Sáng nay, trong ngày khai giảng năm học, phố cổ Hội An như lắng lại. Cả ngàn học sinh, đồng nghiệp xếp hàng dài trên đường phố, lặng yên, cúi đầu tiễn đưa cô giáo trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng ngàn người cúi đầu trên đường phố tiễn đưa cô giáo trẻ trên xe tang

Lê Đình Dũng | 05/09/2017, 14:53

Sáng nay, trong ngày khai giảng năm học, phố cổ Hội An như lắng lại. Cả ngàn học sinh, đồng nghiệp xếp hàng dài trên đường phố, lặng yên, cúi đầu tiễn đưa cô giáo trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ khai giảng đầu năm học mới sáng nay (5.9) của thầy trò Trường THPT Trần Quý Cáp (TP.Hội An, Quảng Nam) trĩu buồn.

Hàng ngàn học trò, đồng nghiệp đã không kìm nén cảm xúc khóc thương, tiếc nuối khi chiếc xe chở linh cửu cô giáo Trần Thị Tố Nga dừng chân trước cổng trường ngắm mọi người lần cuối.

Những giọt nước mắt tuôn rơi khi linh cữu cô giáo trẻ đi qua

Cô giáo Trần Thị Tố Nga (sinh năm 1973) là giáo viên môn tiếng Anh. Cô sinh ra ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Năm 2004, cô về tham gia công tác, giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường THPT Trần Quý Cáp. Cô ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh hiểm nghèo, giữa độ chín của năng lực, chuyên môn.

Ngày cô mất là lúc năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Những người thân yêu, những thế hệ học sinh tiếc thương vô hạn.

Trong buổi lễ khai giảng, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cùng hơn 1.500 đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đã cúi đầu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tiếc thương đến người giáo viên tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu học sinh.

Trên dọc con đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hội An), học sinh, giáo viên đứng lặng yên, xúc động tiễn đưa cô giáo trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều học sinh, giáo viên đã không kìm được những giọt nước mắt tỏ lòng thương tiếc.

Trong niềm xúc động, thầy giáo Thái Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp bày tỏ: “Cô giáo Trần Thị Tố Nga là một giáo viên hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với học sinh, phụ huynh và bà con hàng xóm láng giềng. Cô luôn tận tâm với nghề, hết mực thương yêu học sinh. Cô ra đi là một mất mát quá lớn với gia đình, với đồng nghiệp và bao thế hệ học sinh. Xin nghiêng mình chào cô lần cuối”.

Cả con phố lắng lại. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Tiếng trống đưa tang chầm chậm điểm.

Chiến Thắng-Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một phút trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người cúi đầu trên đường phố tiễn đưa cô giáo trẻ trên xe tang