HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt án tử hình đối với 2 kẻ trong vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Hai kẻ trong vụ sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng nhận án tử hình

Nhã Thanh | 07/01/2022, 17:07

HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt án tử hình đối với 2 kẻ trong vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Ngày 7.1, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại ra xét xử sơ thẩm.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Trung (SN 1985) án tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 1983) án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Đức (SN 1997) cũng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

hai-ke-sat-hai-nu-sinh-vien-hoc-vien-ngan-hang-linh-an-tu-hinh.jpg
3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: N.A

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Trung thay đổi lời khai và cho rằng bị cáo không sát hại nạn nhân mà chỉ lấy trộm chiếc xe của nạn nhân. Nguyễn Văn Quân cũng cho rằng không phạm tội như cáo trạng.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, lời khai tại CQĐT, HĐXX sơ thẩm khẳng định đủ cơ sở kết luận Trung và đồng bọn đã thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Cụ thể, theo nội dung truy tố, Nguyễn Xuân Trung nghiện ma túy, là lao động tự do. Khi làm việc tại một công trình, Trung thấy 2 bộ giàn giáo xây dựng nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy. Khoảng hơn 18 giờ ngày 23.10.2020, sau khi lấy trộm 2 bộ giàn giáo, Trung chở tang vật trộm cắp đi bán được hơn 500.000 đồng.

Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản. Nhận lời, Quân đi xe máy đến đón Trung để cùng đi trộm cắp. Trên đường đi, Trung và Quân nhìn thấy chị H. (SN 2002) đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê sông Nhuệ, bên cạnh là chiếc xe máy điện. Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy điện của chị H.

Trung xuống xe, đi bộ tiến về phía chị H. Trong khi ấy, Quân vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới cho đồng bọn. Cùng thời điểm, chị H. vẫn sử dụng điện thoại, mặt quay ra sông Nhuệ. Trung quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại nên đi đến phía sau, dùng hai tay đẩy mạnh làm chị H. ngã xuống mép sông Nhuệ.

Trung tiếp tục lao tới thì chị H. kêu “anh tha cho em”. Tuy nhiên, Trung vẫn lạnh lùng đẩy chị H. xuống sông Nhuệ, đồng thời dùng chân dẫm lên lưng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân không còn cử động, Trung liền đẩy chị H. ra xa bờ sông.

Sau khi thực hiện tội ác, Trung lên bờ vứt dép, kính, khẩu trang, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ, rồi lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của bị hại đến chỗ Quân. Tại đây, Trung bảo đồng bọn đi về trước; đồng thời tháo biển kiểm soát xe máy điện của nạn nhân vứt đi. Sau đó, Trung chạy xe máy điện cướp được đến đoạn đường thuộc cánh đồng xã Văn Phú (huyện Thường Tín) cất giấu vào bụi cây, rồi đi bộ về nhà thay quần áo.

Theo cáo trạng, Trung đã đem bán chiếc xe máy điện của nạn nhân cho Nguyễn Văn Đức được 2,4 triệu đồng; còn chiếc điện thoại của nạn nhân, Trung đem bán cho một người khác được 500.000 đồng.

Ngay sau vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng, ngày 25.10.2020, Nguyễn Văn Quân trộm cắp chiếc xe máy điện ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh (Thường Tín) và bán cho Nguyễn Văn Đức được 1 triệu đồng.

Bài liên quan
Truy tố kẻ sát hại nữ sinh Học viên Ngân hàng
Nguyễn Xuân Trung đã dìm nạn nhân xuống sông đến tử vong và cướp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai kẻ trong vụ sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng nhận án tử hình