Nữ 9X cho rằng chồng chị cùng vợ đang dắt xe máy ra khỏi nhà trọ gần hiện trường để về nhà thì nạn nhân xuất hiện, chứ không tham gia chặn xe để Trần Ngọc Hiếu đâm chết người.

Sóc Trăng: Vợ kêu cứu cho chồng trong vụ đâm chết người đưa bạn đi bệnh viện

31/07/2020, 09:39

Nữ 9X cho rằng chồng chị cùng vợ đang dắt xe máy ra khỏi nhà trọ gần hiện trường để về nhà thì nạn nhân xuất hiện, chứ không tham gia chặn xe để Trần Ngọc Hiếu đâm chết người.

Chị Ngân cho rằng chồng không phạm tội giết người - Ảnh: Hàm Yên

Ngày 30.7, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết có nhiều bị cáo trong vụ đâm chết người đưa bạn đi cấp cứu đã kháng cáo, không đồng ý với bản án sơ thẩm nhưng chi tiết kháng cáo chưa được tiết lộ. Trong khi đó, gia đình các bị cáo thuộc nhóm bị cáo buộc giết người cho biết các bị cáo kêu oan, còn người đầu vụ là Trần Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) xin giảm nhẹ hình phạt.

Ba tuần trước, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên xử Trần Ngọc Hiếu mức án tù chung thân; Trần Văn Tiến (18 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng), Trịnh Chí Tâm (49 tuổi), Trịnh Chí Tuyền (20 tuổi, con của Tâm), Lê Minh Công (29 tuổi) và Lâm Phú (29 tuổi, cùng ngụ H.Mỹ Xuyên) mỗi người 12-15 năm tù. Vụ án này còn có 8 bị cáo “Gây rối trật tự công cộng”, mỗi người lĩnh từ 18 tháng đến 4 năm tù.

Những mâu thuẫn của vụ án

Luật sư Nguyễn Hùng Việt (Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng, bào chữa cho Lâm Phú) cho rằng lời khai của một số bị cáo tại tòa mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra. Việc thực nghiệm điều tra không được tiến hành tại hiện trường vụ án và thời điểm thực nghiệm không cùng thời điểm xảy ra vụ án.

Luật sư Việt cũng chỉ ra việc cơ quan điều tra không cho các bị cáo đối chất với nhau nên HĐXX cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, theo HĐXX sơ thẩm, mặc dù các bị cáo không bàn bạc trước chuyện chặn xe của Tài nhưng trước đó đã thống nhất ý chí dùng hung khí vào cầu Đình để chém nhau với nhóm của Phi Long (nhóm 8 người phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”).

"Khi thấy ánh đèn xe của bị hại Liên Tấn Tài chạy ra thì các bị cáo một lần nữa thống nhất ý chí với nhau là sẽ chặn xe lại và chém những người trên xe... Cho nên Tiến, Phú, Công, Tâm, Tuyền phải chịu trách nhiệm cùng Hiếu đối với cái chết của bị hại", bản án sơ thẩm nêu.

Theo bản án sơ thẩm, do mâu thuẫn với nhau từ nhiều ngày trước nên đêm 10.10.2019, Hiếu cùng Tiến, Tâm, Tuyền, Công và Lâm Phú đến khu vực cầu Đình của TT.Mỹ Xuyên để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Huỳnh Phi Long (25 tuổi, còn gọi là Quậy). Sau khi hai bên chém nhau loạn xạ, Hiếu cùng nhóm bạn bỏ về nhà trọ.

Vài phút sau, Liên Tấn Tài chở 2 người bị thương ra bệnh viện. Lúc này, Tài chạy xe máy nhưng cầm kiếm, Long cầm dao tự chế. Khi đến đoạn nhà trọ của Hiếu, Tài ném thanh kiếm về phía đối phương thì bị Hiếu dùng cây chĩa (thanh sắt có đầu nhọn) đâm vào ngực dẫn đến tử vong khi cố gắng chạy đến Trung tâm Y tế H.Mỹ Xuyên.

