Chưa cần trổ tài nấu ăn, các thánh này chỉ cần động vào bếp thôi là đã trở thành "cụ" của Nobita.

Vào bếp một lần, cay đắng trọn đời với những thanh niên thốn khỏi bàn này

Blogtamsu | 02/12/2016, 14:56

Chưa cần trổ tài nấu ăn, các thánh này chỉ cần động vào bếp thôi là đã trở thành "cụ" của Nobita.

Boss: "Tao vô tội nha Sen!"

Đời như cái "nồi".

Miếng ăn đến tận miệng rồi còn rơi mất!

Hiện trường máu me kinh hoàng khi anh lần đầu cầm dao.

Dao dĩa thế này làm ăn nỗi gì hả các chế?

Thêm cả "quả" thớt Made in China này là thành cặp đôi hoàn cảnh.

Vâng! Anh rất ít khi vào bếp nhưng một khi đã vào là phải chanh bành thế này đây!

Nay em định làm ốp la nhưng giờ chắc chỉ còn món "ốp sàn" thôi các chế ạ.

Phá hoại nhất hệ mặt trời.

Đây mới là mỳ Ý "bỏ lò" đúng chất!

Có chai rượu ngon để dành Tết đãi anh em vậy mà...

Nguồn: K.K

Huyền Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào bếp một lần, cay đắng trọn đời với những thanh niên thốn khỏi bàn này