U.21 Thái Lan và U.21 Singapore đã cống hiến một trận đấu hồi hộp, chất lượng và kịch tính đến những giây cuối cùng của trận đấu. Trận đấu khai mạc là lời hứa hẹn sẽ mở ra một giải đấu thành công với nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao tại giải lần này.

U.21 Thái Lan 2-2 U.21 Singapore: Kịch tính phút bù giờ

Một Thế Giới | 20/11/2015, 17:47

U.21 Thái Lan và U.21 Singapore đã cống hiến một trận đấu hồi hộp, chất lượng và kịch tính đến những giây cuối cùng của trận đấu. Trận đấu khai mạc là lời hứa hẹn sẽ mở ra một giải đấu thành công với nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao tại giải lần này.

Cả U.21 Thái Lan và U.21 Singapore nhập cuộc đều khá ‘thoáng’, không e dè ngay từ đầu. Nhờ khả năng cầm bóng tốt hơn, Thái Lan phần nào kiểm soát được thế trận và có được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong một tình huống phối hợp trung lộ và ‘chồng biên’ tốt, cầu thủ trẻ số 14 là Sarun Puangbut đã có pha dứt điểm chéo góc thành bàn ngay trong hiệp 1.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ trẻ của Singapore lập tức dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn trước. Thậm chí họ đã có những cơ hội thật sự có thể san bằng tỉ số, song các chân sút Singapore đều bỏ lỡ. 

U21 Thai Lan 2-2 U21 Singapore: Kich tinh phut bu gio
U.21 Thái Lan và U.21 Singapore đã cống hiến một trận cầu kịch tính trong trận khai mạc giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. 

Bước vào hiệp 2, chính các cầu thủ Singapore chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu lên ngay từ đầu. Chính lối đã ‘cởi mở’ của hai đội giúp trận đấu càng thêm sôi động với những pha bóng đôi công đẹp mắt. Nếu hiệp đấu đầu tiên U.21 Thái Lan là đội bóng chơi hay hơn thì hiệp đấu thứ 2 ngược lại.  Với tinh thần thi đấu quyết tâm, chơi rất có lửa, các cầu thủ Singapore đã có nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Peeranat Jitwongsa của Thái Lan.

Nhằm tăng cường sức tấn công cho đội nhà, HLV  Emile Tardy đã tung cầu thủ số 27 là Syahin Bin Said vào sân thay cho Bin Mazlan. Vào sân không bao lâu, chính Syahin Bin Said đã có pha đệm bóng bóng cận thành ghi bàn san hòa cho Singapore sau khi thủ môn Peeranat Jitwongsa của Thái Lan có pha bắt bóng không tốt.

Sau bàn gỡ hòa, Singapore chơi khá hưng phấn và  tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn trước. Mãi dồn lên tấn công, Singapore đã dính đòn ‘hồi mã thương’ ở phút 90 + 2 do công của Punboonchu. Khi mọi người có mặt ở sân đã nghĩ đến một chiến thắng cho Thái Lan thì đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Bin Suparno. Trận đấu có kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

Hồ Đông - Ảnh: Nguyên Trương                                                                                                         


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.21 Thái Lan 2-2 U.21 Singapore: Kịch tính phút bù giờ