Đài CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.3 thông báo Lầu Năm Góc quyết định xúc tiến dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 mang tên F-47.
“Theo chỉ đạo của tôi, không quân Mỹ sắp thực hiện kế hoạch chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới. Không có gì trên thế giới có thể sánh được, và nó sẽ được gọi là F-47”, Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục. Ông cũng cho biết Lầu Năm Góc trao hợp đồng dự án cho hãng Boeing.
Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ phiên bản thử nghiệm của F-47 đã được cho bay thử gần 5 năm. Vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, không quân nước này từng thừa nhận họ có một nguyên mẫu chiến đấu cơ hoàn chỉnh.
Dự án trên vốn được biết đến với tên Chương trình làm chủ bầu trời thế hệ mới (NGAD) - phát triển chiến đấu cơ thay thế loạt máy bay F-22 đã hoạt động hơn 20 năm. Nhưng phải đến nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump mới nói rõ chiến đấu cơ mới mang tên F-47.
Theo Tổng thống Trump, F-47 có thể hoạt động cùng rất nhiều máy bay không người lái (UAV), gần như không thể bị phát hiện và “làm được những điều mà nhiều mẫu máy bay khác không làm được”.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố F-47 gửi đến đồng minh thông điệp Mỹ không rời bỏ họ. Còn với kẻ địch, chiến đấu cơ mới cho thấy Mỹ đủ năng lực duy trì sức mạnh trong nhiều thế hệ tới.
Chọn Boeing là quyết định của Lầu Năm Góc, mặc dù Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích hãng này vì sản xuất đội chi phí và chậm trễ giao chuyên cơ tổng thống Không lực 1. Nhiều thập niên qua, Boeing đã sản xuất không ít chiến đấu cơ như hai loại máy bay ném bom B-17 và B-29 thời Thế chiến thứ 2, máy bay ném bom B-52 còn dùng đến nay, tiêm kích F-15EX Eagle và F/A-18 Super Hornet.
Cuối năm ngoái, không quân Mỹ tạm ngừng NGAD do lo ngại về chi phí. Cựu Bộ trưởng Không quân Frank Kendall để cho chính quyền Trump quyết định số phận dự án sau khi nắm quyền.