Khi thấy vợ bị nhóm đòi nợ đánh, anh Võ Minh Tuấn chạy vào can ngăn thì bị các tên côn đồ quật ngã, dùng hung khí đâm liên tiếp gây thủng phổi và tử vong. Hoàn cảnh đáng thương của vợ con anh Võ Minh Tuấn khiến nhiều ngưởi xót xa.

Vợ nợ 500 ngàn, chồng bị giang hồ đâm chết, 5 con nhỏ bơ vơ

Hồng Quân | 10/05/2018, 16:37

Khi thấy vợ bị nhóm đòi nợ đánh, anh Võ Minh Tuấn chạy vào can ngăn thì bị các tên côn đồ quật ngã, dùng hung khí đâm liên tiếp gây thủng phổi và tử vong. Hoàn cảnh đáng thương của vợ con anh Võ Minh Tuấn khiến nhiều ngưởi xót xa.

Xem thêm:Phỏng vấn 'Trinh tiết của con gái có quan trọng?' và câu trả lời bất ngờ

3 năm không làm chuyện ấy, chàng trai sốc khi bạn gái có thai sau chuyến phượt

Tán nữ sinh Kinh Tế không được, chàng trai đăng status 'con gái ăn nhiều, chó mới yêu'

Nam sinh Kinh Tế đòi chia tay vì bạn gái thường xuyên xem phim sex

Đánh lái thoát chết trong đêm, tài xế thấy cặp đôi 'mây mưa' bên đường

Khoảng 21 giờ ngày 6.5, Hồ Thị Thanh Hiền (32 tuổi), Hồ Văn Trung (23 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi) và hai thanh niên khác điều khiển xe máy đến gia đình của chị Nguyễn Thị Bế (ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để đòi nợ do trước đây chị Bế vay “nóng” 5 triệu đồng và chịu lãi 1,7 triệu.

Chị Bế đã trả xong 5 triệu nợ gốc và 700.000 đồng tiền lãi nhưng còn thiếu 1 triệu đồng. Khi nhóm người đến đòi nợ, chị Bế đưa trước 500.000 đồng, còn lại 500.000 đồng hẹn sáng mai trả, song nhóm giang hồkhông đồng ý và đánh người.

Thấy vợ bị đánh,anh Võ Minh Tuấn (44 tuổi) lao vào can ngăn liền bị một thanh niên trong nhóm dùng cây xăm gạo tấn công. Anh Tuấn chạy ra khỏi nhà thì bị 2 thanh niên khác quật ngã, dùng hung khí đâm liên tiếp vào người nên gục ngã, tử vong do thủng phổi.

Công an ngay sau đó đã bắt giữ nhóm đối tượng sát hại anhVõ Minh Tuấn. Nhóm này bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Nguyễn Thị Bế, anh Trương Văn Lộc, admin một fanpage thiện nguyện, viết tâm thư mong cộng đồng mạng hỗ trợ tiền mai táng anh Võ Minh Tuấn: “Mong cộng đồng mạng trợ giúp lo mai táng cho gia đình. Mong luật pháp trừng trị kẻ giết người để làm gương cho quần chúng nhân dân.

Còn thiếu 1 triệu, trả trước 500 ngàn, hẹn mai trả thêm 500 ngàn nữa, cớ làm sao các anh lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người ta vậy?

Dẫu biết nghề nào thì nghiệp đó, cớ làm sao các anh lại như thế. Chú Tuấn vừa mất sau vụ đòi nợ không thành. Gia đình chú có 7 người và một mẹ già. Chú và các con sinh sống bằng nghề làm thuê, chăn vịt lấy tiền nuôi sống gia đình, vì thiếu thốn nên đã nhắm mắt cắn răng đi vay nặng lãi.

Chúng nó cho nhà chú vay 5 triệu thì lãi 1,7 triệu. Đã trả 5 triệu tiền gốc với 700 trăm tiền lãi rồi. Tối đó, chúng nó đến lấy thêm 1 triệu thì cô Bế, vợ chú Tuấn, gom hết cả nhà thì chỉ còn đúng 500.000 đồng, bảo rằng còn 500.000 đồng mai ghé lại mà chúng đánh đập và nhẫn tâm đâm chết trụ cột gia đình của người ta.

Lời cô kể lại nghe sao nghẹn ngào đầy uất ức quá, giờ 5 con, đứa làm thuê giúp việc nhà, đứa phụ ba mẹ chăm vịt, cha thì không còn, mẹ không thể nào đứng dậy nổi sau khi chứng kiến chồng mình chết, bị đè vật ngã xuống.

ChịNguyễn Thị Bế đau đớn tột cùng khi chồng bị giang hồ đâm chết, 5 đứa con tương lai sẽ về đâu?

Hiện nay gia đình cô phải đi vay, đi mượn tiền của hàng xóm để lo mai táng cho chú Tuấn. Mình chẳng có lời nào diễn tả hơn khi biết được hoàn cảnh của cô và các cháu bây giờ. Chắc chắc rằng tương lai sau này của các bé sẽ không biết đi về đâu.

Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, chung tay san sẽ nổi niềm đau đớn cùng với cô Bế và các con trẻ còn thơ dại.Nhà cô ở địa chỉ số 444 thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”.

Đọc xong tâm thư trên, nhiều người xót xa cho hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Bế và 5 con nhỏ, đồng thời hứasẽ giúp gia đình chị.

Cậu nhóc ở TP.HCM tự giặt đồ được ngàn người yêu mến:

Chuột nhảy xuống hồ vì bị chó truy đuổi:

Thanh niên làm phép trước khi uống nước cam vì sợ bị hạ độc thủ:

Xem thêm:Cô gái ở Hà Nội nối tóc, gội đầu không trả tiền còn dọa tự tử

Clip những cô gái vùng cao xinh như hoa làm triệu chàng trai bấn loạn

Clip tổ lái đua xe bay từ trên cầu cao hơn 10m xuống hầm Kim Liên

Bị Dương Khắc Linh chửi 'đĩ ngựa', Trịnh Thăng Bình cười gượng và nói một câu

Clip soái ca tung nộ long cước hạ gục giang hồ đánh người ăn xin

Lần hẹn đầu hết 1,5 triệu và bị đòi quà, nam sinh Kinh Tế nhờ dân mạng ‘thông não’

Ăn quỵt ở Việt Nam, khách Trung Quốc bị đánh bầm dập, ông Tây chạy trối chết

Cô giáo Kim Tuyến nhận sai nhưng không xin lỗi, MST English hoạt động trái phép

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ nợ 500 ngàn, chồng bị giang hồ đâm chết, 5 con nhỏ bơ vơ