Cùng cảm xúc với người chứng kiến câu chuyện này, cư dân mạng ai cũng cảm thấy phẫn nộ trước hành động của cặp đôi bán bánh cũng như có một nỗi nhục nhã không hề nhẹ trước văn hóa ứng xử của một số người khiến bạn bè nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam.

Vị khách nước ngoài mua 2 chiếc bánh mì trả 500k trên phố đi bộ và hành động của nhân viên khiến ai cũng ngỡ ngàng

Blogtamsu | 12/12/2016, 11:39

Cùng cảm xúc với người chứng kiến câu chuyện này, cư dân mạng ai cũng cảm thấy phẫn nộ trước hành động của cặp đôi bán bánh cũng như có một nỗi nhục nhã không hề nhẹ trước văn hóa ứng xử của một số người khiến bạn bè nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam.

Vào giờ trước, một trang fanpage nhiều người theo dõi đã đăng tải một câu chuyện nhỏ xảy ra tại một cửa hàng bánh có tiếng gần Hồ Gươm. Theo chủ nhân câu chuyện chia sẻ, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 10-12, khi anh vào cửa hàng này để xếp hàng mua bánh.

Đứng trước anh là một du khách người Ấn Độ, anh này mua 2 chiếc bánh và đưa cho nhân viên bán hàng 500k. Sau một hồi đảo mắt đếm tiền, hai nhân viên (1 nam, 1 nữ) đã trả lại vị khách 45k. Vị khách không biết có sự sai sót này và ra cửa hàng nhanh chóng.

Đến lượt chính người kể chuyện mua hàng, anh mua 1 chiếc bánh và đưa tờ 100k. Như một thói quen, nhân viên bán hàng lại không có ý định trả lại, chỉ đến khi vị khách yêu cầu, cặp đôi này mới nói: "Oh, em nhìn anh giống người Nhật".

Câu chuyện chiếc bánh được người tốt chia sẻ lại trên trang cá nhân

Câu chuyện chưa kết thúc ở đó nhưng chỉ cần đọc đến đây thôi cũng cảm thấy một nỗi buồn ngao ngán khi nền du lịch đất nước có những con người như cặp đôi bán hàng này. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vị khách mua sau này đúng là người Nhật, cặp đôi kia sẽ tiếp tục ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày chỉ vì khách hàng là người nước ngoài?

Chẳng phải khách nước ngoài mà ngay những người dân cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành động của một số người bán hàng như vậy. Một vài chục bạc, trăm bạc chẳng là gì đối với họ nhưng đổi lại, thái độ suy nghĩ của du khách về nền du lịch Việt Nam sẽ bị vấy bẩn, khó lòng tẩy sạch.

Trường hợp này làm người ta nhớ đến chuyện vợ chồng một anh bạn Tây có vợ là người Việt cùng nhau đi du lịch Đà Nẵng. Khi anh chồng Tây đi mua thuốc, người bán hàng cũng được lập trình sẵn suy nghĩ "Tây là phải bóp giá". Chỉ một chai dầu gió, vài viên thuốc cảm cúm nhưng nhân viên bán hàng đã lấy giá đến 500k.

Không biết từ bao giờ, một số người đã tự cho mình cái suy nghĩ tranh thủ kiếm tiền khi người mua hàng là khách nước ngoài. Sẽ ra sao nếu có ngày, bạn cũng đi du lịch nước ngoài và rơi vào trường hợp tương tự như vậy?

Nguồn Beat

HT
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự báo sự phát triển phương tiện bay, sử dụng trí tuệ nhân tạo
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự báo sự phát triển của các phương tiện giao thông trong tương lai như phương tiện bay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các loại nhiên liệu mới…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vị khách nước ngoài mua 2 chiếc bánh mì trả 500k trên phố đi bộ và hành động của nhân viên khiến ai cũng ngỡ ngàng