Nhà nghiên cứu, biên khảo dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến đã ra đi ở tuổi 67 tại quê nhà Quảng Nam.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Chiến qua đời

Tiểu Vũ | 02/06/2021, 18:00

Nhà nghiên cứu, biên khảo dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến đã ra đi ở tuổi 67 tại quê nhà Quảng Nam.

Sau hơn 8 tháng chống chọi căn bệnh ung thư, nhà nghiên cứu - biên khảo Huỳnh Ngọc Chiến nhắm mắt xuôi tay vào khuya 1.6 tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hưởng thọ 67 tuổi.

Thông tin cây bút Huỳnh Ngọc Chiến qua đời ở quê nhà giữa lúc đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp khiến cho bạn bè đồng nghiệp và giới cầm bút không khỏi bùi ngùi thương tiếc vì không thể đến Quảng Nam tiễn đưa ông lần cuối.

189527750_240520444513724_3319436044768148750_n.jpg
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Chiến - Ảnh: huynhngocchien.com

Theo di nguyện của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Chiến, đám tang ông chỉ có nhạc cổ điển, thân hữu đến viếng thì tự tay gõ 3 tiếng chuông thay vì đốt nhang. Thân xác ông sẽ được hỏa thiêu, tro cốt rắc xuống biển xuống sông, một ít rắc trong vườn nhà.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Chiến phát hiện mình bị bệnh ung thư thực quản từ tháng 8.2020. Ông trải qua 3 lần hóa trị, 1 lần đại phẫu nhưng bệnh không thuyên giảm. Dự cảm về sự ra đi của mình, ngày 5.5 ông đã viết lời từ giã trên trang web cá nhân:

“... Tôi thấy mình trải nghiệm cũng nhiều của cõi đời rồi. Hơn bao người khác, tôi có cơ duyên làm người khách nhàn du rong chơi bao năm trong những phương trời âm nhạc cổ điển phương Tây, thơ Đường, Phật học, triết Đông, triết Tây, tin học, du lịch đây đó cũng nhiều, cũng có viết sách đôi chút để đóng góp cho Phật pháp, cho đời. Như vậy là quá đủ cho một đời người.

Ai rồi cũng phải bước xuống một bến ga nào đó trong chuyến xe đời. Tôi cũng sắp từ giã mọi người để xuống một bến ga. Trên chuyến xe đời ở kiếp này, giữa bao trầm luân trôi nổi, tôi thấy mình là lữ khách hạnh phúc. Tôi đã vào đời bằng tiếng khóc giữa tiếng cười của cha mẹ, người thân, bây giờ sẽ ra đi bằng nụ cười giữa sự thương yêu của người thân, bè bạn... Hạnh phúc đó đâu phải ai cũng có thể có được".

Ông Huỳnh Ngọc Chiến sinh năm 1955 tại Quảng Nam. Là thạc sĩ công nghệ thông tin, ông đến TP.HCM sinh sống bằng nghề dạy học, viết văn, viết báo, biên khảo, dịch thuật. Di sản ông để lại sau khi mất là hàng chục tác phẩm văn thơ, biên khảo, dịch thuật có giá trị.

Nhà nghiên cứu, biên khảo Huỳnh Ngọc Chiến còn có các bút danh như Hoàng Ngọc, Liêu Hân, Hoàng Thập Di. Các tác phẩm đã xuất bản bao gồm:


1. Lý Hạ, quỷ tài – quỷ thi, NXB Trẻ (2001).

2. Lịch vạn niên phổ thông (Đối chiếu lịch pháp Đông Tây) - NXB Văn hóa Dân tộc (2002).
3. Lai rai chén rượu giang hồ (Tiểu luận về Kim Dung) - NXB Văn Học (2002); tái bản lần 1 NXB Văn Nghệ TP.HCM (2006); tái bản lần 2 NXB Trẻ (2015); tái bản lần 3 (2020).
4. U mộng ảnh 幽 夢 影 (dịch) Trương Trào - NXB Văn hóa Thông tin TP.HCM (2007).
5. Đạo Phật và khoa học (dịch Buddhism and Science), P. Dahlke, NXB Phương Đông (2009).
6. Trúc thanh tập (Hương thiền qua tiếng trúc), tập tiểu luận về Phật giáo, NXB Thời Đại (2012).
7. Cung Trầm, tuyển tập ca khúc - NXB Hồng Đức (2012).
8. Tây Tạng: Đạo sư & Huyễn thuật (dịch Mystiques et Magiciens du Tibet, Alexandra David-Neel), NXB Tôn giáo (2012).
9. Chu Dịch thiền giải 周 易 禪 解 (dịch), Trí Húc Đại sư, NXB Hồng Đức (2012).
10. Tánh Không: Cốt tủy của triết học Phật giáo, (dịch The Central Philosophy of Buddism, T.V.Murti), NXB Hồng Đức (2013).
11. Di sản Phương Đông (dịch Our Oriental Heritage, Will Durant), NXB Hồng Đức (2014).
12. Tinh hoa triết học Vedanta (dịch The Yogas & Other Works, Vivekananda), NXB Hồng Đức (2016).
13. Phản triết học nhập môn (dịch Gen Kida), NXB Hồng Đức (2020).
14. Triết học Trung Quốc thời Tiên Tần (dịch Trung Quốc Triết Học Sử Tân biên, tập thượng, Phùng Hữu Lan) NXB Hồng Đức (2020).
15. Rong chơi cùng U Mộng Ảnh, NXB Hồng Đức (2020).
16. Diệu nghĩa Kinh Lăng Già (dịch Studies in Lankavatara Sutra, Suzuki), NXB Hồng Đức (2020).



Cùng một số tác phẩm và dịch phẩm khác.

Bài liên quan
Công chúng và văn giới thương tiếc nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Ông xứng đáng được như vậy”
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ra đi ở tuổi 71 để lại bao nhiêu tiếc nhớ cho công chúng, bạn đọc và đặc biệt là giới văn nghệ sĩ trí thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Chiến qua đời