Qua hai trận bán kết, những người yêu bóng đá vô tư đều nhận thấy, Argentina và Pháp đã trình diễn hai phong cách chơi bóng khác nhau. Cả hai đội đều có lối chơi đồng đội, đều rất tin cậy vào cầu thủ trẻ, đều có cầu thủ hàng đầu để người hâm mộ say mê.

'Tôi rất tự hào về đội tuyển Pháp' nhưng 'không yêu Messi là không yêu bóng đá'

Nhà thơ Thanh Thảo | 15/12/2022, 10:44

Qua hai trận bán kết, những người yêu bóng đá vô tư đều nhận thấy, Argentina và Pháp đã trình diễn hai phong cách chơi bóng khác nhau. Cả hai đội đều có lối chơi đồng đội, đều rất tin cậy vào cầu thủ trẻ, đều có cầu thủ hàng đầu để người hâm mộ say mê.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có mặt trên sân Al Bayt để cổ vũ đội tuyển tối 14.12. Sau trận đấu, trong niềm vui không thể không chia sẻ, Tổng thống Pháp đã nói những lời “có cánh” với cả đội tuyển Pháp. Bây giờ, ông chỉ còn cầu mong cho đội tuyển Pháp bước lên bục cao nhất với cúp Vàng. Ông Macron nói: “Tôi rất tự hào về đội tuyển Pháp".

Tôi nghĩ, ông Tổng thống Argentina cũng hoàn toàn toàn có thể nói như vậy với đội tuyển của nước mình, với Messi của nước mình. Khi tôi đọc bài báo về danh thủ Valdano của đội tuyển Argentina, là tiền đạo đá cặp cùng Maradona trong trận chung kết với Tây Đức năm 1986, và đã cùng Maradona bước lên bục cao nhất đoạt cúp Vàng năm ấy, Jorge Valdano đã ca ngợi trực tiếp Lionel Messi, rằng anh “đang trình diễn tại World Cup 2022 ở đẳng cấp như huyền thoại Diego Maradona.” Valdano nói thêm: “Không yêu Messi là không yêu bóng đá”.

Câu nói giản dị của một cựu tiền đạo danh tiếng thế giới như Valdano khiến tôi, một cổ động viên trung lập, ngả hẳn về Argentina. Vì một lẽ đơn giản, tôi yêu Messi. Mà đã yêu Messi, là yêu bóng đá, như Valdano nói. Mà đã yêu Messi, yêu bóng đá, thì không thể không yêu đội tuyển Argentina, mong muốn cho đội bóng mình yêu đoạt cúp Vàng.

Qua hai trận bán kết, những người yêu bóng đá vô tư đều nhận thấy Argentina và Pháp đã trình diễn hai phong cách chơi bóng đá khác nhau. Cả hai đội đều có lối chơi đồng đội, đều rất tin cậy vào cầu thủ trẻ, đều có cầu thủ hàng đầu để người hâm mộ say mê. Nhưng Argentina trong khi có Alvarez trẻ trung ghi bàn như chớp, vẫn hướng tâm điểm vào Messi, vẫn chờ đợi ở Messi những điều kỳ diệu nhất, những pha đi bóng hay những bàn thắng xuất thần khiến ta ngỡ ngàng. Messi đã đền đáp lại tấm lòng người hâm mộ mình bằng một trận đấu bán kết tuyệt đỉnh.

Pháp thì ngược lại, họ có cả một dàn tài năng lớn, từ Kylian Mbappe tới Antoine Griezmann, Olivier Giroud…Và đừng quên thủ môn Hugo Lloris. Dàn tài năng được khẳng định của Pháp nhiều hơn Argentina, những cầu trẻ của họ cũng chơi rất tốt. Trong khi đó, Argentina dồn hết tự hào vào Messi.

Argentina đã từng có Diego Maradona. Dù họ vẫn có Valdano và nhiều cầu thủ tài năng khác cùng thời, nhưng với họ, chỉ có Maradona là xong việc. Đúng không nhỉ? Tôi thấy, hình như vẫn đúng.

Bây giờ là Messi. “Không yêu Messi là không yêu bóng đá". Mà người Argentina, ai chả yêu bóng đá đến ngây ngất. Có lẽ, chỉ bởi một điều: Maradona - một thiên tài. Messi cũng là một thiên tài. Giản dị vậy thôi.

Truyền thông thế giới vừa đồng loạt ngả mũ kính phục pha lừa bóng siêu hạng của Messi, trước khi anh chuyền bóng cho Alvarez ghi bàn. Maradona cũng từng dắt bóng, lừa bóng như vậy. Bởi thế Argentina có Mexico 1986 thành công vang dội.

Tôi mong Messi lặp lại thành tích của bậc cha chú mình là Maradona để đưa Argentina lên bục cao nhất.

Đã 36 năm rồi, kể từ mùa hạ rực rỡ Mexico ấy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tôi rất tự hào về đội tuyển Pháp' nhưng 'không yêu Messi là không yêu bóng đá'