Trong tình trạng thương tích nặng nề, chị Y Nhiêu (SN 1995, trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đã kể lại những lần mình bị "Nga vọc" tra tấn đánh đập như thời trung cổ.

Video: Hãi hùng lời kể của chị Y Nhiêu về những tháng ngày sống trong địa ngục

Tiểu Vũ | 26/07/2018, 12:51

Trong tình trạng thương tích nặng nề, chị Y Nhiêu (SN 1995, trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đã kể lại những lần mình bị "Nga vọc" tra tấn đánh đập như thời trung cổ.

Chị Y Nhiêu (23 tuổi, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), do gia đình khó khăn, xinvào làm thuê ở quán cà phê của bà Hà (còn gọi là Nga vọc) ở P.Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, chị được bà tađưa về phụ giúp việc gia đình. Theo trình báo của chị Y Nhiêu, bà Hàđổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị bằng các hình thức như thời trung cổ suốt một thời gian dài.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Báo Công an TP.HCM
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Video: Hãi hùng lời kể của chị Y Nhiêu về những tháng ngày sống trong địa ngục