Không như nhiều người Việt khác, chị L.A không hồi hương tránh dịch COVID-19 mà ở lại thủ đô Manila của Philippines do công ty vẫn giữ hộ chiếu. Cô gái quê Bắc Giang xác nhận chuyện cảnh sát Philippines đặt quan tài giữa phố kèm thông điệp cảnh báo người dân ra ngoài.

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Phạm Hồng Quân | 25/03/2020, 20:29

Không như nhiều người Việt khác, chị L.A không hồi hương tránh dịch COVID-19 mà ở lại thủ đô Manila của Philippines do công ty vẫn giữ hộ chiếu. Cô gái quê Bắc Giang xác nhận chuyện cảnh sát Philippines đặt quan tài giữa phố kèm thông điệp cảnh báo người dân ra ngoài.

Xem thêm:Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Manila bắt đầu áp dụng lệnh cách ly toàn thành phố kể từ 15.3 đến 14.4 do tổng thống Rodrigo Duterte ban hành hôm 12.3.

Cảnh sát vũ trang đã được triển khai chặn các ngả đường đổ về thủ đô 12 triệu dân. Các chuyến bay nội địa đi từ và đến Manila đã bị hủy. Các cuộc tụ tập công cộng bị cấm trong vòng một tháng.

Các thị trưởng sẽ ban hành các sắc lệnh địa phương nhằm đóng cửa tạm thời trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh, ngoại trừ các cửa hàng thiết yếu như tạp hóa, ngân hàng và hiệu thuốc.

Tất cả người dân thủ đô tạm thời không được tự do ra vào thành phố trừ phi chứng minh được phải đi làm. Thiết quân luật cũng được áp dụng từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Sau đó, Tổng thống Duterte ban bố lệnh phong toả toàn quốc hoàn toàn vào ngày 17.3 và người nước ngoài chỉ có 72 giờ để rời khỏi Philippines.Nhiều người Việt phải đưa ra lựa chọn về nước hoặc ở lại với khả năng nhiễm bệnh cao.

Hôm 22.3, chị N.C.L (quê Bảo Lộc, hiện cách ly ởTrung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Quốc gia TP.HCM) kể Manila là tâm dịch COVID-19 của Philippines, tỷ lệ tử vong vì nCoV cao và ưu tiên chữa bệnh cho người trong nước nênquyết định hồi hương tránh dịch.

Không như N.C.L, chịL.A đã ở lại Manila. Trong suốt 4 ngày qua, cô gái26 tuổiquê Bắc Giang ở nhà vàlàm việc onlineđể tránh nguy cơ lây nhiễm nCoV. Điềunày làm chịcảm thấy khó chịu và thấu hiểu được nỗi khổ của người dân Vũ Hán khi phải ở yên trong nhà 2 tháng.

Đi siêu thị từ sớm vẫn phải đợi xếp hàng cả tiếng mới được vào mua rau.
Đồ ăn, thức uống chị L.A tích trữ trong tủ lạnh.
Bình thường đường phố Malina đông đúc nhưng nay không có ai.

Trao đổi với Một Thế Giới, chị L.A cho biết sang Philippines làm việc và do công ty còn giữ hộ chiếu nên chưa về được. Hơn nữa, chị sợ ai cũng hồi hương thì dẫn đến tình trạng quá tải.

Chị L.A vẫn được ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn về tích trữsong phải mang theo giấy tờ.

“Mỗi toà nhà bạn đang ở sẽ phát1 tờ giấy kiểu như thẻ ra vào để bạn có thể đi ra ngoài. Nhỡ bị cảnh sát hỏi thì cũng không sao. Nếu không mang theo giấy thì có thể bị tóm”, chị L.A chia sẻ.

Về bứcảnh cảnh báo người ra ngoài vào mùa dịch của cảnh sát Philippines đang lan truyền trên mạng, chị L.A xác nhận chuyện này có thật và cho hay: “Cảnh sát cảnh báo ởyên tạinhà hoặc nằmtrong quan tài”.

Cảnh sát Philippines mang quan tài kèm thông điệp "Ở nhà hoặc trong quan tài" cảnh báo người dân.

Bên cạnh đó, chị L.A chia sẻ ảnh cảnh sát và lính cứu hỏa ở khu đô thị Santo Tomass thuộc tỉnh Pampanga đặt quan tài giữa đường phố kèm thông điệp nêu trênđể cảnh báo ngườidân bướng bỉnh rằng nếu không làm theo lệnh của chính phủ và ở nhàthì có thể sẽ nằm trong quan tài vì COVID-19.

Lời nhắc nhở và răn đengười dânấn tượng của cảnh sátPhilippines.

Đến nay,Philippines có tổng cộng 636 ca nhiễm nCoV với 38 người chết.

>>>Thử thách quay video liếm đủ thứ, kể cả bồn cầu, gây phẫn nộ vì tiếp tay cho COVID-19

Clip 2 gã Tây chà nước bọt lên thanh nắm tàu nghi phát tán nCoV. Xem thêm chi tiết tại đây.

Xem thêm:Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'