Trong một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Tuấn Anh, anh kể: 'Anh viết ca khúc này để tặng một đứa bé trai và đứa bé gái ở một làng Tây Nguyên. Vì hai bé này đã thổ lộ cho anh ước mơ. Đứa bé trai thì ước mơ lớn lên làm tài xế xe ben, đứa bé gái thì ước làm cô bán bánh mì chuối chiên'. Nhiều người hỏi. Ước được làm tài xế, bán chuối chiên có đáng không? 

Thế giới không bóng tối của Tuấn Anh

Một Thế Giới | 26/12/2014, 17:00

Trong một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Tuấn Anh, anh kể: 'Anh viết ca khúc này để tặng một đứa bé trai và đứa bé gái ở một làng Tây Nguyên. Vì hai bé này đã thổ lộ cho anh ước mơ. Đứa bé trai thì ước mơ lớn lên làm tài xế xe ben, đứa bé gái thì ước làm cô bán bánh mì chuối chiên'. Nhiều người hỏi. Ước được làm tài xế, bán chuối chiên có đáng không? 

Chính Tuấn Anh khi trình bày ca khúc này đã cho biết, đã hàng ngàn lần anh hát ca khúc này và tất cả thính giả nghe anh hát đều ngạc nhiên và hạnh phúc vì được nhìn lại những mơ ước chân thật gần gũi từng hiện ra trong suốt những cảnh sống no đủ hay thiếu thốn của tuổi thơ.
Ở một góc khác của thế giới ước mơ trẻ thơ là chuyện chính trẻ thơ biến ước mơ của mình thành hiện thực ngay tức khắc, thậm chí hoá thân vào chính ước mơ. Một đứa bé trai, con của người giao nước đá, ở trọ bên cạnh cầu thang chung cư mà chúng tôi gặp, tôi hỏi bé chơi trò gì với gỗ vụn mà bé lượm được. Bé hồn nhiên trả lời: “Bác thì biết gì, những con kiến của cháu đều được cháu cho ở nhà cao tầng, cháu sau này cũng thế mà”.
Quả thật cảnh sống dưới mái che tạm bên cầu thang chung cư của bé, đã từng giờ từng ngày tạo nên động lực cảm xúc để bé toàn ước về nhà cao tầng cho bé và gia đình. Chúng tôi biết những mảnh gỗ vụn miếng còn mới, miếng đã mục không bao giờ có thể thành ngôi nhà cao tầng, nhưng cảm xúc mơ ước mà bé truyền vào các mảnh gỗ vụn đó đã thật sự trở thành toà nhà lộng lẫy trong ký ức tuổi thơ của bé.
Xa hơn nữa là những ước mơ tưởng chừng viển vông. Sáng nay, trên đường đưa con gái học lớp 6 đến trường, cô nghe con mình hỏi: “Mẹ ơi, sao con đọc sách thấy đa số thiên tài đều khổ, con mơ ước lớn lên con là thiên tài nhưng không khổ có được không mẹ”. Ý niệm về cái khổ, của bé gái này, không thuộc về phạm trù tôn giáo, triết học hay nhân sinh quan, nó hoàn toàn thuộc về tình trạng chia sẻ cảm xúc từ tâm hồn của một bé gái.
Đừng cho rằng ước mơ đó là không bao giờ có thật mà hãy lắng nghe để thấy rằng ước mơ trong thế giới thiên tài không sống khổ, của bé gái, thế giới đó là thế giới hoàn toàn không có bóng tối, bởi thế giới mơ ước của tuổi thơ là thế giới hằng hà ánh sáng long lanh.
Đời sống tinh thần trong suốt của tuổi thơ nhân loại luôn dựng nên các ước mơ về tương lai mà thiếu các ước mơ tưởng như là huyễn hoặc, viển vông đó thì cũng sẽ không có thế giới thật như hôm nay.
Nếu người lớn đạt tới sự cảm thông về thế giới ước mơ toàn phần là ánh sáng của trẻ thơ thì họ sẽ được đưa đến sự bình đẳng trong nhận thức về các khuynh hướng mà trẻ chọn lựa ước mơ về tương lai.
Phan Thể Tánh (Theo TGTT)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế giới không bóng tối của Tuấn Anh