“Trí 2 tay cầm 2 con dao bầu, xông vào tận buồng ngủ chém tui, nên tui hoảng quá mới cắn lại. Vậy mà tui bị đi tù, còn Trí không bị xử lý gì hết”, anh Tình chua chát nói.

Ngồi tù vì dám… cắn trả khi hàng xóm cầm dao xông vào tận nhà chém

Hùng Anh | 10/01/2017, 10:11

“Trí 2 tay cầm 2 con dao bầu, xông vào tận buồng ngủ chém tui, nên tui hoảng quá mới cắn lại. Vậy mà tui bị đi tù, còn Trí không bị xử lý gì hết”, anh Tình chua chát nói.

Bị truy chém, cắn trả một phát, lãnh 6 tháng tù

Ngô Văn Tình (SN 1983, ngụ ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An), người gầy gò, da đen nhẻm vì suốt ngày đi làm mướn, mặt mày buồn xo khi nhắc lại chuyện bị tù oan…

Tình kể: “Sự việc xảy ra đã hơn 4 năm, nhưng tui vẫn nhớ từng chi tiết. Hôm ấy là ngày 19.7.2012, tui và mấy người bạn đi nhậu ở nhà hàng xóm, trong đó có Trương Minh Trí (SN 1985, ngụ cùng ấp). Trí với tui là bà con gần, má Trí thứ Năm, còn ba tui thứ Tám. Nhậu xong khoảng 17 giờ, Trí đến nhà tui rủ đánh bài ăn tiền, mỗi ván 2.000 đồng, nhưng vợ tui cự nự, nên Trí chửi thề om sòm, nói tui sợ vợ nên không dám chơi”.

Thấy Trí chửi dữ quá nên Tình chấp nhận đánh bài với Trí và mấy người bạn cho yên chuyện. Trong lúc chơi bài, Trí xin Tình cho 1 điếu thuốc lá hút đỡ ghiền, nhưng Tình không cho, và nói: “Ghiền thì có tiền mua hút”. Nghe vậy Trí lớn tiếng chửi mắng rồi xông vào đánh Tình. Tình cũng đánh trả, nên mọi người xúm vào can ngăn, Trí hậm hực chạy về nhà.

Khi quay trở lại, Trí 2 tay cầm 2 con dao bầu tìm chém Tình. Nhìn thấy Tình đang đứng cạnh lu nước trước sân, Trí phóng 1 con dao vào Tình nhưng trượt. Hoảng sợ, Tình vội bỏ chạy vào nhà trốn thì bị Tình rượt theo chém, xông vào tận buồng ngủ của Tình truy sát.

Khi đuổi kịp Tình, Trí chém hụt lần nữa nên xông vào đánh, vật Tình té xuống đất rồi leo ngồi lên bụng Tình, tiếp tục đánh tới tấp. Trong lúc bấn loạn, sợ bị Trí chém nên Tình dùng tay kéo cổ Trí xuống rồi… cắn 1 phát vào môi dưới của Trí. Lúc này mọi người trong xóm xông vào can ngăn và đưa Trí đi bệnh viện cứu chữa.

Sau khi có giám định pháp y xác định thương tật của Trí là 15% do bị Tình cắn, Trí đã khởi kiện Tình ra tòa, yêu cầu xử lý Tình theo quy định của pháp luật và Tình phải bồi thường cho Trí hơn 10 triệu đồng.

Tháng 12.2013, Tình bị viện KSND H.Thạnh Hóa tống đạt cáo trạng truy tố tội danh “Cố ý gây thương tích”. Ngày 18.3.2014, TAND H.Thạnh Hóa đưa vụ án “Tình cắn Trí” ra xét xử. Tại phiên tòa, HĐXX xác định Trí có cầm 2 con dao đến tận nhà Tình để tấn công, hành vi của Trí là quá hung hăng côn đồ khi xông vào tận buồng ngủ để đánh Tình.

Luật sư của Tình cho rằng, Trí có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, Tình chỉ tự vệ theo phản xạ nên cắn Trí, do đó Tình không phạm tội “Cố ý gây thương tích” như cáo trạng của viện KSND truy tố.

Nhưng điều kỳ lạ là HĐXX sơ thẩm lại xác định hành vi “Tình cắn Trí” là “nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự ở địa phương”. Vì vậy tòa tuyên phạt Tình 9 tháng cải tạo không giam giữ, giao cho UBND xã Thuận Nghĩa Hòa giám sát và giáo dục. Đồng thời Tình còn phải bồi thường cho Trí số tiền hơn 5,9 triệu đồng.

Quyết định buộc Tình thi hành án phạt tù của TAND H.Thạnh Hóa

Sau án sơ thẩm, Tình chống án và gửi đơn kêu oan đến cấp cao hơn. Trí cũng kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Tình và tăng mức bồi thường lên 10 triệu đồng. Ngày 23.6.2014 TAND tỉnh Long An đưa vụ án “Tình cắn Trí” ra xử phúc thẩm. Tại tòa, HĐXX nhận định: “Vụ án xảy ra có phần lỗi về phía bị hại Trương Minh Trí kích động về tinh thần đối với bị cáo, bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhưng cũng theo HĐXX: “Hành vi của Tình gây nguy hiểm tính mạng cho người khác, cần phải tuyên phạt bị cáo 1 mức án nghiêm khắc mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội”. Vì vậy TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Tình 6 tháng tù giam và giữ nguyên mức bồi thường cho Trí.

