú KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương), Vũ Ngọc Điệp (SN 1954, trú KP Long Thới, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương), Trần Thị Anh Đào (SN 1972, trú KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Thị Hường (SN 1975, trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Long, huyện Hòn Đất, Kiên Giang).
Khai thác nhanh các đối tượng để mở rộng điều tra  Công an Thuận An truy xét bắt thêm các đồng bọn của băng giang hồ này gồm: Nguyễn Trung Nguyên (SN 1986, trú KP Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương). Cả gia đình con nợ bị băng giang hồ khống chế, khủng bố là ông Trần Công Tạo (SN 1966), Trần Thị Gởi (em ruột ông Tạo, SN 1964), Cao Thị Dung (vợ ông Tạo, SN 1969), Trần Công Quý (SN 1988, con ông Tạo). Tất cả đều trú KP Trung, phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương.
Chuộc mạng bằng 4 cây vàng
Qua điều tra, diễn biến của vụ án được tái hiện: Đầu tháng 2-2012, ông Trần Công Tạo có “vay nóng” của Trần Thị Anh Đào 80 triệu đồng, lãi suất 15% một tháng. Chỉ trả được vải tháng do lãi suất quá cao, ông Tạo không còn khả năng thanh toán. Bà Đào liền nghĩ cách nhờ giang hồ để thu hồi nợ một cách nhanh chóng nên gọi điện đề nghị Dương Văn Nhơn một trùm giang hồ đòi nợ giùm, Nhơn đồng ý và tập hợp đàn em thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê cho bà Đào. Chúng liên tục gọi điện thúc giục, hăm dọa rồi tới nhà uy hiếp ông Tạo. Khiếp sợ trước sự hung hãn của băng giang hồ này, tháng 7-2012 ông Tạo phải chuyển nhà lên sinh sống ở xã Long Hậu, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương để lánh mặt. Biết được tin này, bà Đào quyết  truy tìm ông Tạo để đòi tiền bằng được mới thôi.
Sau một thời gian truy tìm, biết được chỗ ở mới của gia đình ông Tạo trưa 22-1- 2013, bà Đào gọi điện báo cho Nhơn nhờ lên Dầu Tiếng đòi tiền. Nhơn gọi Toàn, Vũ, Nguyên, đi xe máy cùng Đào và Hường lên Dầu Tiếng tìm ông Tạo . Sáu tên lên tới thị trấn Dầu Tiếng thì phát hiện ông Tạo đi xe máy gần khu vực chùa Thái Sơn. Cả bọn chặn đường đánh và uy hiếp buộc ông Tạo phải về Thuận An để giải quyết nợ nần. Chập tối, cả bọn đưa ông Tạo về đến Thuận An và đưa thẳng ra nghĩa trang Lái Thiêu B.
Tại đây băng giang hồ đòi nợ thuê (có thêm đồng bọn tên Điệp) chờ sẵn, cả bọn bắt đầu dùng thủ đoạn uy hiếp ông Tạo. Ban đầu, Đào bắt ông Tạo thế chấp xe máy mà ông đang đi  với giá 20 triệu đồng. Sau khi viết giấy nợ, Đào đưa xe cho Nguyên đem về cất giấu. Tiếp đến, bọn chúng đánh và uy hiếp ông Tạo buộc ông phải gọi điện cho người nhà đem tiền ra chuộc. Bọn chúng buộc người nhà ông phải đưa 200 triệu (hoặc 4 cây vàng) ra để đổi mạng của ông.
Nghe tin báo, con trai ông Tạo là Trần Công Quý rủ cô mình là Trần Thị Gởi đi cùng ra nghĩa trang. Do không có tiền cầm theo, cả hai cô cháu bị cả nhóm bắt giữ để làm con tin. Sau đó chúng buộc ông Tạo gọi điện thoại cho vợ ông đem tiền ra chuộc. Vợ ông Tạo là bà Cao Thị Dung nghe hung tin lập tức đến báo Công an thị xã Thuận An. Ngay sau đó cuộc tập kích vào nghĩa trang được tiến hành. Chưa đầy một giờ sau từ lúc công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của bà Dung, cả gia đình ông Tạo được giải thoát an toàn.
Trường Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập kích nghĩa trang bắt băng đòi nợ mướn