Sau một hồi cãi cọ, anh Quốc trở vào cửa tiệm thì bị Trưởng công an xã “tặng” 1 cú đấm trời giáng vào mặt làm gãy xương hàm, phải cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Thanh niên gãy xương hàm sau cú đấm của trưởng công an xã

Một Thế Giới | 22/08/2015, 12:10

Sau một hồi cãi cọ, anh Quốc trở vào cửa tiệm thì bị Trưởng công an xã “tặng” 1 cú đấm trời giáng vào mặt làm gãy xương hàm, phải cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, ngày 18.8, ông Lê Vĩnh Tứ - Trưởng công an xã Nam Đà (huyện Krông Nô, Đắk Nông) cùng Phó trưởng công an xã là Nguyễn Văn Lộc đi tuần tra địa bàn khi trong người đã có hơi men. 

Khoảng 21 giờ 30, hai cán bộ công an đến thôn Nam Anh, xã Nam Đà thì phát hiện một nhóm thanh niên 8 người đang đánh bài uống nước trong quán cà phê MyKy và yêu cầu nhóm này ngừng chơi, giải tán.

Theo lời khai của nhiều nhân chứng, vì bị bắt dừng cuộc vui, tuy có thái độ khó chịu nhưng nhóm thanh niên vẫn tuân mệnh công an xã. 

Anh Trần Ngọc Quốc (SN 1993, chủ cửa hàng điện thoại di động ngay cạnh quán cà phê) đang ngồi chơi cũng đứng dậy về thì bị một trong hai công an chặn lại, trong khi công an kia cầm điện thoại quay. Không có đường ra, Quốc chèn lách qua để đi về thì bị cho là gây sự và xảy ra cãi cọ.

"Quốc vừa vào cửa tiệm của mình thì bị ông Tứ đấm vào mặt, chảy máu miệng trước sự chứng kiến của nhiều người”, chị Trần Thị Trọng, một nhân chứng kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã kịp thời can ngăn để hai bên không xảy ra xô xát. Tuy nhiên, trước sự bất bình của bà con, hai viên công an vẫn tỏ ra thách thức. Ông Lộc còn lớn tiếng nói: “tao đánh đấy, mà sao? Tao đánh nó không có chết đâu mà tụi mày sợ!”, anh Nguyễn Văn Linh, chủ tiệm cắt tóc sát bên cạnh cho biết.
Quá bức xúc trước sự coi thường tính mạng người khác, rất đông người dân đã vây lại quanh hai công an Lộc và Tứ đồng thời thông báo sự việc cho Công an huyện Krông Nô. Điều đáng nói là khi đến hiện trường vụ việc, lực lượng công an không tiến hành lập biên bản mà chỉ yêu cầu nhân chứng lên trụ sở công an huyện lấy lời khai. 

Anh Quốc được người nhà đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, được chẩn đoán bị gãy xương hàm phải và hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Anh – Chủ tịch UBND xã Nam Đà cho biết:  “Lúc làm nhiệm vụ, cả Tứ và Lộc đều đã có ăn nhậu trước và do thiếu kiềm chế dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Đây là việc làm sai hoàn toàn. Về phía địa phương sẽ tiến hành triệu tập họp thường vụ và xin ý kiến xử lý của cấp trên để tiến hành kỷ luật hai đồng chí này”.

Theo Đức Cường - Thúy Diễm/Báo Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên gãy xương hàm sau cú đấm của trưởng công an xã