Cuộc sống Mông Cổ ấn tượng qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

thyhang | 19/12/2018, 08:33

Frederic Lagrange, nhiếp ảnh gia người Pháp đã dành 17 năm đi khắp Mông Cổ và ghi lại những hình ảnh ấn tượng của vùng thảo nguyên khắc nghiệt này.

Nhiếp ảnh gia bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình đến Mông Cổ vào năm 2001, sau những lời kể của người ông của mình.

Suốt 17 năm, nhiếp ảnh gia đến Mông Cổ nhiều lần. Anh đi lang thang và tìm hiểu văn hóa nơi này. Bằng niềm đam mê nhiếp ảnh, anh đã ghi lại cuộc sống thường nhật của người dân trên thảo nguyên.

Rất nhiều bức ảnh của anh về Mông Cổ sau đóđược xuất bản thành sách cũng như đăng tải trên nhiều ấn phẩm và tạp chí nổi tiếng thế giới nhưAvistic, Harper's Bazaar UK, Vogue Nhật Bản, New Yorker , New York Times...

Sau đây là một số hình ảnh ở Mông Cổ củaFrederic Lagrange được đăng tải trên Dailymail:

Một thợ săn người Kazah đang tận hưởng chiến tích của mình.

Một chiếc xe tải bị sập xuống hồ băng Khovsgol và người ta đang tìm cách "cứu" chiếc xe. Vào mùa Đông, hồ Khovsgol đóng băngvà để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã lái xe ngang qua hồ. Tuy nhiên, khi thời tiết ấm, lớp băng tan khiến mọi thứ trở nên rất nguy hiểm.

Một tài xế đang đi bộ trên lớp băng dày ở hồ Tolbo, phía đông Mông Cổ.

Hồ Tolbo thuộc tỉnh Bayan Olgii. Đây là vùng đẹp và bình yên nhất của Mông Cổ.

Hình ảnh ghi lại vào tháng 4, đầu mùa xuân. Đây được coi là một trong những mùa nguy hiểm nhất ở đây vì nhiệt độ có thể chuyển từ ấm áp sang lạnh cóng trong vài giờ.

Thành phố Khovd chìm trong băng tuyết.

Hai cô gái chơi đùa với xe máy gần hồ Ureeg ở phía đông Mông Cổ.

Gia đình người Mông Cổ thu đang chuẩn bị hành trình hơn 200 km về khu trại mùa đông. Trong những chuyến đi này họ mang theo nhiều đồ đạc và cả gia súc. Hành trình này thường mất 1 tuần để đến đích.

Những công nhân đang dựng một nhà lều yurt, kiểu nhà phổ biến ở thảo nguyên Mông Cổ.

Lạc đà kiếm ăn ở khu vực rộng lớn, hùng vĩ gần hồ Uureg, một hồ nước mặn ở tây bắc Mông Cổ.

Ngựa, một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân Mông Cổ

Frederic bị mắc kẹt sau một trận bão tuyết, anh trú ngụ trong một căn lều và được mời trà, phô mai và bánh kẹo.

Hai phụ nữ Mông Cổ đang ăn uống và trò chuyện tại một quán cà phê.

Nhóm thợ săn dùng đại bàng để săn mồi. Đây là "vũ khí" săn mồi lợi hại mà thiên nhiên ban tặng cho người dân Mông Cổ có từ 5.000 năm trước. Những con đại bàng này đã được người Mông Cổ huấn luyện để săn bắt mồi cho chủ.

Thiên Di

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc sống Mông Cổ ấn tượng qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp