Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải - 2 bé trai sinh ra từ tinh trùng của người cha đã mất của mình giờ đây đã chập chững biết đi, tập nói bi ba bi bô. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ 2 bé và ông bà nội ngoại. 

Ảnh: Cuộc sống thường ngày của 2 bé trai sinh ra từ tinh trùng của người cha đã mất

Một Thế Giới | 29/01/2015, 10:54

Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải - 2 bé trai sinh ra từ tinh trùng của người cha đã mất của mình giờ đây đã chập chững biết đi, tập nói bi ba bi bô. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ 2 bé và ông bà nội ngoại. 

cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-1
 Hơn 1 năm trôi qua, 2 bé trai sinh ra từ tinh trùng của người cha đã mất đã lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình. Tìm đến gia đình chị Dung những ngày đầu năm, bao trùm lên căn phòng rộng hơn 50 m2 ở khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội là tiếng bi bô của 2 đứa trẻ.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-2
 Ngày 9.12.2013, chị Hoàng Thị Kim Dung hạ sinh được 2 bé trai từ tinh trùng của người chồng đã mất cách đó 3 năm vì tai nạn giao thông. Niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi gia đình hàng ngày chứng kiến các cháu lớn lên và vui đùa, khỏe mạnh.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-3
 Cả 2 bé giờ đã được hơn 10kg, biết đi và đang tập nói. Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức được mọi người trong nhà đánh giá là giống người bố đã mất của mình như 2 giọt nước.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-4
 Bé Hồ Sỹ Hoàng Hải lại có nét giống ông nội và chú út nhiều hơn.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-5
 2 bé tỏ ra rất hiếu động. Nhiều khi các cửa tủ, đồ đạc trong nhà bị hai anh em lục tung hết lên.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-6
 Chị Dung hiện đang là Giảng viên ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nên công việc của chị rất bận rộn. Chị đi từ sáng sớm tới tối muộn mới về nhà nên mọi công việc chăm sóc con chị đành phải nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ. Buổi tối, các con mới ngủ cùng chị.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-7
  Mỗi khi trở về nhà, chị lại quấn quít lấy các con, chăm sóc các con từng li từng tí. 
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-8
 Ông Hồ Bính, ông nội 2 cháu bé đã phải cùng vợ đóng cửa nhà ở Nghệ An lên Hà Nội hơn 1 năm nay để giúp chị Dung trông nom và chăm sóc các cháu nội. Tâm sự về con dâu, ông Bính cho biết, chị Dung vất vả với công việc từ sáng đến tối nên ít có thời gian gần gũi với các con. Nhìn chị sớm tối vùi mình vào công việc, ông bà càng thương chị hơn. Một nách ba đứa con thơ dại, việc chăm nuôi cho các cháu ở thành phố không hề đơn giản.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-9
 Hàng ngày ở nhà, các cháu quấn quít lấy ông bà nội. Mọi công việc tắm rửa, ăn uống… đều do 1 tay 2 ông bà chăm sóc các cháu.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-10
  Con gái lớn của chị Dung- bé Hải Bình năm nay 4 tuổi cũng đã biết thay mẹ và ông bà trông nom các em những lúc mọi người bận công việc.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-11
 Cả 3 chị em cùng chơi với nhau một cách rất vui vẻ.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-12
Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức tỏ ra trầm tính hơn người anh em cùng sinh của mình. Bé nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ. 
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-13
 Còn bé Hồ Sỹ Hoàng Hải thì lại tỏ ra hiếu động. Bé chạy đùa quanh nhà, cười nói bi bô khiến không gian ngôi nhà trở nên rộn ràng hơn.
cuoc-song-thuong-ngay-cua-2-be-trai-sinh-ra-tu-tinh-trung-cua-nguoi-cha-da-mat-hinh-anh-14
 Nhiều lúc chị cả Hải Bình dẫn 2 người em trai của mình ra hành lang chơi để mẹ và ông bà làm việc nhà.
Chị Dung và anh Ngọc đều sinh ra và lớn lên ở TP Vinh, Nghệ An. Hai người quen nhau từ hồi cấp 3 và  rồi tình cờ cùng thi đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Đến năm học thứ 3, anh chị chính thức yêu nhau. 
Sau khi ra trường, chị Dung sang Pháp du học 5 năm, khi chị về nước, chỉ vài tháng sau, anh Ngọc qua đời vì tai nạn giao thông. 
Lý do khiến chị Dung quyết định sinh con từ tinh trùng người chồng đã mất, chị Dung nói rằng, trước khi gặp tai nạn, vợ chồng chị đã có ý định sinh thêm con, dù con trai hay con gái đều được.
Sau khi chồng mất, chị Dung đã nhờ TS- BS Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) giữ lại tinh trùng người chồng để sau này làm thụ tinh trong ống nghiệm và lưu giữ ở -196 độ. Khi con gái đầu cứng cáp, chị Dũng quyết định thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của chồng và kết quả cặp song sinh Đức - Hải chào đợi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau gần 3 năm bố mất.

Triệu Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ảnh: Cuộc sống thường ngày của 2 bé trai sinh ra từ tinh trùng của người cha đã mất