Tại tòa, các bị cáo của nhóm Trần Ngọc Hiếu cho rằng họ không có ý chặn xe của bị hại Liên Tấn Tài (27 tuổi, ngụ TT.Mỹ Xuyên) để Hiếu ra tay giết người. Theo các bị cáo, do Tài với người đi cùng cầm hung khí chạy đến nên Hiếu đã dùng chĩa “tự vệ” khi thấy nạn nhân ném thanh kiếm về phía Tâm, Tuyền.

Vụ án có 14 bị cáo, trong đó 6 người (áo xanh) bị cáo buộc phạm tội “Giết người”, còn lại “Gây rối trật tự công cộng” - Ảnh: Hàm Yên

Một số bị cáo cho rằng không cầm dao như các cơ quan tố tụng quy kết. Các luật sư cho rằng hành vi giết người của Trần Ngọc Hiếu là đơn lẻ, không có đồng phạm nên chưa đủ căn cứ buộc tội “Giết người” đối với Tiến, Tâm, Tuyền, Công, Phú.

Kêu oan cho chồng

Chị Khưu Kim Ngân (26 tuổi, ngụ P.8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng để kêu cứu cho chồng là Lâm Phú (29 tuổi). Theo chị Ngân, Lâm Phú và Trần Ngọc Hiếu là bạn thân. Buổi chiều xảy ra vụ án, vợ chồng chị đi gom tiền hụi ở H.Mỹ Xuyên thì Hiếu điện thoại rủ Phú nhậu. Khi mọi người đang uống bia tại nhà trọ Hiếu thuê ở ấp Châu Thành (TT.Mỹ Xuyên) thì có người đến báo tin phát hiện ai đó ném chai xăng bên ngoài.

“Lúc đó, anh Hiếu kêu nghỉ nhậu và mấy người đàn ông bước ra ngoài. Một lúc sau tôi thấy chồng đứng phía trước nhà anh Hiếu thuê thì kêu anh ấy dắt xe về vì lu bu quá. Khi tôi với anh Phú đang dắt xe ra khỏi nhà anh Hiếu thì có ai đó chạy xe đến và la lên: “Chém chết mẹ nó”. Vài phút sau vợ chồng tôi ra về khi nghe anh Hiếu nói: “Trúng nó rồi”, mà không biết trúng ai”, chị Ngân kể lại lúc xảy ra vụ án.

Đến ngày 19.10.2019, vợ chồng chị Ngân đến cơ quan điều tra thì Lâm Hiếu bị tạm giữ rồi chuyển tạm giam. Trong một lần mượn điện thoại của điều tra viên để gọi cho vợ mua vật dụng cá nhân, Lâm Phú nói với chị Ngân là anh ta bị đánh, ép cung, ép khai cầm dao.

Sợ chồng vướng lao lý, chị Ngân nhờ anh nuôi ở Phan Thiết (Bình Thuận) vào Sóc Trăng để tìm người giúp đỡ Lâm Phú. Tuy nhiên, Lâm Phú vẫn bị truy tố tội “Giết người” với vai trò đồng phạm của Trần Ngọc Hiếu và bị tòa kết án 12 năm tù.

"Lo cho chồng nên tôi phải bỏ con mới sinh ở nhà để chạy ngược, chạy xuôi mua quà gửi người này, người kia. Nhiều lần có người nói thèm ăn mực còn sống ở Phan Thiết, tôi phải đón xe đò ra đó chờ ghe câu mực vào bờ để mua, mang về Sóc Trăng để tặng cho người giúp mình. Vậy mà… ”, chị Ngân nói trong nước mắt.

Ra tòa từ ngày 25, 26 và 29.6 (tuyên án ngày 6.7), Lâm Hiếu khai rằng có đứng sau lưng Trần Văn Tiến nhưng không cầm dao như kết luận điều tra và cáo trạng quy kết.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Vợ kêu cứu cho chồng trong vụ đâm chết người đưa bạn đi bệnh viện