Sau thông tin về hoàn cảnh ông cụ bị tâm thần sống lang thang tại An Giang, được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã đồng cảm và giúp đỡ.

An Giang: Nhờ Facebook, nhiều người ngỏ ý giúp cụ ông tâm thần, sống lang thang

Khang Duy | 24/02/2020, 07:09

Sau thông tin về hoàn cảnh ông cụ bị tâm thần sống lang thang tại An Giang, được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã đồng cảm và giúp đỡ.

Tài khoản Facebook của thầy Dương Chí Công (giáo viên Trường tiểu học A Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trước đó, đăng tải thông tin về một cụ ông 78 tuổi vô gia cư lại bị tâm thần, khiến nhiều người đau xót.

Những bức ảnh và clip ghi lại cảnh ông cụ với tóc tai rốibù, quần áo lấm lem ngồi co ro trước vỉa hè. “Thật không hiểu về số kiếp con người? Chú Nguyễn Văn Lý (78 tuổi, quê ở Long Xuyên) hiện không có người thân chỉ có cháu thôi nhưng không nhớ. Hiện chú không chốn nương thân ngủ bờ, ngủ bụi và đang ở mé lộ tỉnh lộ 943, gần Trường TH “B” Định Thành, ấp Hoà Tân xã Định Thành H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang”, chủ tài khoản Facebook chia sẻ.

Thông tin thầy Công còn cho biết thêm là UBND xã đã đưa ông ra ở Trung tâm Bảo trợ người già của tỉnh An Giang, nhưng giờ ông cũng trở lại nơi này để ở. May nhờ các thầy cô của trường giúp che chắn mưa gió và tới lui chăm sóc cho ông. Đưa ông về Long Xuyên, ông cũng không đi, mướn nhà trọ cho ông ở, ông cũng không đi.

Trong vòng một ngày sau đó, bài đăng đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, rất nhiều người cảm thông và ngỏ ý giúp đỡ cụ nơi trú ngụ. Qua xác minh, một thành viên trong Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP.Long Xuyên, đã xác định được cụ Lý mắc bệnh tâm thần nên đi lang thang tại khu vực xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn.

Đến trưa 23.2, hội này đã phối hợp với công an cùng với chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục chuyển cụ Lý đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang, giúp cụ có chốn nương thân lúc xế chiều.

“Khi đưa cụ lên xe và về tới trung tâm, mọi người kiểm tra hành trang của cụ để trong bao nilon, khi đổ ra ngoài thấy rất nhiều bọc được cụ gói cẩn thận khi xé ra toàn là tiền lẻ được cụ giấu đủ kiểu. Sau thời gian kiểm đếm được số tiền lẻ của cụ 6.510.000 đồng. Hiện số tiền này tạm thời hội giữ, khi tìm được người thân sẽ bàn giao, nếu sau này không gặp người nhà hội sẽ lập sổ chi riêng với sự giám sát của mỗi người”, một thành viên có trách nhiệm trong hội nói.

Tô Văn
Bài liên quan
Cựu giám đốc Facebook: 'Mark Zuckerberg tìm cách gặp ông Tập Cận Bình năm 2016 nhưng bất thành'
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, từng hy vọng có thể gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Lima (thủ đô Peru) vào năm 2016. Thế nhưng, ông Tập Cận Bình dường như không quan tâm đến chuyện này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
21 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nhờ Facebook, nhiều người ngỏ ý giúp cụ ông tâm thần, sống lang thang