Câu chuyện cảm động trên xe buýt số 65 tại TP.HCM diễn ra tối 29 Tết được dân mạng chia sẻ mạnh chiều nay (6.2).

Thai phụ chảy máu xin xuống xe buýt, khách quyên tiền, tài xế chở thẳng đến bệnh viện

Phạm Hồng Quân | 06/02/2020, 15:07

Câu chuyện cảm động trên xe buýt số 65 tại TP.HCM diễn ra tối 29 Tết được dân mạng chia sẻ mạnh chiều nay (6.2).

Xem thêm:Sự thật đám cưới cô dâu 2k5 ở Nghệ An với dàn phù rể đeo khăn quàng đỏ?

Clip gã trai đi SH ở Hà Nội đánh tài xế già lái xe khách tóe máu rồi bỏ chạy

Clip chú rể khóc vì dung nhan cô dâu, chủ đeo khẩu trang cho chó ngừa coronavirus

Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Tài xế xe buýt ở TP.HCM nói riêngvà cả nước nói chung gây mất thiện cảm vì dính nhiều tậtxấunhư phóng nhanh, vượt ẩu, thường xuyên bóp còi inh ỏi hay bản tính côn đồ. Thế nhưng cũng có tài xế xe buýt tốt bụng và khiến khách cảm phục vì hành động nhân văn của mình. Đó là trường hợp anhPhạm Ngọc Tuyền lái xe buýt số 65 (chạy tuyến chợ Bến Thành - CMT8 - Bến xe An Sương) ở TP.HCM.

Khi thiếu nữ mang bầu 7 tháng có dấu hiệu ra máu và đề nghị được xuống xe buýt kêu taxi để tránh làm phiền mọi người, tài xếPhạm Ngọc Tuyền không nỡ làm vậy và quyết địnhchở thẳng cô đến bệnh viện. Nhiều tài xế sợ xui có lẽ đã để thai phụ xuống xe.

Trong thời gian đó, những kháchkhác trên xe buýt số 65 quyên góp tiền được 4-5 triệu đồnghỗ trợ mẹ bầu.

Lúctới bệnh viện, chị Lâm Thị Kim Hoa (phụ xe buýt) cùng một số khách đẩy thai phụtrên xe cángvào tới phòng cấp cứumới yên tâm ra về.

Chị Lâm Thị Kim Hoa...

... cùng một số khách trên xe buýt số 65 đưa thai phụ đến phòng cấp cứu mới ra về.

Câu chuyện về lòng nhân áiđược chia sẻ trên nhóm lớn chiều 6.2 khiến dân mạng cảm động:

Lúc 19 giờ tối 29 Tết, cô gái mang bầu tầm 7 tháng đi khám bệnh nhưng không đủ tiền, đành về nhà muộn trên chuyến xe buýt số 65.

Xe buýt chạy được một đoạn thì cô gái thấy mình có dấu hiệu ra máu, bèn kêu tài xế cho xuống để không làm phiền mọi người, sẵn có gì kêu taxi chở đi bệnh viện.

Cô bán vé xe buýt tên Lâm Thị Kim Hoa cùng các hành khách lúc đó liền chạy lại gần xem tình hình.

Tài xế Phạm Ngọc Tuyền nói: Giờ nàytết nhất khúc này sẽ khó có ai chở cô lắm, để tôi chở cô đi luôn cho.

Mọi người lúc đó mừng rỡ, người quyên góp chút ít tiền được tổng cộng 4 - 5 triệu đồng. Xe buýt đánh lái tới ngay cửa bệnh viện. Một số người cùng nhau đẩy bà bầu tới tận cửa rồi mới thầm nhẹ nhỏm, bước ra về.

Hành động đẹp trên của anh Tuyềnkhiến nhiều người có cái nhìn khác về tài xế xe buýt ở TP.HCM và cho rằng “làm nghề nào cũng có người này người kia”.

Dân mạng cám ơn anhTuyền, chị Hoavà những người kháchtốt bụng đã giúp cô gái mang bầu tội nghiệp nhưng rất may mắn.

Chuyện cảm động được chia sẻ trên nhóm lớn chiều 6.2.2020 diễn ra từ 29 Tết năm Kỷ Hợi.

Thế nhưng, theo tìm hiểu của người viết thì chuyện tốt đẹp trên diễn ra vào29 Tết năm 2019 chứ không phải mới đây. Có khả năng Facebookerđăng lạiđể câu like.

Nhân viên nhà thuốc Hataphar bán chai nước rửa tay 600 ngàn còn tuyên bố sốc. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Thực hư chuyện cô gái giả nhiễm coronavirus khiến kẻ hiếp dâm sợ tháo chạy?

Bị nhắc vì bán hộp khẩu trang y tế 800 ngàn, Facebooker vu vạ khách quyến rũ chồng

Thực hư clip dược sĩ bị giang hồ đánh vì bán hộp khẩu trang 500 ngàn?

Bệnh nhân coronavirus khạc nhổ vào mặt bác sĩ: 'Tao chết thì chúng mày đừng mong sống'

Nhân viên nhà thuốc Hataphar bán chai nước rửa tay 600 ngàn còn tuyên bố sốc

Clip kẻ mạo danh Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Đám cưới vắng người ở Thái Bình do coronavirus, cô dâu và khách đeo khẩu trang chụp ảnh

Sự thật ảnh bác sĩ chia tay vợ mới cưới đến Vũ Hán làm nhiệm vụ gây bão Facebook?

Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thai phụ chảy máu xin xuống xe buýt, khách quyên tiền, tài xế chở thẳng đến bệnh viện