Vì bênh con em mình, nhiều phụ huynh không răn đe, khuyên bảo mà lại làm gương bằng những hành vi xấu khi chính phụ huynh kéo tới trường đánh lộn.

Bênh con đánh nhau, phụ huynh kéo tới trường đánh lộn

Một Thế Giới | 26/03/2015, 09:42

Vì bênh con em mình, nhiều phụ huynh không răn đe, khuyên bảo mà lại làm gương bằng những hành vi xấu khi chính phụ huynh kéo tới trường đánh lộn.

Mới đây, tại trường THCS Hùng Vương lại xảy ra một vụ đánh hội đồng bạn. Nạn nhân ở đây là một nữ sinh đang là lớp trưởng khối lớp 6. Đáng buồn hơn, khi ở chính trường này, đã từng có 2 bên phụ huynh kéo tới trường đánh lộn vì con em xảy ra xích mích.
Em Nguyễn Trịnh Thu Tuyết (Lớp trưởng lóp 6A6, Trường THCS Hùng Vương, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) kể, trong buổi học chiều 18/3, lúc ra chơi em đang ngồi trong lớp thì bị Nguyễn Thị Băng Băng, lớp 8A2, vào tận lớp đánh. Tuyết vùng vẫy tự vệ để thoát thân, thì liền bị nhóm học sinh nữ đi cùng Băng nắm tóc, vùi đầu xuống nền gạch. Rất đông học sinh khối 8 kéo xuống... cổ vũ và còn dọa không cho các bạn trong lớp can ngăn.
Theo Tuyết, tan buổi học hôm đó, vừa ra khỏi cổng trường, Băng và một số học sinh nữ khác lại chặn đường em, nắm đầu, đập vỡ kính cận của em rồi đánh tiếp. Tuyết ngã vật xuống đất chịu trận. Trước đó, Tuyết từng bị nhóm bạn của Băng đánh nhiều lần. Chiều 18/3, sở đĩ Tuyết bị đánh là do mẹ của Tuyết vừa méc chuyện em bị đánh với người cậu của Băng. “Mấy ngày nay em không dám đi học vì sợ bị bạn đánh”, Tuyết nói.
Bà Trịnh Thị Bé Hai (mẹ Tuyết) cho biết, chiều hôm 18/3, bà thấy Tuyết đi học về nhà mà mặt mày tái xanh, bơ phờ, ngồi buồn không chịu ăn uống. Nhìn thấy người Tuyết có mấy vết xây xát, bị sưng bầm, bà hỏi con bị sao, thì Tuyết không chịu nói. Lát sau, Tuyết than nhức đầu rồi nói chóng mặt, muốn ói. Khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh, Tuyết mới nói là bị các bạn đánh. “Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện là Tuyết bị đa chấn thương phần mềm ở đầu, cổ, ngực và cẳng tay. Tui đã xin cho nó chuyển qua Trường Sư phạm thực hành để học, vì sợ nó lại bị bạn đánh nữa”, bà Hai nói.
Theo bà Bé Hai, chiều 19/3, nhà trường mời bà và phụ huynh của 2 học sinh đánh Tuyết đến trường. Ban giám hiệu và 2 phụ huynh này động viên bà nhận tiền bồi hoàn chi phí điều trị cho Tuyết, nhưng bà không đồng ỳ. Bà kể thêm: “ở trường đó, ngoài chuyện học sinh đánh nhau thường xuyên, còn có cả chuyện phụ huynh học sinh kéo vô trường đánh lộn luôn”.
Theo biên bản xử lý học sinh vi phạm ngày 19/3 của Trường THCS Hùng Vương, 2 học sinh đánh Tuyết chiều 18/3 là Nguyễn Thị Băng Băng (lớp 8A2) và Nguyễn Dương Thiên Như (lớp 6A3). Điều bất ngờ là cả Băng và Như đều là học sinh giỏi, chăm ngoan, chưa hề vi phạm kỷ luật. Hội đồng kỷ luật trường đã quyết định đuổi học 1 tuần đối với Băng và Như, hạ hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2. Thời gian kỷ luật bắt đầu từ ngày 20/3/2015 đến 27/3/2015.
Ông Hồ Hữu Phước, Hiệu phó Trường THCS Hùng Vương cho biết, nguyên nhân vì sao 2 học sinh đánh Tuyết thì ông không rõ.
Ổng nghĩ có lẽ ở lứa tuổi học sinh hay có chuyện xích mích qua lại nên đánh nhau. Ông Phước cho hay: “Từ đầu năm học tới giờ chỉ xảy ra một vài vụ học sinh đánh nhau bên ngoài nhà trường thôi. Còn chuyện Tuyết bị đánh là trong lớp, vào giờ ra chơi. Nhưng đúng là có chuyện phụ huynh học sinh 2 bên đánh lộn trong trường.
Đó là vào học kỳ 1 của năm học 2014-2015, do học sinh đánh nhau mà phụ huynh bên nào cũng bênh con mình nên kéo vào trường đánh lộn”.
Theo ông Phước, sở dĩ học sinh Trường THCS Hùng Vương đánh nhau là do đạo đức kém. Trường nằm ở địa bàn phức tạp, dân địa phương đa phần còn khó khăn, bận đi làm ăn xa nên ít quan tâm giáo dục đạo đức cho con em mình.
Theo Vĩnh Sơn (Tuổi trẻ Đời sống)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường thứ 7 Quốc hội khóa 1 chiều 2.5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bênh con đánh nhau, phụ huynh kéo tới trường đánh lộn