Tháng 8.2014, tòa án có văn bản buộc Tình thi hành án tù, nhưng do con Tình mới sinh, vợ đau yếu, nên tòa chấp nhận gia hạn thời gian chấp hành hình phạt tù cho Tình. Ngày 14.2.2015, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân, Tình gạt nước mắt chia tay con thơ vợ bệnh, đi thi hành án 6 tháng tù tại trại giam Mỹ Phước (H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Bị tù oan vì chỉ phòng vệ chính đáng

“Ngày chồng tui đi ở tù, nhiều lúc tui chỉ muốn ôm con tự vận. Bởi lẽ khi đó thằng nhỏ chưa được 1 năm tuổi, suy dinh dưỡng èo uột, còn tui đau yếu liên miên. Cả nhà chỉ trông chờ vào những đồng tiền làm thuê làm mướn của anh Tình, ảnh đi ở tù thì mẹ con tui coi như đói”, chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1984, vợ Tình) nghẹn ngào kể.

Bà con xóm giềng khuyên can, chị Oanh nuốt nước mắt nuôi con, đợi chồng. Cha mẹ chồng cho 1.000m2 đất ruộng, chị Oanh bán được 40 triệu đồng mua sữa nuôi con, lo lắng thăm nuôi chồng. Hết tiền bán đất, chị Oanh phải mượn nợ khắp bà con thân tộc, hàng xóm láng giềng để sinh sống, nuôi con, chờ ngày chồng mãn án tù.

Căn nhà lá rách nát, mẹ con chị Oanh cũng không có tiền để che chắn, nhờ bà con lối xóm thương tình cho mượn tiền mua mấy tấm tôn xi măng lợp lại mái, còn vách nhà thì chỉ che bằng những tấm lá dừa nước rách xơ xác.

“Tính từ ngày bị khởi kiện đến khi anh Tình mãn hạn tù tui phải mượn nợ hơn 100 triệu đồng lo mọi chi phí hầu kiện, bồi thường cho Trí, hầu tòa, thuê luật sư và mẹ con tui sinh sống trong thời gian ảnh ở tù…”, chị Oanh cho biết.

Ngày 14.8.2015, Tình ra trại, trở về bên căn nhà rách nát và bắt đầu những ngày làm thuê quần quật để kiếm tiền trả nợ. Chị Tám Linh gần nhà Tình, kể: “Tui thấy Tình làm thuê đầu tắt mặt tối để kiếm tiền trả nợ mà tội nghiệp. Ai kêu gì Tình cũng làm, từ đào đất, đốn tràm, vác lúa, phụ hồ… cực nhọc mấy Tình cũng không từ chối.

Tui nhớ hồi đó mỗi lần công an, toà án triệu tập là Tình phải tốn tiền thuê xe ôm đi hầu, đi xuống huyện thì 40.000 đồng/2 lượt, đi tỉnh thì 150.000 đồng/2 lượt, làm thuê bao nhiêu cũng không đủ đi hầu kiện, nên phải mượn nợ”.

Nghe chị Tám Linh nhắc chuyện cũ, Tình cười toe toét, khoe: “Trả nợ gần hết rồi, bây giờ chỉ còn nợ khoảng 20 triệu đồng thôi”. Trong những ngày đầu tắt mặt tối làm thuê trả nợ, Tình vẫn làm đơn gửi đến các cơ quan có trách nhiệm, tiếp tục kêu oan, chờ đợi công lý được thực thi.

Đến tháng 6.2016, đơn kêu oan của Tình được TAND Cấp cao tại TP.HCM cứu xét. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm theo hướng tuyên hủy 2 bản án sơ, phúc thẩm của TAND H.Thạnh Hóa và TAND tỉnh Long An, tuyên bố hành vi của Tình là phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm “Cố ý gây thương tích”.

Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã họp phiên giám đốc thẩm xem xét vụ án của Tình, tuyên bố hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm và đình chỉ vụ án. Hội đồng thẩm phán xác định Trương Minh Trí có hành vi chuẩn bị hung khí nguy hiểm, chủ động sang nhà Tình để tấn công bị cáo.

Vợ Tình và con trai nhỏ bên căn nhà rách nát cạnh bờ sông Vàm Lớn

Hành vi phóng dao của Trí là nguy hiểm, đe dọa xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của Tình, hậu quả chưa xảy ra là nằm ngoài ý thức chủ quan của Trí. Khi Tình bỏ chạy vào nhà, Trí tiếp tục cầm dao đuổi theo vào buồng ngủ, tiếp tục đè Tình xuống đất, ngồi lên bụng để hành hung Tình, thể hiện sự quyết tâm uy hiếp tính mạng, sức khỏe của Tình.

Việc Tình vít cổ Trí xuống để cắn vào miệng khiến Trí phải buông Tình ra là hành vi phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm. Các cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án Tình tội cố ý gây thương tích là làm oan cho Tình!

Nghe tin này, Tình vui ra mặt, cho biết ngay khi nhận được quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Cấp cao sẽ viết đơn yêu cầu những người xử tù oan cho Tình phải công khai xin lỗi oan sai, bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần thỏa đáng. “Tui chỉ mong mình rửa được tiếng oan, tiền bồi thường tui sẽ dành sửa căn nhà tươm tất hơn cho vợ con”, Tình nói.

Thanh Hùng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngồi tù vì dám… cắn trả khi hàng xóm cầm dao xông vào tận nhà chém