Tôi cũng thấy rất phấn khích trong thời gian đầu biểu diễn tại sân khấu Las Vegas. Người hâm mộ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi đã có những màn thể hiện đáng nhớ.
Ngày 26.9, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khi liên kết với người nông dân xây dựng thực phẩm an toàn, doanh nghiệp phải xem người nông dân là “bà con”, chứ không nên xem là “đối tác”; đồng thời doanh nghiệp phải kiến tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.
Đường là nhu yếu phẩm rất quan trọng tại Ba Lan. Hiện giá đường tăng gấp 4 lần và theo TVP của Ba Lan thì một số nhà quan sát cho rằng nguyên nhân giá đường tăng là do người tỵ nạn Ukraine gây ra.
Có một nơi đất vui mừng nhường chỗ cho nước, những nông dân vui mừng như hóa ngư dân và mùa vàng trở thành mùa cá. Thế nhưng, con nước năm nay về chậm và thấp nên những người theo nghề "bà cậu" cảm giác buồn hơn.
Ngày 9.7, BSCK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ Khoa Nội hô hấp của bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhân hóc xương hy hữu, gắp thành công mảnh xương cá lọt vào phế quản suốt 1 năm.
Khi yêu, chúng ta luôn tin tưởng rằng tình cảm ấy sẽ mãi bền vững. Nhưng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn như ta mong muốn. Sự đổ vỡ, mất mát trong tình yêu là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nỗi đau ấy chi phối rất nhiều đến cuộc sống sau này của mỗi người.
Những hình ảnh ông Trần Thanh Tâm đánh vợ dã man được camera an ninh ghi lại. Dù sau đó người chồng này bừng tỉnh đưa vợ đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã không qua khỏi.
Những hình ảnh ông Trần Thanh Tâm đánh vợ dã man được camera an ninh ghi lại. Dù sau đó người chồng này bừng tỉnh đưa vợ đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã không qua khỏi.
Bị chóng mặt suốt hơn 10 năm qua, người phụ nữ 57 tuổi đã đến không biết bao nhiều bệnh viện, nhưng phần lớn được chẩn đoán bị rối loạn tuần hoàn não. Điều trị mãi bệnh không hết, bệnh nhân gần như tuyệt vọng thì bất ngờ lại đến.
Bị chóng mặt suốt hơn 10 năm qua, người phụ nữ 57 tuổi đã đến không biết bao nhiều bệnh viện, nhưng phần lớn được chẩn đoán bị rối loạn tuần hoàn não. Điều trị mãi bệnh không hết, bệnh nhân gần như tuyệt vọng thì bất ngờ lại đến.
Bà Bé ngày ngày vừa phải lam lũ nuôi 4 đứa con bị tâm thần, vừa phải nhận gỡ tơ rối từ các xưởng dệt tơ lụa gần nhà với mức thu nhập 25.000 đồng/ngày để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình. Gần hết đời người, 50 năm trông giữ đàn con như trồng cây mà không biết đến ngày hái quả.