Rạng sáng 4.5, một cơn mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực lớn của TP.HCM, người dân khởi đầu mọi sinh hoạt trong không khí dịu mát.

Cảnh phục vụ bữa sáng dưới mưa của người Sài Gòn

Lê Ngọc Dương Cầm | 04/05/2017, 08:05

Rạng sáng 4.5, một cơn mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực lớn của TP.HCM, người dân khởi đầu mọi sinh hoạt trong không khí dịu mát.

Cơn mưa kéo dài từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng làm không khí thành phố trong lành, mát mẻ. Đây là cơn mưa quý tại TP.HCM sau những ngày trời nắng oi bức.

Trên các tuyến đường, hàng quán vẫn bày ra sớm, kịp phục vụ người ăn điểm tâm trước giờ làm.Người lao động chở hàng ra chợ sớm khi ánh đèn đường chưa tắt.

Thành phố thật thanh bình trong sáng nay. Cơn mưa quý đã gột rửa đường phố sạch sẽ. Người dân ra đường khi trời vừa tảng sáng trong không khí dịu mát, tinh thần thật thoải mái. Cụ bà cởi chiếc áo mưa, bày thúng xôi bên đường cười vui: "Mầy ngày nay trời nóng quá, khó ngủ. Trời bắt đầu có mưa, không khí mát mẻ rồi".

Những ngày qua, thành phố nắng nóng, gây trở ngại mọi sinh hoạt cho người dân. Những cơn mưa thỉnh thoảng đổ xuống thành phố vào sáng sớm, dù rất ngắn ngủi nhưng vẫn đủ xua tan cái nóng trước giờ người dân túa ra đường, bắt đầu một ngày mưu sinh. Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay thời tiết khu vực phía Nam biến đổi thất thường, khó dự báo. Những cơn mưa sẽchợt đến, chợt đi, rất bất ngờ.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

Những người lao động bắt đầu cuộc mưu sinh dưới cơn mưa,khi ánh đèn chưa tắt

Xe chở hàng ra chợ sớm

Quầy thịt bày ra, phục vụ các bà nội trợ

Thanh niên tận hưởng không khí dịu mát, ở trần chở hàng ra chợ

Quét nước mưa đọng trên vỉa hè, chuẩn bị bày bàn ghế, phục vụ cơm tấm cho học sinh, người lao động

Đẩy xe xôi ra đườngkhi trời tảng sáng, khi cơn mưa vừa dứt hạt

Xôi mặn đã có mặt trên đường,phục vụ người đi làm sớm

Một phụ nữ vội vãđẩy xe hàng ăn sáng ra đường, khi trời vừa tạnh mưa

Cụ bà tranh thừbày hàng xôi ra bên vệ đường phục vụ người lao động

Người đàn ông đang nướng thịt, phục vụ cơm tấm cho khách, dưới tán cây bằng lăng tím hoa rơi sau cơn mưa đêm

Và nhờ sự phục vụ bữa ăn sớm của cáchàng quán này mà Sài Gòn trở nên năng động hơn ngay từ buổi sáng

Ánh đèn chưa tắt, đường phố vắng hoe, cơn mưa mát ướt đường nhưng người dân đã bắt đầu làm việc

Công nhân xây dựng mang cừ tràm đến công trường

Đường phốxe cộ đông dầntrong không khí mát mẻ

Trẻ em đến trường sớm không lo bị đói

Bài, ảnh: Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh phục vụ bữa sáng dưới mưa của người Sài Gòn